Chậm nhưng chắc, Atletico có quyền nghĩ tới trận chung kết Champions League

20/09/2018 19:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã khởi đầu hành trình mới ở Champions League bằng cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước chủ nhà Monaco, một đối thủ không hề yếu xét theo những gì họ thể hiện trong các mùa giải gần đây.

Monaco 1-2 Atletico: Diego Costa toả sáng, Atletico ngược dòng ngoạn mục trên đất Pháp

Monaco 1-2 Atletico: Diego Costa toả sáng, Atletico ngược dòng ngoạn mục trên đất Pháp

Atletico Madrid đã có màn lội ngược dòng tuyệt vời ngay trên sân của AS Monaco để có khởi đầu hoàn hảo tại bảng A.

Ở Louis II, nơi các cầu thủ Atletico than vãn về chất lượng mặt cỏ, đội quân của Diego Simeone thu được còn nhiều hơn 3 điểm.

Nhiều hơn cả chiến thắng

“Chúng tôi rất cần chiến thắng này. Một trận đấu thực sự khó khăn…”, HLV Simeone trút bỏ áp lực trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông trên sân Louis II. Simeone đã phải ngồi tách biệt trên khán đài, bởi án cấm chỉ đạo từ UEFA, do ông nhận thẻ đỏ từ mùa trước. Đây cũng là trận cuối trong án cấm mà chiến lược gia người Argentina phải chịu. Trong suốt 90 phút trận đấu, người ta luôn thấy Simeone đứng ngồi không yên trong căn phòng nhỏ trên khán đài, và ông liên tục la hét.

Hậu vệ Lucas Hernandez thậm chí còn chia sẻ, “Chúng tôi nghe thấy tiếng la ó của ‘El Cholo’ từ trên khán đài”. Atletico khởi đầu trận đấu với thế trận lạc nhịp, nhưng rồi sau đó là màn ngược dòng để giành trọn vẹn 3 điểm. Có thể Lucas cường điệu hóa về những tiếng hét của Simeone. Nhưng tâm sự của anh phần nào thể hiện ảnh hưởng của “El Cholo” lên đội bóng. Điều quan trọng hơn là ông đã truyền vào đội bóng sức mạnh tinh thần, thứ mà họ chưa thể hiện được trong 4 trận La Liga.

Trên sân Louis II, trong nửa đầu hiệp 1, Atletico như một bệnh nhân thiếu ô xy. Họ không thể chơi bóng theo phong cách quen thuộc. Bàn thắng mà Grandsir ghi cho Monaco có lẽ là cú đánh làm thức tỉnh các học trò của Simeone. Atletico mang luồng sinh khí mới trong nửa sau hiệp 1. Các pha bóng hợp lý hơn so với trước, tinh thần được cải thiện, khả năng chiến đấu được đẩy lên mức cao. Lần đầu tiên trong mùa giải, kể cả trận thắng Real Madrid ở Siêu Cúp châu Âu, Atletico mới thực sự có hồn khi lội ngược dòng hạ Monaco.

“Những gì xảy đến với chúng tôi thời gian qua là rất phức tạp. Trận đấu này cũng vậy, khi chúng tôi nhận bàn thua sớm”, Simeone hài lòng. “Nhưng điều quan trọng là các cầu thủ đã ý thức được tình hình và cải thiện nhiều mặt”. Màn phối hợp giữa Griezmann và Diego Costa, kết thúc với bàn gỡ của tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil, là một điểm nhấn lớn với Atletico. Trước đó, cả hai cầu thủ này đều có vấn đề về cách chơi, khi không đạt cảm giác tốt nhất. Nhưng trên tất cả, tinh thần chiến đấu mới là thứ quan trọng nhất mà Atletico thu về từ cuộc chiến ở Monaco.

Cần thời gian cho sự chuyển đổi

Vượt qua Monaco, Simeone đã đạt chiến thắng thứ 30 ở Champions League với Atletico. Ông chính thức cân bằng thành tích của Pep Guardiola và Jose Mourinho, về số trận thắng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu với một CLB. Pep Guardiola có được thành tích này với Barca, và Mourinho làm điều đó cùng Chelsea. Phía trước Simeone là Rafa Benitez, với 32 chiến thắng cùng Liverpool; Del Bosque giành 34 chiến thắng với Real Madrid; Ottmar Hitzfeld và 36 trận thắng ở Bayern Munich; Marcello Lippi, 38 trận với Juventus; và Carlo Ancelotti, có 39 chiến thắng khi dẫn Milan…

Simeone có lẽ không quan tâm đến thống kê này. Điều ông quan tâm là sự thể hiện của Altetico. Có một sự thật ở Louis II: Hình ảnh tốt nhất của Atletico đến từ những giá trị cũ. Koke được trả về cánh trái, nơi anh được khen ngợi là xuất sắc nhất trận, và có pha đá phạt góc để Gimenez ấn định kết quả 2-1. Lucas Hernandez – người mới chỉ đá 1 trận ở La Liga, giành vị trí hậu vệ trái và chơi xuất sắc. Bên cạnh đó, ngôi sao trẻ Angel Correa đá rất tốt bên cánh phải.

Rodri (Rodrigo Hernandez) là tân binh duy nhất đá chính, và một lần nữa anh chơi ổn định. Phải đến nửa sau hiệp 2 Simeone mới đưa Lemar – bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico, vào sân. Điều này phản ánh một vấn đề: Atletico của Simeone cần thời gian để chuyển đổi, giúp những người mới hòa nhập. Cần phải thừa nhận, Simeone đã thất bại rất nhiều với các bản hợp đồng lớn (Gameiro, Vrsaljko, Kranevitter, Vietto, Vitolo, Gaitan, Cerci, Siqueira, Raul Jimenez, Jackson Martinez, Guilavogui…), nên nóng vội là điều có hại.

Chậm nhưng chắc chắn, để Atletico có quyền nghĩ đến trận Chung kết Champions League 2018-19 trên sân nhà Wanda Metropolitano.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm