Dani Alves: ‘Mọi người bảo tôi điên, nhưng khi cần, tôi vẫn lên tiếng’

10/05/2017 09:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Daniel Alves đã chơi cực hay trong hai trận bán kết với Monaco, và khiến các Barcelona không khỏi nuối tiếc vì đã để anh ra đi. Sau chiến tích đưa Juventus vào chung kết Champions League, hậu vệ này đã chia sẻ với báo giới về cái sự “điên” của mình.

Alves đã góp công vào cả 4 bàn thắng của Juve vào lưới Monaco (1 bàn, 3 kiến tạo), và anh bảo rằng sẽ không thay đổi cách chơi của mình. Sau 3 chức vô địch cùng Barca, Alves đang nhắm chiếc cúp thứ 4, nhưng lần này là trong màu áo Juve.

“Tôi có ngạc nhiên trước đẳng cấp cao nhất của mình hay không ư? Tôi làm việc rất nhiều, tôi sống trong trận đấu với sự tập trung cao độ và tình yêu”, Alves trả lời trên Mega, “Mọi thứ trong đời tôi là kết quả của việc lao động hàng ngày, của sự chuyên nghiệp. Và tôi có thể tận hưởng trái ngọt ấy, điều mà có thể bạn không thấy.

Alves đã chơi cực hay trong hai trận đấu với Monaco

“Mọi người vẫn nghĩ rằng tôi điên, nhưng khi cần, tôi biết rằng mình vẫn có thể lên tiếng”, Alves quả quyết. Anh phải thích nghi với môi trường mới khi chuyển từ Liga sang Serie A, và còn bị chấn thương chân khá nặng hồi tháng 12/2016, Nhưng bây giờ, có vẻ như đó không còn là vấn đề nữa.

Đường kiến tạo của Alves cho Mandzukic lập công
Ở Juventus, Alves hay, thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn thời ở Barcelona

Ở Juventus, Alves hay, thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn thời ở Barcelona

Như trận lượt đi, Daniel Alves lại đặt dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Monaco ở lượt về vòng bán kết Champions League.

Với cú volley tuyệt hảo vào lưới Subasic, Alves đã ghi 5 bàn thắng ở mùa giải này. Đó là một con số khá ấn tượng với một hậu vệ mới chỉ chơi 28 trận cho Juve ở mùa giải này. Nhưng Alves thích kiến tạo hơn, và thực tế, anh cũng đã có 7 đường chuyền thành bàn ở mùa giải này. Phân nửa trong số đó là ở vòng bán kết gặp Monaco.

Cú volley nâng tỷ số lên 2-0 của Alves

“Điều quan trọng là giúp đội nhà chiến thắng, dù ghi bàn hay kiến tạo”, Alves nói với Mediaset Premium, “Tôi ghi bàn không thường xuyên lắm, vì thế tôi rất vui. Nhưng thực lòng tôi thích kiến tạo thành bàn hơn, vì thế mọi người đều vui”.

Với chiến thắng 4-1 chung cuộc trước Monaco, Juve đã lần thứ 9 giành quyền vào chơi chung kết Cúp C1/Champions League. Họ cũng đã lọt vào chung kết Coppa Italy (gặp Lazio) và đang đứng trước cơ hội vô địch Serie A sớm khi đã hơn đội nhì bảng Juve 7 điểm trong khi chỉ còn 3 vòng đấu. Thực tế, họ là đội duy nhất tại châu Âu còn hy vọng ăn ba.

HLV Allegri vẫn rất thận trọng

Nhưng Allegri vẫn rất thận trọng và cố gắng giữ đôi chân của các học trò trên mặt đất. “Juve đúng là có cơ hội tốt để giành Champions League, nhưng chúng tôi cần chơi tốt hơn nữa”, chiến lược gia này nói trên website CLB, “Chúng tôi còn một tháng nữa để cải thiện mình và không được phép quên rằng vẫn còn một số trận đấu rất quan trọng ở phía trước. Chúng tôi cần 1 điểm ở Roma nếu không sẽ phải đánh bại Crotone để giành Scudetto. Cần phải thận trọng và hết sức tập trung ở mọi thời điểm”

Trong khi đó, HLV Monaco Leonardo Jardim thì ca ngợi nỗ lực của các học trò trẻ và muốn họ tập trung trở lại cho mục tiêu vô địch Ligue 1. “Chúng tôi rất vui với việc lọt vào bán kết, và tự hào về các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết mình và chúng tôi lẽ ra có thể hòa tối nay. Chúng tôi rời giải với những cái đầu ngẩng cao. Giờ thì chúng tôi sẽ tập trung cho giải VĐQG”, Jardim cho biết.

Tại Ligue 1 mùa này, Monaco đang đứng đầu bảng với 86 điểm, hơn kình địch PSG 3 điểm, và đá ít hơn một trận.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm