Vì sao Man City dễ dàng từ bỏ, nhường Sanchez cho M.U?

19/01/2018 06:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Pep Guardiola sợ ký hợp đồng với Alexis Sanchez trong tháng 1 này sẽ tạo nên một vụ "Asprilla" trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Hè 2017, Man City bỏ 60 triệu bảng thuyết phục Arsenal bán Sanchez nhưng bất thành. Pep Guardiola vẫn không từ bỏ tham vọng tái ngộ trò cũ ở Barcelona. Dự tính của Guardiola là trở lại với thương vụ này vào Hè 2018. The Sun (Anh) cho biết Guardiola bày tỏ quan điểm này với ban lãnh đạo Man City trong tuần trước dịp Giáng sinh. Guardiola nói với Chủ tịch Khaldoon al Mubarak, Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain về việc tại sao ông không cảm thấy thoải mái với kế hoạch mua Sanchez vào tháng 1.

Chú thích ảnh
Guardiola chỉ muốn mua Sanchez vào Hè 2018

Guardiola sợ sự xuất hiện của Sanchez với mức lương cao sẽ gây ảnh hưởng tới phòng thay đồ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Trả cho Sanchez 350.000 bảng/tuần, hơn 100.000 bảng/tuần so với những gì cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City đang được nhận, chắc chắn sẽ gây nên bất ổn. Kevin de Bruyne, Jesus, Sane và Sterling sẽ nghĩ sao, đặc biệt khi họ sắp bước vào quá trình thương thảo hợp đồng trong thời gian tới?

Mua một cầu thủ ngôi sao khi đội bóng đang trên đỉnh vinh quang có thể coi như một tuyên bố mạnh mẽ. Nhưng nó cũng có thể đánh chìm con thuyền khi tạo ra sự bất ổn trong đội bóng đã chơi xuất sắc nửa đầu mùa giải. Người hâm mộ Newcastle hiểu rõ điều này hơn ai hết. Họ vẫn chưa quên được cơn ác mộng về sự xuất hiện của Trolley Asprilla vào tháng 2 năm 1996.

Chú thích ảnh
Guardiola đã trình bày quan điểm với ban lãnh đạo Man City trước Giáng sinh

Asprilla tới "Chích choè" với bản hợp đồng trị giá 6,7 triệu bảng từ Parma. Thời điểm đó, Newcastle đang dẫn trước M.U rất xa trong cuộc đua vô địch Premier League. Vài tháng kể từ ngày Asprilla ra mắt, xôn xao tin đồn về những chia rẽ cầu thủ Colombia tạo ra ở phòng thay đồ Newcastle. Năm đó, Newcastle vuột mất chức vô địch vào tay M.U. Năm tiếp theo mọi thứ vẫn không được cải thiện. Asprilla cuối cùng phải tìm đường trở lại Parma, Newcastle trả giá bằng việc thêm 1 mùa giải nữa bị Quỷ đỏ vượt mặt. Guardiola không hề muốn tạo ra một vụ Asprilla của riêng mình.

Chú thích ảnh
Tin vui từ Jesus giúp Guardiola không phải vội vàng trong việc đưa ra lựa chọn

Ưu tiên của Pep là Chờ đến mùa Hè mới mua Sanchez. Khi đó, cầu thủ Chile sẽ dễ dàng hơn trong việc hoà nhập với đội bóng có thể đang nắm trong tay chức vô địch Premier League. Chủ tịch Khaldoon cũng hài lòng với điều đó vì sẽ dễ dàng hơn khi Sanchez đã là cầu thủ tự do. Chưa kể quan hệ Man City và Arsenal trục trặc từ khi Pháo thủ từ chối bán Sanchez vào phút cuối ở Hè 2017.

Đó là quan điểm của Guardiola trước Giáng sinh nhưng bước sang năm mới, mọi thứ đột ngột thay đổi. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Jesus trong trận hoà Crystal Palace buộc Guardiola nghĩ tới việc mua Sanchez trong mùa Đông. Thông tin ban đầu cho thấy Jesus có thể nghỉ thời gian còn lại của mùa giải, để lại Pep với duy nhất 1 tiền đạo Aguero trong đội hình. Tuy nhiên, tuần trước, Jesus đã tới gặp chuyên gia, tiến sĩ Ramon Cugat ở Barcelona. Tin tức đem lại rất tốt. Jesus sẽ trở lại chơi vào đầu tháng 2 và sẵn sàng dự Champions League cùng The Citizens.

Sanchez tới M.U không phải vì tiền!

Sanchez tới M.U không phải vì tiền!

Alexis Sanchez đã rất gần Man United sau khi Man City bỏ cuộc vì không đáp ứng được những yêu cầu của cầu thủ người Chile. Tuy nhiên, Sanchez tới Old Trafford không phải vì tiền.

Trong lúc chờ đợi Jesus, đã có cuộc họp nội bộ để xem lại việc có nên mua Sanchez trong tháng 1 hay không. Man City không muốn miễn cưỡng trả hơn 20 triệu bảng cho Sanchez trong khi Arsenal vẫn đòi 35 triệu bảng. Sự do dự cùng với việc M.U nhảy vào đẩy giá thương vụ đã khiến Man City quyết định rút lui. Họ lập tức quay trở lại với kế hoạch của Guardiola trước Giáng sinh, nhường thương vụ mùa Đông này cho người hàng xóm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm