01h45, 23/04, Monaco - Juventus: Juve yên tâm! Sân nhà là 'tử địa' của Monaco

22/04/2015 10:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Được đá trên sân nhà là lợi thế của mọi đội bóng, trừ Monaco.

Chơi trên sân Stade Louis II, sức chứa 18 ngàn chỗ, bằng một nửa dân số Công quốc Monaco, luôn là trải nghiệm buồn tẻ với các cầu thủ của Monaco. Họ thích được đá trên những sân bóng hoành tráng và đông đúc khác, như... Juventus Stadium chẳng hạn.

Monaco cực sợ sân nhà

Sức chứa trung bình của Stade Louis II trong các trận đấu của Monaco chỉ là dưới 8 ngàn khán giả. Kể cả giai đoạn đội bóng của Arsene Wenger chào đón ngôi sao Glenn Hoddle vào năm 1987, hay khi Monaco giới thiệu một loạt ngôi sao trẻ sau này trở thành huyền thoại của bóng đá Pháp như Thierry Henry, Emanuel Petit, Lilian Thuram; hoặc thời kì Didier Deschamps dẫn đội vào Chung kết Champions League 2004, Stade Louis II cũng không thể rộn ràng hơn.

“Người ta biết đến Monaco bởi môn đua xe Công thức 1”, hậu vệ Ricardo Carvalho nói. “Lấp đầy các SVĐ là việc không thể. Chúng tôi cần những đứa trẻ mới lớn, thế hệ mới, truyền thông, sự ủng hộ của người Pháp. Đôi khi phải chơi bóng trước 8 ngàn khán giả nhà, chúng tôi cần tự tạo động lực cho mình và tìm kiếm tinh thần để chiến đấu”.

Thành tích sân nhà của Monaco mùa này khá kém cỏi. Đá 4 trận sân nhà ở Champions League, họ chỉ thắng 1 trước Bayer Leverkusen ở vòng bảng. Đã chơi 17 trận sân nhà ở Ligue 1, Monaco chỉ thắng 6, thành tích chỉ cao thứ 8 ở Ligue 1. Kể từ trận thắng khó nhọc trước Bastia 1 tháng trước, Monaco không thể thắng ở Stade Louis II.

Họ sẽ phải tự tạo niềm tin cho mình, xông lên tìm kiếm ít nhất bàn gỡ hòa để cân bằng tổng tỉ số. Họ phải tấn công áp đặt và không được mắc sai lầm phòng ngự, bởi nếu Juventus ghi 1 bàn thì Monaco phải ghi 2. Chúng ta chưa từng thấy Monaco chơi tấn công áp đặt xuất sắc ở mùa giải này. Họ vượt qua Arsenal bằng cách đá phản công trong cả hai trận: đánh kiểu du kích ở Emirates, thắng 3-1, và rồi phòng ngự triệt để ở Stade Louis II để thua vừa đủ 0-2, giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.


Juventus khoái chơi trên sân khách

Nói như Diego Simeone, tình thế này phù hợp với Juventus. Cú đá phạt đền thành công của Arturo Vidal sau lỗi không rõ ràng của Ricardo Carvalho với Alvaro Morata ở lượt đi giúp Juventus dẫn Monaco 1-0. Tỉ số ấy là mong manh, nhưng quý giá vô cùng, bởi nó cho phép Juve chơi phản công trên sân khách. Mùa này, đá phản công là sở trường của đội bóng áo trắng-đen.

Họ đã thắng sát nút Dortmund 2-1 ở lượt đi Vòng 1/8 trên sân nhà, rồi sau đó chơi phản công tuyệt vời tại Signal Iduna Park ở lượt về, và đè bẹp đối thủ với tỉ số thắng 3-0. Đó là Juventus thời Allegri: Luôn biết chịu đựng, bình tĩnh chờ đợi cơ hội, rồi sau đó khai thác các khoảng trống phía trên dựa vào cặp tiền đạo cơ động Tevez - Morata.

HLV Allegri nói hơn 1 lần ở mùa này về sự nhẫn nại và điềm tĩnh cần có. Đó là phẩm chất của một đội bóng trưởng thành. Khi phóng viên báo Anh The Guardian hỏi Allegri có sợ bị căm ghét vì lối chơi thực dụng, xấu xí như Jose Mourinho luôn bị, ông trả lời: “Nếu muốn tận hiến, giải trí, hãy đến rạp xiếc. Còn đây là bóng đá”.

Juve đã chơi phản công và thành công nhiều lần mùa này: Trước Roma, Lazio... ở Serie A; trước Dortmund tại Champions League. Họ không sợ sân khách. 19% dân số Monaco là người Italy. Tiếng Ý rất phổ biến ở công quốc này. Juventus đã thắng hai trận sân khách tại Champions League mùa này là trước Malmo và Dortmund. Juve cũng thắng 8/15 trận sân khách ở Serie A mùa này, những thông số chứng tỏ sự già dặn của đội bóng có tuổi đời trung bình cao nhất vòng Tứ kết Champions League.

Xem ra, sẽ khó cho Monaco. Khi sân khách lại là điểm tựa của Juve, và tình thế giúp Juve được đá bằng lối sở trường.

Dự đoán: 1-1 (Lượt đi 0-1)

6 Monaco chỉ thắng 6/17 trận sân nhà tại Ligue 1. Juventus đã thắng 8/15 trận sân khách ở Serie A. Tại Champions League, Monaco mới thắng 1 trận sân nhà, trong khi Juve đã thắng 2 trận sân khách.

18.523 Sức chứa chính xác của sân Stade Louis II là 18.523 chỗ ngồi. Trận đông khán giả nhất của Monaco mùa này là tiếp Lorient (13.960). Ít nhất là trước Guingamp (4.785).

1 Monaco chỉ thắng được 1 trong số 6 trận đấu loại trực tiếp gần nhất trước các CLB Serie A (1-0 trước Roma ở Tứ kết cúp C2 mùa 1991-92).

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm