Atletico Madrid: Cây đinh ba của 'El Cholo'

28/11/2014 14:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone là một HLV khá khó tính và cầu toàn. Ông luôn muốn kiểm soát cách thức dứt điểm, cách thức di chuyển, đủ mọi thứ của các cầu thủ. Chỉ có một số ít người là được Simeone “tha” cho công đoạn ấy, trong đó có đội phó Raul Garcia.

Nói vậy không có nghĩa Simeone không quở trách Garcia khi anh mắc sai lầm, mà là Simeone muốn trong đội bóng có một điểm trọng tâm cho các hoạt động xung quanh.

Vì lý do đó mà Raul Garcia, một khi bùng nổ, có thể làm cho Atletico đá tưng bừng không thua bất cứ đội bóng nào. Và vì vậy mà Mario Mandzukic có một ngày thi đấu tưng bừng nhất kể từ khi anh rời khỏi Bayern Munich. Sau bàn mở tỷ số của Garcia vào lưới Olympiakos, Mandzukic ghi liền 3 bàn để Atletico có thắng lợi 4-0.

Raul Garcia trận này hoạt động như một kiểu tiền vệ tự do, anh được phép lùi về tham gia phòng ngự và chọn vị trí để đón bóng từ đồng đội trước khi triển khai tấn công. Mandzukic cắm ở phía trên theo đúng sở trường, Garcia ở phía sau, và hai cánh là Arda Turan và Koke. Simeone trọng dụng Garcia hơn hẳn những Antoine Griezmann, Rau Jimenez hay Cerci, bởi Garcia có thể phòng ngự, biết đánh đầu và anh không giẫm lên vị trí của người khác, một yếu tố cần thiết để Atletico có thể triển khai tấn công từ 3 hướng không ngừng nghỉ.

Nhưng không chỉ có Garcia và Mandzukic, đây là một ngày mà Atletico có Juanfran hủy diệt bên cánh phải. Chính là Juanfran đã có bóng sau khi thủ môn Roberto phá bóng hỏng, và anh mớm cho Garcia dứt điểm thành bàn khi trận đấu mới đi qua 9 phút. Kể từ đó, Atletico không quay đầu lại bởi họ quá mạnh trong khi Olympiakos mắc rất nhiều sai lầm phòng ngự. Sau Roberto thì đến lượt Alberto Botia phá bóng hụt và để cho Mandzukic dễ dàng đá vào lưới trống.

Kể từ lúc đến Vicente Calderon, Mandzukic bị so sánh nhiều với Diego Costa. Trận đấu này cho thấy rằng Mandzukic chẳng kém gì Costa, họ đều là hai tiền đạo giỏi và vấn đề chỉ là hai con người này có sự khác biệt về cách chơi. Có một dấu hiệu ở đầu trận như sau: Mandzukic được đồng đội chọc khe băng xuống, không còn ai ngoài thủ môn, nhưng cự ly đường chạy lên tới gần 50m. Mandzukic đã quyết định dừng bóng bởi tự biết mình không đủ tốc độ để tận dụng cơ hội này. Nếu là Costa, sẽ là một cú dốc bóng mà không hậu vệ nào bắt kịp.

Nhưng sau tình huống đó, các cầu thủ Atletico nhận ra và từ thời điểm này Mandzukic chỉ quanh quẩn trong vòng cấm, nơi mà anh không có đối thủ. Sau khi tận dụng sai lầm của Botia, Mandzukic khéo léo cắt đuôi người kèm để đội đầu quả tạt của Turan cho bàn thứ hai, trước khi bật lên cao nhất để làm tung lưới cầu môn Olympiakos sau một quả đá phạt của Gabi.

Mandzukic có thể không nhanh bằng Costa, nhưng anh rất khỏe và sức bật tốt, điều khiến anh cực kỳ đáng sợ nếu không có cách nào đẩy anh ra ngoài vòng cấm. Và các đồng đội của Mario cũng đủ thông minh để chuyển lối chơi khi nhận ra những điều đó, họ trở lại với sở trường bóng bổng và các pha nhồi bóng trực diện vào vòng cấm để Mandzukic tha hồ tung hoành.

Atletico tấn công từ 3 mũi như một cây đinh ba mà mũi nhọn nguy hiểm nhất nằm ở trung tâm.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm