01h45 ngày 26/4, Bayern - Real: Người Bayern không quên nợ và... Viktor Kassai

25/04/2018 14:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm sau trận đấu ở Bernabeu, trọng tài người Hungary Victor Kassai, vẫn là kẻ thù không đội trời chung với các cổ động viên Bayern Munich, giống hệt như cách mà người Chelsea căm thù Tom Henning Ovrebo vào năm 2009.

Một cảm giác bất lực trào dâng trong tâm trí những ngôi sao của đội bóng nước Đức, họ cảm giác như mình là nạn nhân của Victor Kassai, sau khi đã đến gần tới cuộc lật đổ Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa trước. Nếu như ông cùng các cộng sự có quyết định chính xác hơn, Bernabeu rất có thể sẽ có một ngày buồn bã hơn bao giờ hết.

Đêm đáng thương của Bayern Munich

"Kết thúc trận đấu này, Florentino Perez, Chủ tịch của Real Madrid, sẽ trao tặng cho ông ấy một viên kim cương thật bự, một vị trí trang trọng trong phòng truyền thống của đội bóng vì đã giúp Dải thiên hà nhiều đến như vậy", đây chỉ là một trong vô số những điều đã được nói đến sau chiến thắng 4-2 của Dải thiên hà trước Bayern Munich tại Bernabeu.

Victor Kassai, được các cổ động viên của đội bóng nước Đức mô tả là cầu thủ hay nhất trận đấu, là cầu thủ vĩ đại nhất tại thủ đô Madrid vào đêm 18/4/2017, hơn cả cú hat-trick của Cristiano Ronaldo có được, và hai trong số đó, được coi là thực hiện trong tư thế việt vị. Và trực tiếp đẩy Bayern Munich đến chỗ sụp đổ, khi trận đấu phải kéo đến hiệp phụ, và ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong loạt sút luân lưu.

Trọng tài người Hungary sau đó, đã từ chối cáo buộc rằng ông cố tình sắp xếp cho cặp đấu này kết thúc theo cách như vậy. Dĩ nhiên, ông đáng được tôn trọng vì những thành tựu trong sự nghiệp, ông đã có mặt ở EURO, đã xuất hiện ở World Cup, đã xuất hiện trong những trận đấu ở Olympic, và từng là người giữ vai trò quyết định trong một trận chung kết Champions League.

Nhưng đôi khi, người ta cũng mắc phải những sai lầm nào đó, giống như Tom Henning Ovrebo, đã cần đến 9 năm và rất nhiều sự can đảm để thừa nhận những lỗi lầm mình phạm phải ở đêm Stamford Brigde đầy cuồng nộ trước đó. Một sự hối lỗi dù muộn màng, nhưng đáng được tán thưởng.

"Ông ấy đã làm công việc của mình thế thôi", Carlo Ancelotti, người luôn giữ phong thái lịch thiệp và chừng mực, trước tiên đã trả lời một cách khách sáo về cách điều hành của Victor Kassai, nhưng liền sau đó đã không thể giấu được sự giận dữ của mình khi buộc tội trọng tài người Hungary, "Chiếc thẻ đỏ của Arturo Vidal trong hiệp phụ là quá nặng, vì thậm chí đó không phải là một lỗi, và hai trong số 3 bàn thắng của Ronaldo được ghi trong tư thế việt vị", Ancelotti kết luận một cách cay đắng.

Vui cho Real, buồn cho Bayern: Vidal phải phẫu thuật

Vui cho Real, buồn cho Bayern: Vidal phải phẫu thuật

CLB Bayern Munich đã thông báo về tình trạng chấn thương của tiền vệ Arturo Vidal. Theo đó, tiền vệ người Chile sẽ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu trong một gian nhất định.

Người Munich không quên nợ

"Mất trí, đó là một kẻ mất trí", Carlo Ancelotti không phải là người duy nhất nổi giận, Karl-Heinz Rummenigge, Giám đốc điều hành của Bayern Munich buông những lời lẽ khủng khiếp về phía Victor Kassai, "Ở những trận đấu như thế này, người ta cần có trọng tài giỏi hơn. Họ đã cố gắng, nhưng vẫn có quá nhiều sai sót. Trong nhiều tình huống quan trọng, ông ta dường như đã bị mờ mắt". Claudio Bravo, thủ thành của Manchester City, đồng hương của Arturo Vidal cũng nhảy vào cuộc chiến này với bình luận cay nghiệt dành cho trọng tài người Hungary: Một kẻ mù lòa.

Trừ Real Madrid, phần còn lại cảm thấy như Bayern Munich đã bị trừng phạt nặng nề vì những sai lầm của Victor Kassai. Nhưng cũng đừng quên rằng, họ đã mắc nhiều sai lầm đến như thế nào ở cả Allianz và Bernabeu.

"Các hậu vệ của Bayern Munich đã để Ronaldo tự do đứng trong vòng cấm, vì họ biết rằng, cậu ta đã việt vị, nhưng trợ lý trọng tài thì lại không nghĩ vậy, và tiền đạo người Bồ Đào Nha thì quá thoải mái để ghi bàn. Đó là một quyết định tồi của đội bóng nước Đức", kí giả Miguel Delaney bình luận trên Independent ngay trong đêm đó, với cái nhìn thông cảm cho Bayern Munich. Chỉ một trọng tài mắc lỗi có tính Kinh điển, số phận của một câu lạc bộ đã được định đoạt.

Những gì đã xảy ra tại Bernabeu đã trở thành lịch sử. Nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng Bayern Munich. Và đêm tới, ngoài Real Madrid, họ sẽ phải đối mặt với nỗi đau này và trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers với hi vọng, vết thương sẽ được làm lành ở Allianz.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm