Wayne Rooney đã ném đi cơ hội tốt nhất ở Man United

08/05/2017 10:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Man United. Trước Arsenal, tiền đạo mang áo số 10 cũng không thể hiện được nhiều điều.

Mọi thứ đã kết thúc với Wayne Rooney trong cuộc phiêu lưu dài ở Old Trafford.

Tại sao Rooney không nhìn sang bên phải?

Job Holding chắc hẳn đã phải rất cảm ơn Wayne Rooney bởi nếu không có cầu thủ mang áo số 10 của Man United, anh có thể sẽ là tội đồ, khiến Arsenal không thể thắng được Quỷ đỏ.

Đó là tình huống xảy ra ở giữa hiệp một. Trước sự áp sát của Martial, Holding đã lựa chọn phương án chuyền vào trong vòng cấm cho Koscielny nhưng lại không để ý Rooney đã áp sát hậu vệ người Pháp từ khi nào.

Nếu Rooney nhìn sang bên phải, nơi Mata băng vào, Man United đã có bàn thắng

Một cầu thủ giỏi tranh chấp như Rooney hiểu cần phải làm gì để có bóng trong tình huống này. Anh chiến thắng, giành bóng và đối mặt với Petr Cech. Ở khoảnh khắc ấy, góc sút đã hẹp lại nhưng Rooney vẫn quyết định sút. Tất nhiên, khi bản năng ghi bàn đã "cùn" đi theo thời gian, anh không thể hạ được Cech.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-0 Man United: Wenger đã đúng khi 'học' Conte. Mourinho cần mua hảo thủ

ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-0 Man United: Wenger đã đúng khi 'học' Conte. Mourinho cần mua hảo thủ

Arsenal 2-0 Man United. Một chiến thắng quan trọng, đúng lúc với Pháo thủ. Wenger tiếp tục cho thấy sự đúng đắn với sơ đồ 3-4-2-1. Arsenal thắp lại hy vọng vào top 4 còn Man United bất buộc phải bổ sung hảo thủ vào mùa Hè.

Nhưng Wayne Rooney đã có thể làm tốt hơn nếu anh liếc mắt sang bên phải. Ở đó, Juan Mata băng lên, chờ sẵn để đệm bóng vào lưới trống. Rooney đã không làm thế. Khát khao ghi bàn, khát khao chứng tỏ mình được đẩy lên cháy bỏng khiến Rooney trở nên quá cá nhân trong pha bóng này.

Man United đã mất đi cơ hội tuyệt vời nhất của trận đấu. Nếu có bàn thắng trong tình huống đó, có thể trận đấu sẽ đi theo một ngã rẽ khác, thay vì kết quả 0-2 nghiêng về Arsenal.

Bản đồ nhiệt của Rooney ở trận đấu với Arsenal

Rooney đã bước sang tuổi 31, đã chơi 750 trận đấu chuyên nghiệp, với 631 trận cho Man United và 119 trận cho tuyển Anh. Tất cả những con số ấy không đủ để biện hộ cho màn trình diễn nghèo nàn trước Arsenal.

Wayne Rooney kết thúc trận đấu với Arsenal trong mệt mỏi, khuôn mặt đỏ tím tái như thể anh vừa chạy một quãng đường lên tới 750 dặm.

Chắc chắn, Rooney đã tự nhận thấy, tương lai của anh ở Old Trafford đã chấm hết từ sau trận đấu này.

Cuộc phiêu lưu ở Old Trafford sẽ kết thúc

Cựu đội trưởng tuyển Anh đang nhận được lời đề nghị lương lên tới 750.000 bảng/tuần nếu chuyển tới chơi bóng ở Trung Quốc. Bên cạnh đó là những lời đề nghị hấp dẫn khác từ nước Mỹ. Chỉ cần anh gật đầu, bản hợp đồng bom tấn sẽ xuất hiện. Nhưng Rooney vẫn chưa quyết định cuối cùng.

Wayne Rooney là một cầu thủ vĩ đại và những chỉ trích nhắm vào anh rõ ràng là không công bằng.

Nỗi thất vọng của Rooney

Everton vẫn đang làm tất cả để đưa anh trở lại với thành phố cảng. Có lẽ, họ cảm thấy nhói đau khi thấy tài sản của mình đang bị thất sủng ở nơi mà tên tuổi của anh từng được ví như một huyền thoại. Everton đào tạo Rooney như một siêu tiền đạo. Theo thời gian, Man United biến anh thành một tiền vệ trụ, lùi sâu ở hàng tiền vệ chỉ để giành lại bóng.

Rooney vẫn còn trẻ hơn Ibrahimovic tới 4 tuổi, nhưng trong mắt của Mourinho, anh chưa bao giờ cùng đẳng cấp với chân sút người Thụy Điển. Thế nên, với HLV người Bồ Đào Nha, Rooney chỉ dành cho những trận đấu kiểu "hạng hai", nghĩa là không quá quan trọng đến kết quả.

Với trận lượt về trước Celta Vigo ở bán kết Europa League diễn ra vào giữa tuần, Mourinho có quyền giữ chân các trụ cột ở trận đấu với Arsenal. Nhưng 8 thay đổi so với đội hình chính rõ ràng là quá nhiều. Chơi với đội hình lắp ghép như thế, Rooney có muốn hay cũng không hay được.

Đã đến lúc ra đi rồi, Rooney

Carrick, Smalling và Jones đá ở hàng thủ. Và cũng như Wayne Rooney, họ sẽ là những cái tên sẽ phải rời Man United khi mùa bóng này kết thúc. Cuộc cách mạng của Mourinho trong mùa Hè tới sẽ còn triệt để hơn và sẽ không có chỗ đứng cho những cựu binh này trong hình hài của một Man United mới.

Mourinho đã có Bailly, Rashford, Pogba hay Lingard... những người được ông giữ trên băng ghế dự bị để chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo. Ông cũng có thêm những tân binh chất lượng khác trong mùa Hè, khi Griezmann hay Aguero đều đã lọt vào danh sách mua sắm.

Còn Rooney, những trận đấu còn lại của mùa bóng là cơ hội để anh lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng ở Old Trafford. Có lẽ, khoảnh khắc đẹp nhất sẽ là khi anh được nâng cao chiếc cúp Europa League tại Stockholm ngày 24/5, với chiếc băng thủ quân trên tay.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm