Wenger: ‘Arsenal đã TRẢ GIÁ vì Champions League’

23/10/2016 06:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Đối diện với trận hòa 0-0 đầy thất vọng trên sân nhà trước Middlesbrough, ngay trong sinh nhật thứ 67, HLV Arsene Wenger đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề của Arsenal.

“Chúng tôi đã không đạt được tốc độ thường thấy trong những pha phối hợp, chơi không đủ sắc nét nên không thể thắng. Song, ít nhất chúng tôi cũng đủ thông minh để không để thua”, ông Wenger phân tích. 

"Pháo thủ" bước vào trận đấu này với hành trang 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, mà gần nhất là trận thắng đậm 6-0 trước Ludogorets ở Champions League. Nhưng, họ đã chơi rất bế tắc và chậm chạp khi thiếu tiền vệ Santi Cazorla, nhân vật quan trọng đóng vai trò cầu nối giữa hàng thủ và công của Arsenal, vì chấn thương. “Bạn phải luôn nhớ Cazorla, những đường chuyền của cậu ấy luôn luôn nhanh và chính xác”, Wenger nói, và bồi thêm: “Arsenal đã phải trả giá cho trận đấu ở Champions League hôm thứ Tư”. 

“Đây là trận đấu chúng tôi kiểm soát bóng tốt nhưng là với những đôi chân mệt mỏi nên cứ nơm nớp sợ bị phản công. Chúng tôi đã tự làm khó mình. Kiểm soát 75% thời lượng bóng, bạn vẫn có thể thua cuộc, đó chính là bóng đá hiện đại. Đối phương có những cơ hội nhưng Petr Cech đã cứu chúng tôi. Cậu ấy thể hiện phong độ rất tốt trong thời điểm quyết định” – ông lý giải. 


Thủ môn Cech, cột dọc và xà ngang nhiều lần cứu thua cho Arsenal

Wenger cũng thừa nhận việc thiếu vắng tiền đạo Olivier Giroud, vẫn do chấn thương, là một nguyên nhân khiến Arsenal không thể phá được phòng tuyến của Middlesbrough, nhưng ông không coi đó là cái cớ để biện minh cho kết quả đáng thất vọng. 

“Chúng tôi không thể tận dụng tối đa những cơ hội từ bóng chết và các quả tạt, điều đó dễ dẫn đến ý nghĩ mọi thứ sẽ khác hơn nếu Arsenal có một trung phong cao lớn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn đổ lỗi. Chúng tôi cần phải đối diện với mọi tình huống. Là một đội có lối chơi tấn công, Arsenal thậm chí bố trí 5, 6 mũi công trong những phút cuối trận nhưng không thể ghi bàn. Đó là điều cần phải chấn chỉnh. Đội bóng phải chơi hiệu quả hơn”, ông cho biết. 

“Ít nhất, tôi cũng muốn uống một ly trong ngày sinh nhật của mình. Đó là thứ ta xứng đáng nhận nếu chiến thắng. Còn khi không thể thắng, nó cũng là thứ ta cần”, ông triết lý. 


Sinh nhật không trọn vẹn của ông Wenger

Trong khi đó, HLV Aitor Karanka lại tỏ ra rất hài lòng với các học trò: “Phong độ của Middlesbrough hôm nay rất tuyệt vời, đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi vừa thua trên sân nhà”.

“Chơi tốt trên sân Arsenal và bắt Petr Cech phải chơi xuất sắc là điều đáng khen ngợi. Phải tiếp tục đà tiến bộ này, chúng tôi phải chứng tỏ mình là một trong những đội tốt ở Premier League”.

“Trước một đối thủ chất lượng, chúng tôi đã tổ chức tốt, phòng ngự tốt. Toàn đội và các CĐV xứng đáng tận hưởng thành quả này. Hãy vui với điều đó trong vài tiếng, để rồi ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Bournemouth. Mỗi trận đấu ở Premier League đều quan trọng, và chúng tôi cần tích càng nhiều điểm càng tốt”, Karanka khẳng định.

* Clip trận Arsenal 0-0 Middlesbrough 


Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm