Croatia: Rơi xuống từ Thiên đường

17/11/2018 19:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nước những ngày tuyệt đẹp ở nước Nga, là những ngày thất bại. Hiệu ứng Croatia với những ấn tượng mạnh mẽ về một đội tuyển đã chiến đấu mạnh mẽ và đi đến tận trận chung kết với Pháp ở Moskva chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi, nhưng một tháng World Cup ấy đã dừng lại từ cách đây 4 tháng, cuộc sống vẫn tiếp tục và Croatia vẫn phải ra sân.

UEFA Nations League: Croatia hạ Tây Ban Nha 3-2 đầy kịch tính

UEFA Nations League: Croatia hạ Tây Ban Nha 3-2 đầy kịch tính

Croatia đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số sít sao 3-2 ở vòng bảng Nations League. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Á quân World Cup tại giải đấu này.

1. Chỉ có điều, tinh thần của những ngày trên đất Nga không còn nữa. Croatia bây giờ chỉ là tập hợp của những cái tên và nếu không hãm lại chuỗi thành tích kém cỏi của hiện tại, họ có thể sẽ đi theo con đường của Hà Lan, á quân của World Cup 2010, nhưng sau đó đã thua cả 3 trận ở vòng bảng EURO 2012. Hiện đang đứng cuối bảng của mình ở hạng A Nations League, với nguy cơ tụt xuống hạng B là không nhỏ, Croatia sẽ không được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại EURO 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ có thể rơi vào một bảng rất xương.

Chưa hết, họ đang cùng với… San Marino là hai đội hiếm hoi chưa ghi nổi bàn nào ở Nations League. Ai đó có thể nói, Croatia mới chỉ đá 2 trận ở Nations League và chưa có gì đáng lo ngại cả, họ vẫn còn 2 trận trước mắt để hy vọng, nhưng trên thực tế, một trận hòa (0-0 với Anh) và một trận thua cực đậm (0-6 với Tây Ban Nha) còn hơn là một hồi chuông báo động nghiêm trọng để chứng minh rằng, đã có rất nhiều điều không ổn đang xảy ra trong đội ngũ ấy.

2. Sau World Cup, ngoài sự ra đi của Mandzukic và Corluka, đội ngũ đã đến Nga vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không một ai thể hiện được chính họ nữa, kể cả Brozovic và Perisic, những người đang có phong độ rất tốt ở Inter. Một người đồng đội của họ tại Inter, Vrsaljko, trận đá trận không, và cũng không còn là chính anh trong màu áo ĐTQG. Trung vệ Lovren, từng gây sốc khi tuyên bố anh là hậu vệ số 1 thế giới, giờ làm quen với ghế dự bị ở Anfield nhiều hơn là sân cỏ. Rebic, một phát hiện lớn ở World Cup, chật vật ở CLB của mình.

Còn người hùng của tất cả những người hùng, Luka Modric, người đã đoạt các giải thưởng cá nhân lớn nhất trong năm, từ giải của World Cup, của UEFA, cho đến FIFA, và sắp tới đây, rất có thể cả danh hiệu Quả bóng Vàng cao quý, đã để chính bản thân mình vẫn còn lơ lửng đâu đó trên đất Nga. Anh còn chưa thoát việc phải hầu tòa sau những cáo buộc gian dối về vụ chuyển nhượng của mình từ Dinamo Zagreb sang Tottenham vào mùa Hè 2008.

Sự sa sút phong độ của các cầu thủ sau một hành trình dài vất vả nhưng vinh quang ấy là điều khiến họ và đội tuyển Croatia phải trả giá đắt. Nhật báo uy tín hàng đầu Croatia “Vecernji list” cho rằng, đội tuyển ấy đã sống quá lâu trong nhung lụa sau ngôi á quân, dành quá nhiều thời gian cho việc tổ chức các buổi tiệc tùng và thành khách quý trong các cuộc hội hè. Đương nhiên, ở Croatia, không phải ai cũng thiếu tỉnh táo để không nhận ra điều này. Chính Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã tuyên bố rằng, bà muốn thấy một đội Croatia chiến đấu hệt như ở World Cup và mong mỏi họ thể hiện hết mình trước Tây Ban Nha và Anh.

3. Lời tuyên bố ấy được đưa ra trong một buổi lễ trao huy chương vì sự nghiệp thể thao và khuếch trương hình ảnh Croatia ra thế giới của các cầu thủ hôm 13/11, ba ngày trước trận đấu với Tây Ban Nha. Liệu những thông điệp ấy có thể giúp ích gì cho những chàng trai Croatia, những người đã đi lên từ con số 0 sau những khủng hoảng trước đó của đội tuyển, và rồi tạo nên một câu chuyện cổ tích ở nước Nga? Không ai rõ, bởi dường như người ta thấy họ vẫn chưa “tiêu hóa” hết sự lâng lâng của hạnh phúc có được từ World Cup. Họ vẫn trong giấc mơ dài. Họ chưa tỉnh giấc.

Và nếu Modric đoạt Quả bóng Vàng, hoàn tất năm 2018 đầy vinh quang của chính anh, đấy cũng sẽ là một cách tuyệt vời nhất để đóng lại năm tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Sau đó có thể là những năm đen tối và thất bại. Nhưng đó là chuyện của tương lai…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm