Bắc Macedonia dự EURO 2020: Hãy đưa tên Pandev vào từ điển!

16/11/2020 11:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc vé cuối cùng được định đoạt, và Bắc Macedonia trở thành một trong hai tân binh của EURO 2020 diễn ra mùa Hè tới, cùng Phần Lan (Ngoài Macedonia, những chiếc vé cuối bước vào VCK EURO 2020 được trao cho các chủ nhân Hungary, Slovakia và Scotland). Chuyện cổ tích được viết bởi Goran Pandev.

Tin bóng đá MU 16/11: Van der Sar trên đường trở lại MU. Alex Telles tái nhiễm Covid-19

Tin bóng đá MU 16/11: Van der Sar trên đường trở lại MU. Alex Telles tái nhiễm Covid-19

Van der Sar trên đường trở lại MU. Alex Telles tái nhiễm Covid-19. Eric Bailly dọa rời MU. MU lên kế hoạch chiêu mộ Kante.

Ở tuổi 37, Pandev không ngừng chiến đấu và biến giấc mơ của người Macedonia thành hiện thực.

“Chào châu Âu, chúng tôi đến đây!”

“Đã đến lúc bước ra châu Âu”, Nova Makedonija – một trong những nhật báo lâu đời nhất ở Macedonia – chạy dòng tít, sau khi đội nhà chính thức lấy vé EURO 2020. Một dòng tít, một bức ảnh, và không có gì khác. Trong ảnh là HLV Igor Angelovski rất bình tĩnh ngồi xem đồng hồ, những phút cuối trận chung kết giai đoạn play-off nhánh D, giữa Macedonia với chủ nhà Georgia, ở Tbilisi.

Angelovski đã dẫn Macedonia từ 2015. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi Macedonia đã tách khỏi Nam Tư cũ, và không có nhiều dấu ấn. Angelovski treo giày năm 33 tuổi, và 4 năm sau đó bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp. Không phải cầu thủ giỏi, nhưng giờ đây Angelovski có một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử bóng đá Macedonia. 27 năm kể từ ngày tách khỏi Nam Tư cũ, lần đầu tiên Macedonia được xuất hiện ở ngày hội lớn.

Đã có may mắn nhất định với Macedonia, sau khi bóng đá châu Âu thực hiện một loạt thay đổi. Trong đó, bao gồm cánh cửa bước ra sân chơi EURO thông qua UEFA Nations League. Tuy nhiên, điều đó cũng không phủ nhận được sự tiến bộ của Macedonia trong thời gian gần đây. Ở giai đoạn vòng loại EURO 2020, đội bóng chỉ xếp sau Ba Lan và Áo. Họ đứng trên Israel và Slovenia vốn được đánh giá cao hơn.

Giờ đây, đội quân của Angelovski xuất sắc đánh bại Kosovo rồi Georgia để trở thành tân binh thứ 2 của EURO 2020. “Macedonia là ốc đảo trong sa mạc bóng đá Balkan”, tờ Nova Makedonija viết đầy tự hào. Macedonia là đại diện duy nhất có diện tích tối thiểu 50% trên bán đảo Balkan giành vé dự EURO 2020. (Croatia cũng thuộc Balkan, nhưng diện tích chỉ chiếm 46%).

Chú thích ảnh
Pandev đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Macedonia

Người đàn ông 44 tuổi Angelovski bình thản cho đến khi kết thúc trận đấu với Georgia. Nhưng sau đó ông không cầm được nước mắt. Năm 2015, Angelovski từng phát biểu khi ra mắt công việc: “Không ai có thể đảm bảo thành công. Nhưng tôi hứa sẽ làm nhiều công việc tốt nhất”. Sau 5 năm, ông xây dựng một Macedonia bản lĩnh, tự tin và đầy khát vọng chiến thắng. Con đường của Angelovski thành công nhờ rất nhiều vào việc ông thuyết phục Goran Pandev trở lại, sau hơn hai năm không đá cho đội tuyển (từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2016).

Người hùng Goran Pandev

Ztalan Ibrahimovic được đưa vào từ điển quốc gia Thụy Điển, vì những đóng góp lớn của anh cho bóng đá nước này, cũng như danh tiếng xung quanh. Nếu so với Ibrahimovic, Goran Pandev cũng xứng đáng được xuất hiện trong từ điển chính của Bắc Macedonia. Những gì Pandev làm cho bóng đá Macedonia mang tính lịch sử, là niềm tự hào của cả đất nước. Đặc biệt, anh được nâng cao Champions League, điều mà Ibra không thể.

Trong sự nghiệp chơi bóng ở châu Âu, chủ yếu là môi trường Serie A, Pandev gần như đã có tất cả mọi danh hiệu tập thể. Anh được nâng cao Champions League, Scudetto, Cúp Italy, Siêu Cúp Italy, và Cúp thế giới các CLB. Tất cả đều với Inter. Khi khoác áo Lazio và Napoli, anh có tổng cộng 3 Cúp Italy khác. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, anh có 5 lần được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất Macedonia (2004, 2006, 2007, 2008, 2010).

Sau những vinh quang của riêng mình, Pandev dẫn Macedonia bước ra sân khấu châu lục. Ở tuổi 37, và trong trận thứ 114 của mình, Pandev làm nên lịch sử. Cột mốc 114 và bàn thứ 36 cho Macedonia sẽ còn đi theo Pandev rất lâu. Không một khoảnh khắc ghi bàn nào trong sự nghiệp của anh mang nhiều ý nghĩa hơn pha bóng trên sân Boris Paichadze, thủ đô Tbilisi. Sau trận chung kết với Georgia, anh quỳ xuống sân, hai tay ôm đầu với những cảm xúc đặc biệt.

“Tôi mừng khôn xiết”, Pandev lên tiếng trên trang chủ UEFA. “Tôi đã chơi nhiều trận đấu với áp lực lớn trước đây, và tin tưởng kinh nghiệm của mình sẽ giúp đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ đạt thành công. Chúng tôi đã thành công rực rỡ. Được thi đấu EURO là một giấc mơ thành hiện thực của đất nước”.

Còn hơn nửa năm để chuẩn bị, và Pandev cùng Macedonia sẵn sàng tạo nên những chấn động khác với nền bóng đá châu Âu.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm