Cristiano Ronaldo: Cơn thịnh nộ trên tấm băng thủ quân

29/03/2021 20:35 GMT+7 | Champions League

Tình huống bị khước từ bàn thắng ở phút bù giờ khiến Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ đến mức ném chiếc băng thủ quân. Đằng sau cơn nóng giận ấy, CR7 khát khao hướng đến những kỷ lục hơn bao giờ hết.

 

Bóng đá hôm nay 29/3: MU chốt phương án khả thi thay vì Sancho. Juventus bán Ronaldo

Bóng đá hôm nay 29/3: MU chốt phương án khả thi thay vì Sancho. Juventus bán Ronaldo

Bóng đá hôm nay, 29/3: MU quay lại đàm phán với các đại diện của Ousmane Dembele và nhắm mua Ismaila Sarr của Watford thay vì chiêu mộ Jadon Sancho. Juventus có thể chia tay Ronaldo và 5 cầu thủ khác Hè này. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Nếu trọng tài chính Danny Makkelie có được sự trợ giúp của công nghệ VAR, 100% tình huống dứt điểm của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được công nhận bàn thắng. Ronaldo sẽ trở thành người hùng ở Belgrade, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2022.

Thông điệp nhiều hơn một bàn thắng bị tước bỏ

Thật tiếc, VAR không hiện diện ở những trận đấu vòng loại World Cup như vẫn thường thấy tại các giải đấu cấp độ CLB hay sân chơi lớn như World Cup hoặc EURO. Hậu vệ Stefan Mitrovic và các thành viên đội tuyển Serbia có thể nở nụ cười khi may mắn đã chối từ ba điểm cho đội khách. Còn CR7? Anh nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài rồi sau đó đã bực tức đến mức biến chiếc băng thủ quân thành vật trút giận như tất cả đã thấy.

Bị chối từ bàn thắng quyết định trận đấu, CR7 bỏ lỡ cơ hội chấm dứt cơn tịt ngòi cũng như phong độ nghèo nàn thời điểm hiện tại. Tính cả trận hòa Serbia, tuyển thủ 36 tuổi này đã không ghi bàn ở ba trận đấu gần nhất, từ trận thua Benevento trong màu áo Juventus cho đến hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Cơn thịnh nộ của CR7, hiểu theo một cách nào đó, cũng là thông điệp của thủ quân hướng về màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha ở hai lượt đấu đầu tiên: Kém thuyết phục và thua xa kỳ vọng so với tập thể có tính chiều sâu lý tưởng dưới thời HLV Fernando Santos. Họ cần một cầu thủ Azerbaijan đá phản lưới nhà mới giành chiến thắng trong trận mở màn. Nếu trận mở màn chỉ ra sự nhọc nhằn trong khâu ghi bàn trước một Azerbaijan được cho là yếu nhất bảng, trận hòa Serbia lại chỉ ra vấn đề về khả năng giữ được lợi thế dẫn bàn sau cú đúp của Diogo Jota. Bộ tứ vệ hiện diện ở Belgrade đêm qua không hề yếu thế chút nào, khi ba trong số này đang chinh chiến tại Premier League (Cedric Soares của Arsenal cùng bộ đôi đang đạt phong độ cao Ruben Dias-Joao Cancelo của Man City). Người còn lại, Jose Fonte, là hậu vệ giàu kinh nghiệm bậc nhất cấp độ đội tuyển. Đáng buồn, bộ tứ này lại không thể ngăn Serbia giữ một điểm ở lại sân nhà.

Cristiano Ronaldo, Serbia vs Bồ Đào Nha, Cơn thịnh nộ trên tấm băng thủ quân, Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha, vòng loại World Cup 2022, Ronaldo bị từ chối bàn thắng
Động thái ném chiếc băng thủ quân không chỉ đơn thuần là cơn thịnh nộ của CR7 cho một bàn thắng bị tước bỏ đáng tiếc trước Serbia

Hướng đến kỷ lục, trước khi nghĩ về tương lai

CR7 chắc chắn không từ bỏ ý định đi săn những kỷ lục. Con số 102 bàn thắng trong màu áo ĐTQG sẽ cần được tăng thêm. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn kém thành tích ghi bàn của cựu chân sút đội tuyển Iran Ali Daei 5 bàn nữa thôi. Một mục tiêu hoàn toàn khả thi. Anh sẽ còn cơ hội để mở tài khoản ở vòng loại World Cup trong trận đấu gặp Luxembourg vào đêm mai, trước khi hướng về mục tiêu bảo vệ chức vô địch EURO 2016 ở kỳ EURO mùa hè năm nay.

Xa hơn, ghi bàn cũng là cách để Ronaldo giải tỏa những áp lực bủa vây về chuyện tương lai ở cấp độ CLB. Hợp đồng của anh với Juventus sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Trong tâm trí siêu sao người Bồ Đào Nha là một câu hỏi lựa chọn: Tiếp tục ở lại cùng một Juventus đầy bất ổn dưới thời Andrea Pirlo hay đi tìm một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới? Khả năng vế thứ nhất xảy ra khá thấp, khi cả Juventus lẫn CR7 đều nhận ra mối lương duyên giữa đôi bên đang mang đến nhiều gánh nặng, thay vì niềm vui. Juventus mùa này gần như không còn hy vọng ở Serie A, cũng như đã chia tay Champions League ngay ở vòng 1/8. Bất luận Bà đầm già thành Turin có giữ Pirlo hay không, họ cũng chẳng còn thiết tha giữ chân Ronaldo nữa. Thế nên, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ coi những trận đấu giờ cho đến hết EURO năm nay là cơ hội để tìm một bến đỗ lý tưởng, có thể là tiếp tục chinh chiến đỉnh cao trong màu áo PSG hoặc đội bóng cũ MU, hay tìm đường dưỡng già ở Mỹ (Inter Miami của David Beckham đang thiết tha có anh).

Cơn tức giận của CR7 ở sân Belgrade có thể hiểu như một cơ chế tự kích thích tinh thần chiến đấu cho siêu sao người Bồ Đào Nha này. Chờ xem Cristiano Ronaldo sẽ giải quyết cơn tịt ngòi ngắn hạn này ra sao.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm