Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: M.U và Man City số đỏ, Liga gặp 'tử thần'

12/12/2017 06:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những lá thăm vô tình và sự vô tình của số phận đã tạo nên nhiều cặp đấu hứa hẹn đầy kịch tính mà kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League tạo ra.

M.U, Man City may mắn

Đại chiến thành Manchester ở Old Trafford trong khuôn khổ vòng 16 Premier League chia nửa buồn vui, nhưng kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League thì không khiến đội nào buồn cả. Niềm vui và may mắn trở thành bạn đồng hành của Man City suốt từ đầu mùa giải tới giờ.

Từ các bàn thắng muộn ở Premier League, những trụ cột quan trọng nhất của các đối thủ cạnh tranh dính chấn thương đến đối thủ “trong mơ” ở vòng 1/8 Champions League. Basel FC là cái tên là Pep Guardiola và các cầu thủ của ông không thể mong ước gì hơn. Đối đầu với đội bóng được đánh giá vào loại yếu nhất ở vòng 16 đội là cơ hội lí tưởng để Man City hy vọng vào một chiến thắng chung cuộc không quá khó khăn để giành vé vào tứ kết.

Hơn thế, vì chỉ phải gặp Basel ở vòng 1/8 Champions League nên City có điều kiện thuận lợi để tập trung cao độ cho Premier League nhằm giữ vững ngôi đầu bảng với cách biệt an toàn với M.U, Chelsea hay bất cứ đối thủ nào khác. Đấy là sự “ưu ái” quá lớn từ số phận mà họ không thể mong đợi gì hơn. Dù bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, nhưng với sự chênh lệch lớn về chiều sâu lực lượng và chất lượng cầu thủ giữa hai bên thì phải có địa chấn mới giúp Basel loại được Man City.

Không bắt được lá thăm đẹp bằng “Người hàng xóm ồn ào” nhưng Mourinho hẳn vẫn hài lòng lắm vì đối thủ của M.U ở vòng 1/8 Champions League là Sevilla. Khi cơ hội tranh vô địch Premier League trở nên nhạt nhòa hơn sau thất bại trước chính Man City ở derby thành phố, M.U không loại trừ khả năng chuyển hướng sang Champions League và coi đây như mặt trận ưu tiên. Sevilla không phải đối thủ yếu nhưng rõ ràng so với những Bayern Munich, Real Madrid hay Juventus mà M.U có nguy cơ đụng phải trước khi có kết quả bốc thăm thì đây là lá thăm dễ chịu hơn nhiều. Cơ hội vào tứ kết với Quỷ Đỏ vì thế mà cũng trở nên sáng sủa hơn.

Kết quả bốc thăm 1/8 Champions League: M.U dễ thở, PSG đấu Real, Chelsea chạm Barca.

Kết quả bốc thăm 1/8 Champions League: M.U dễ thở, PSG đấu Real, Chelsea chạm Barca.

Hai đội bóng thành Manchester dễ thở khi lá thăm đưa họ gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Vòng 1/8 xuất hiện hai cặp đấu đinh là PSG - Real Madrid và Chelsea - Barcelona

Liga gặp “tử thần”

Liga có 3 đại diện ở vòng 1/8 Champions League nhưng thật không may là những lá thăm nghiệt ngã lại khiến họ “dính chấu”. ĐKVĐ Real Madrid đụng phải PSG đầy ngôi sao. Sevilla thì như chúng ta đã biết là “ra ngõ gặp Quỷ” khi vớ phải M.U. Barca của Messi cũng chẳng dễ chịu gì khi đụng phải ĐKVĐ Premier League Chelsea.

Vào thời điểm này, cả ba đại diện của Liga đều không còn mạnh như thời cực thịnh của họ. Real đã sa sút nhiều so với chính họ của mùa giải trước khi Ronaldo giảm phong độ. Barca vẫn mạnh nhưng không thể sánh bằng phiên bản chinh phục Champions League năm 2015 hay phiên bản từng lũng đoạn châu Âu thời Guardiola. Sevilla bây giờ cũng không còn đáng gờm như đội bóng từng làm mưa làm gió ở Europa League một thời chưa xa. Cơ hội nào cho Real, Barca và Sevilla với 3 lá thăm khó nhằn mà họ bốc phải? Phải khẳng định là cảm giác bất trắc và lo âu thực sự bao trùm dù cả ba đội bóng Tây Ban Nha đều giàu kinh nghiệm đá Cúp châu Âu.

Ai cũng biết Real có DNA Champions League, có bản lĩnh và kinh nghiệm chơi những trận đấu sinh tử. Nhưng sau 3 lần vô địch trong 4 năm qua, họ không còn nguyên vẹn khát khao chiến thắng, con người quá cũ kĩ trong khi PSG thì ngược lại, vừa có động lực cao, vừa đầy ắp ngôi sao cả 3 tuyến.

Barca cũng chẳng dễ chịu gì khi vớ phải Chelsea. Đội bóng Anh coi Champions League là mặt trận ưu tiên và có những ngôi sao đẳng cấp cùng lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Sevilla thì chúng ta đã nhắc ở trên. Họ sẽ cực khó khăn khi đối mặt với một M.U nhiều toan tính của Mourinho.

Buồn vui lẫn lộn phần còn lại

Tưởng không may mà lại may không tưởng. Chúng ta đang nói về Bayern Munich với lá thăm “đẹp” nhất có thể mang tên Besiktas. Đội bóng Đức chỉ xếp nhì bảng, nhưng đã bốc được đội nhất bảng vào loại yếu nhất khiến cơ hội vào tứ kết của Bayern vô cùng sáng sủa.

Cùng xếp nhì bảng như Bayern nhưng nhiệm vụ của Juventus khó khăn hơn khi lá thăm đưa họ đối đầu Tottenham. Không đội nào vui mừng với lá thăm này nhưng rõ ràng Juve phải rất cẩn trọng với đối thủ từng đánh bại Real Madrid ở vòng bảng. AS Roma may mắn hơn Juve khi bốc được Shakhtar Donetsk còn Liverpool cũng “hên” hơn Tottenham với lá thăm mang tên FC Porto.

Kết quả bốc thăm và lịch đấu các trận

(đội đứng trước đá sân nhà trước)

Juventus - Tottenham (lượt đi 13/2/2018; lượt về 7/3/2018)

Basel - Man City (13/2; 7/3)

Porto - Liverpool (14/2; 6/3)

Real Madrid – PSG (14/2; 6/3)

Chelsea - Barcelona (20/2; 14/3)

Bayern München - Beşiktaş (20/2; 14/3)

Sevilla - Man United (21/2; 13/3)

Shakhtar Donetsk - Roma (21/2; 13/3)

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm