Vì sao sự trở lại của Ibra là rất cần thiết với Mourinho?

15/10/2018 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những tin đồn thời gian qua là có cơ sở, Jose Mourinho đang cân nhắc đưa Zlatan Ibrahimovic trở lại Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Nhờ quan hệ của Mourinho, M.U có nhiều cơ hội mua Milinkovic-Savic với giá kỷ lục

Nhờ quan hệ của Mourinho, M.U có nhiều cơ hội mua Milinkovic-Savic với giá kỷ lục

HLV Jose Mourinho muốn M.U chiêu mộ tiền vệ người Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, cầu thủ mà đích thân ông đã tới xem giò.

HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận về thông tin này nhưng có nhiều lý do để ông sẽ làm mọi thứ có thể để tái hợp Ibra tại M.U, kể cả là trong vài tháng ngắn ngủi đi chăng nữa.

Ibra chưa phải đồ bỏ đi

Xét về khía cạnh chuyên môn đơn thuần, kết cục của Ibra ở M.U sẽ khiến nhiều CĐV đội bóng này chau mày khi anh chỉ ghi được 1 bàn trong 7 lần ra sân ở mùa 2017-18 trước khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2018. Điều đó có nghĩa là tầm ảnh hưởng của Ibra lên M.U trên sân cỏ sẽ rất nhỏ nếu anh trở lại Premier League lúc MLS tạm nghỉ. Chưa kể Ibra cũng đã 37 tuổi, độ tuổi giải nghệ với nhiều cầu thủ, đặc biệt là các tiền đạo.

Nhưng Ibra cũng đã nhắc nhở tất cả rằng anh vẫn là một chân sút thượng thặng với 21 bàn ghi cho LA Galaxy sau 25 trận kể từ khi gia nhập đội bóng này hồi tháng Ba. Tức là cựu tiền đạo của Barcelona, Juventus và Paris Saint-Germain vẫn sẽ đóng góp được ít nhiều cho mặt trận tấn công của M.U, vốn đang rất mỏng với chỉ một mình Romelu Lukaku đủ khả năng đá cắm. Mà Lukaku hiện đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng với 6 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo M.U.

Cần nhớ rằng trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Ibra chính là chân sút số 1 của M.U ở Premier League (17 bàn) lẫn mọi giải đấu (28 bàn). Chỉ có chấn thương nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 4/2017 mới khiến Ibra ngừng nổ súng cho M.U và buộc anh phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Chính bởi chấn thương này cùng với sự có mặt của Lukaku đã ở mùa 2017/18 đã hạn chế cơ hội của Ibra ở M.U, và kết cục là anh phải rời đội bóng vào tháng 3/2018.

Giá trị của Ibra không chỉ là những bàn thắng

Nhưng kể cả khi Ibra không đáp ứng được kỳ vọng về khả năng săn bàn thì Mourinho cũng muốn có anh bằng được trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới nếu ông hoàn toàn được quyết định. Với Mourinho, giá trị của Ibra không được đong đếm bằng số bàn thắng, mà là tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Mourinho đang dần mất kiểm soát trong phòng thay đồ M.U và ông cần một tiếng nói như của Ibra để lập lại trật tự.

Không phải ngẫu nhiên mà phòng thay đồ của M.U lại trở thành một vấn đề nóng bỏng kể từ khi Ibra ra đi. Dù là một HLV cực kỳ cá tính, Mourinho vẫn gặp vấn đề trong việc áp đặt quan điểm lên một vài thành viên của M.U. Thậm chí, một vài trụ cột của M.U còn tỏ ra giận dữ và thất vọng với cách đối xử của Mourinho với các đồng đội của họ. Chưa kể họ còn bất mãn với chiến thuật và bầu không khí u ám mà Mourinho tạo ra trên sân tập.

Sự trở lại của Ibra (nếu xảy ra) tất nhiên không phải là liều thuốc tiên giải quyết tất cả nhưng sự hiện diện của tiền đạo cá tính người Thụy Điển sẽ giúp ích rất nhiều cho Mourinho. Trong quãng thời gian 18 tháng khoác áo Quỷ đỏ, Ibra luôn được coi là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Quan trọng hơn, Ibra còn hành động như một người trung gian giữa phòng thay đồ với Mourinho bởi mối quan hệ lâu năm giữa anh với HLV người Bồ Đào Nha.

Kể từ khi Ibra chia tay M.U, cùng với đó là sự ra đi của biểu tượng Wayne Rooney, đội ngũ M.U đã bị chia tách thành các nhóm khác nhau bởi không một ai có đủ cá tính và tiếng nói để hòa hợp cả đội như Ibra hay Wazza. Paul Pogba là cầu thủ nổi tiếng nhất của M.U hiện tại nhưng anh không giành được sự tôn trọng của đồng đội như Ibra đã từng. Alexis Sanchez là cầu thủ nhận lương cao nhất của M.U nhưng lại thiếu phẩm chất thủ lĩnh, thậm chí còn trở thành nhân tố gây chia rẽ.

Ở bất cứ đội bóng nào từng thi đấu, Ibra đều là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và cũng sẵn sàng là người “giơ đầu chịu báng” khi đối mặt với truyền thông. Trong thời gian ở Old Trafford, Ibra thậm chí còn được coi là “đại ca”, kể cả với Pogba. Mourinho bây giờ rất cần một cá tính như vậy để học trò nghe lời.

M.U đã có cách để quên đi tầm ảnh hưởng của Ibra trên sân cỏ với những bàn thắng của Lukaku mùa trước, nhưng trong phòng thay đồ thì chưa. Nếu Mourinho còn tại vị cho tới tháng 1/2019, ý tưởng đưa Ibra trở lại M.U, vì thế, sẽ chẳng phải là điều gì điên rồ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm