Yaya Toure: Nếu anh là người Brazil?

05/03/2014 08:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Yaya Toure bị đánh giá thấp vì không phải là người... Brazil. Đó là nhận xét của Samir Nasri về người đồng đội của anh, một trong những tiền vệ hay nhất Thế giới lúc này.

Cụ thể, Nasri nói trên tờ Guardian: “Tôi mệt mỏi vì cứ phải giải thích về Yaya. Các bạn nên biết rằng nếu anh ấy không phải là một cầu thủ châu Phi, mọi người sẽ đều nói về anh như là tiền vệ hay nhất thế giới.”

Một cầu thủ toàn năng

Toure đã cân bằng tỉ số cho Man City trong trận thắng Sunderland 3-1 ở chung kết Cúp Liên đoàn vào hôm Chủ nhật, bằng một cú rocket từ hơn 30 mét trong hiệp hai. Đó là pha lập công thứ ba của Toure cho City tại Wembley, theo sau các bàn thắng ở bán kết và chung kết FA Cup năm 2011. Đó cũng là bàn thứ 17 của Yaya mùa này tính trên mọi đấu trường.

17 Bàn thắng gỡ hòa trong trận thắng Sunderland 3-1 ở chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua là pha lập công thứ ba của Toure cho City tại Wembley, theo sau các bàn thắng ở bán kết và chung kết FA Cup năm 2011. Đó cũng là bàn thứ 17 của Yaya mùa này tính trên mọi đấu trường.
Nasri ca tụng người đồng đội: “Anh ấy có thể làm tất cả mọi thứ, có thể ghi bàn, có thể phòng ngự, lẫn tấn công. Khi có bóng, anh ấy thật mạnh mẽ. Bạn nên ngưỡng mộ cách anh ấy chơi bóng vì anh ấy là một cầu thủ vĩ đại. Có thể có đôi chút thiên vị vì anh ấy là bạn tôi, nhưng đối với tôi, anh ấy nằm trong Top 3 những tiền vệ hàng đầu Thế giới.”

Nasri cảm thấy bất công vì Toure bị đánh giá thấp hơn các đồng nghiệp đến từ Nam Mỹ: “Nếu anh ấy là người Argentina hoặc Brazil, tất cả mọi người sẽ nói về anh ấy. Bạn thích các cầu thủ Argentina và Brazil, không có gì sai cả, nhưng đó chỉ là bởi họ đến từ một quốc gia mà bạn đã phải trả 40-50 triệu bảng để sở hữu họ.”

Nasri cũng từ chối so sánh Yaya với cựu đồng đội người Pháp của anh ở Arsenal, Patrick Vieira: “Tôi chỉ chơi cạnh Patrick trong những ngày cuối cùng sự nghiệp của anh ấy”.  So với Vieira, Yaya thậm chí tấn công ấn tượng hơn rất nhiều.

Nhưng không thể là một người Brazil

Châu Phi là nơi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ lớn của bóng đá Thế giới, là Abedi Pele (Ghana), Jay-Jay Okocha (Nigeria), George Weah (Liberia).v.v Họ là những nhà vô địch thực sự, với tài năng không thua kém bất kỳ cầu thủ vĩ đại nào. Nhưng một cầu thủ châu Phi thường không có duyên với những giải thưởng cá nhân và được công chúng biết đến nhiều như một cầu thủ châu Âu, hay Nam Mỹ.

Sự hoang dã là nét thu hút trong cách chơi bóng của một cầu thủ châu Phi, nhưng sức mạnh bẩm sinh của họ có lẽ là điều khiến công chúng luôn cảm thấy họ luôn có ưu thế. Các cầu thủ châu Âu có lối chơi đầu óc hơn, còn người Nam Mỹ cuốn hút hơn, nhờ chất kỹ thuật siêu việt và khả năng tưởng tượng tốt hơn cầu thủ châu Phi.

Toure không phải dạng tiền vệ chơi bóng theo bản năng. Thậm chí, lối chơi của anh còn rất kỷ luật và thực dụng. Anh là một trong những tiền vệ toàn năng nhất Thế giới vào thời điểm này, nhưng anh không phải là cầu thủ có thể thu hút mọi người. Đó là cầu thủ kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật, tư duy chiến thuật và sức mạnh, nhưng lối chơi của anh là để chiến thắng, không phải là để cho đám đông trầm trồ và yêu mến.

Bạn có thể tin hoặc không, nhưng nếu Toure là một người Brazil, thì thân phận của anh sẽ không khác gì những tiền vệ phòng ngự trước đây của nền bóng đá ấy (Dunga, Emerson, Gilberto Silva), những người hay nhất ở vị trí của họ, nhưng chưa bao giờ thực sự được coi trọng ở Brazil, nơi chỉ thích các cầu thủ tấn công.

Toure cũng đã từng bị Barcelona đẩy đi cũng vì lý do vậy: Người TBN thích những cầu thủ kỹ thuật và đầu óc thuần túy như Sergio Busquets, và thực tế chứng minh rằng họ đã đúng.

Sự toàn diện của Toure hiện tại cũng chính là một… điểm yếu của anh. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thể là một vũ khí cực kỳ lợi hại trên sân, nhưng như đã nói, anh không phải là cầu thủ của thị hiếu, như Nasri mong muốn.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm