Wenger trách bóng đá 'tàn nhẫn', khen màn trình diễn của Arsenal dù bị loại

04/05/2018 06:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsene Wenger đã kết thúc trận đánh lớn cuối cùng trên cương vị HLV Arsenal theo cách không thể buồn hơn. Ông than thở rằng bóng đá đôi lúc "quá độc ác".

Trước trận lượt về bán kết Europa League với Atletico Madrid, Wenger đã mơ về cái kết có hậu cùng Arsenal sau 22 năm gắn bó. Nhưng rồi, ước mơ đó đã không thể thành hiện thực. Bàn thắng duy nhất của Diego Costa đã chính thức tiễn Arsenal rời Europa League với kết quả thua chung cuộc 1-2 sau 2 lượt trận.

"Thực sự rất buồn, đêm nay tôi rất buồn", ông Wenger không giấu được sự thất vọng khi trả lời báo chí. "Chẳng may khi phải trải qua nỗi đau này. Bóng đá đôi khi rất độc ác. Bạn phải chịu đựng rất nhiều".

Chú thích ảnh
Wenger đã không thể có ký ức đẹp về trận cầu cuối cùng với Arsenal ở đấu trường châu lục

Buồn là vậy nhưng Wenger bảo rằng ông vẫn hài lòng với màn trình diễn của Arsenal ở lượt về. Với ông, Arsenal chẳng chơi tệ, chỉ là họ thiếu chút may mắn mà thôi. "Chúng tôi đã chơi rất tốt", ông nói. "Chúng tôi đã tạo ra được những tình huống nguy hiểm nhưng trong vòng cấm, chúng tôi thiếu chút may mắn. Trận lượt đi chúng tôi dẫn 1-0 trên sân nhà và rồi bị gỡ hoà một cách ngớ ngẩn. Đêm nay, chỉ 1 phút trước giờ nghỉ giải lao, chúng tôi chịu một bàn thua từ pha phản công của đối thủ. Đó là những khoảnh khắc quan trọng trong những trận đấu tầm cỡ".

Chú thích ảnh
Diego Simeone phấn khích ăn mừng trên khán đài

Trong khi đó, HLV Diego Simeone vô cùng phấn khích khi trả lời phỏng vấn của tờ AS. Trận này, Simeone phải theo dõi trên khán đài do án cấm chỉ đạo. Thay vai trò của ông là trợ lý German Burgos. "Tôi chẳng thoải mái chút nào khi phải đứng trên khán đài nhưng vẫn yên tâm vì ở dưới có German. Chúng tôi hiểu nhau tới mức chẳng cần nói vẫn biết người còn lại muốn gì. Chúng tôi quen nhau năm 22 tuổi và gắn bó tới tận bây giờ", Simeone nói.

Simeone thay Wenger, Arsenal sẽ lột xác?

Simeone thay Wenger, Arsenal sẽ lột xác?

Việc Arsene Wenger ra đi vào cuối mùa sẽ để lại một khoảng trống lớn trên băng ghế chỉ đạo của Arsenal. Muốn hồi sinh vị thế của một ông lớn, đội chủ sân Emirates cần hướng đến một HLV danh tiếng như Diego Simeone.

Từ khán đài, thuyền trưởng Atletico Madrid đã chạy tới phòng thay đồ. Điều đầu tiên ông làm là ôm chầm lấy các học trò, gửi lời cảm ơn tới nỗ lực của họ và xốc tinh thần chuẩn bị cho trận chung kết gặp Marseille vào tháng 5 tới.

Simeone cũng dành lời khen đặc biệt cho thủ thành Oblak, Vitolo và Diego Costa: "Oblak đã có màn trình diễn tuyệt vời. Nhờ đó, chúng tôi đã phá huỷ được các đợt tấn công của Arsenal. Costa đã rất tiến bộ. Vitolo, Griezmann... những người không đầu hàng đã có được thành quả".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm