Vì sao CĐV Man United ngày càng yêu mến Van Gaal và Daley Blind?

07/04/2015 13:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal đã đưa Man United trở lại với Top 4 Premier League. Trong khi đó cậu học trò đồng hương Daley Blind thể hiện sự linh hoạt khi chơi ở những vị trí khác nhau. Đó là lý do tại sao họ ngày càng giành được nhiều tình cảm từ CĐV của "Quỷ đỏ".

Van Gaal và Blind là những người Hà Lan mới nhất ở Man United. Còn Erik van den Polder đã là fan của đội bóng rất lâu trước khi Arnold Muhren trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên gia nhập CLB vào năm 1982. Ông đã xem Man United chơi ở gần 50 quốc gia trong hơn 40 năm qua và vẫn đến sân theo dõi 25 trận đấu của "Quỷ đỏ" mỗi mùa.

Triết lý của Van Gaal

Một trong những chuyến du hành đáng nhớ của Van den Polder là vào tháng 8/2006. Trong lúc chờ đợi để làm thủ tục lên chuyến bay từ Liverpool tới Amsterdam, ông nhìn sang hành khách bên cạnh. Đó là Van Gaal, HLV của AZ Alkmaar vào thời điểm đó.

Van den Polder nhận ra vị HLV và lịch sự khen ngợi Van Gaal về chiến thắng 3-1 "ấn tượng" của họ trước Bolton Wanderers. Đó chỉ là trận giao hữu đầu mùa nhưng ý nghĩa lớn lao. Bởi AZ chỉ là đội bóng nhỏ ở giải VĐQG Hà Lan còn Bolton kết thúc mùa trước với vị trí thứ 8 trên BXH Premier League, kém Man United 13 điểm.

"Không, nó chẳng ấn tượng lắm đâu, bình thường thôi", Van Gaal đáp lại. "Chúng tôi tin sẽ chiến thắng bởi vì triết lý của chúng tôi cũng như cách mà chúng tôi chơi bóng".

"Ông ấy ngạc nhiên khi thấy tôi bất ngờ về kết quả trận cầu", Van der Polder nhớ lại. "Van Gaal giải thích lý do tại sao đó là kết quả bình thường, không phải là một bất ngờ. Tôi thích cách giải thích về chiến thuật trong hơn 10 phút của ông ấy và đánh giá cao điều đó".


Van Gaal luôn tin vào triết lý của mình

Chiến thuật mà Van der Polder nói đến đã được CĐV Man United chứng kiến trong mùa giải này. Cảm giác nó tầm thường ngự trị cho tới những vòng đấu vừa qua. Giờ đây, CĐV luôn hô vang "Đội quân đỏ và trắng (màu áo đấu sân nhà và sân khách của Man United) của Louis van Gaal" mỗi lần Man United xuất trận. Nó cho thấy họ đang trở nên hài lòng hơn sau mỗi cuối tuần.

Van der Polder đã hoài nghi về khả năng thành công của Van Gaal khi ông được bổ nhiệm làm HLV của Man United tháng 6 năm ngoái. Có lẽ ông bị ảnh hưởng bởi cách đối xử khó chịu mà truyền thông dành cho Van Gaal, đặc biệt là sau World Cup, đặc biệt là từ huyền thoại Johan Cruyff- người vẫn thường xuyên xung đột với Van Gaal.

Cách đối xử đó khiến Van Gaal khó chịu tại buổi họp báo ở Brazil khi Hà Lan kết thúc giải với vị trí thứ 3. Ông quyết định rời tuyển Hà Lan và có mặt trên chuyến bay tới Los Angeles cùng CLB mới, Man United.

Kể từ đó, ông luôn hạn chế sự hiện diện của phóng viên Hà Lan trong các trận đấu và buổi họp báo ở Old Trafford. Bất cứ yêu cầu phỏng vấn nào từ Hà Lan đều bị chối từ.

Blind tiến bộ một cách toàn diện

Ghét truyền thông Hà Lan nhưng ngược lại, Van Gaal lại thích mua sắm ở quê nhà. Hai tuyển thủ Hà Lan Kevin Strootman và Daley Blind là những mục tiêu đầu tiên mà Van Gaal nhắm đến khi ngồi ghế HLV Man United. Tiền vệ Memphis Depay cũng là cái tên được ông quan tâm. Nhưng cuối cùng, chỉ có Blind đến được Old Trafford.

Một số nguồn tin chia sẻ với ESPN rằng Blind biết Man United quan tâm tới mình rất lâu trước thời điểm tháng 3/2014. Bề ngoài, người đại diện của anh vẫn tỏ ra ngây thơ nhưng ông biết chắc rằng Blind sẽ đến Man United trước khi thương vụ trị giá 13,4 triệu bảng được công bố rộng rãi.

Tiền vệ 25 tuổi là con trai của huyền thoại Ajax, Danny Blind. Ở Hà Lan, con cháu của những danh thủ thường nhận được "đặc cách" trong quá trình đôn lên đội 1. Blind là một ngoại lệ. Mặc dù được bình chọn là tài năng trẻ của Ajax năm 2008, anh vẫn bị CĐV Ajax la ó. Blind bị đẩy sang cho mượn ở FC Groningen. Đó là quãng thời gian thành công với anh. Blind chơi 17 trận trong vai trò hậu vệ trái. Trong chừng ấy thời gian, chỉ trích từ CĐV Ajax vẫn chưa biến mất nhưng sự tự tin của Blind đã được cải thiện, thể lực được tăng cường.



Van Gaal chính là người đã đưa Blind lên tuyển

Năm 2013, Blind lần đầu tiên được gọi lên tuyển Hà Lan. Chính Van Gaal là người đã trao anh cơ hội. Thời điểm là quan trọng bởi khi đó tương lai của Blind ở Ajax đang bị đặt dấu hỏi.

"Ajax miễn cưỡng trong việc gia hạn hợp đồng với cậu ấy, Dennis Bergkamp và Wim Jonk muốn loại bỏ cậu ấy và Blind gần với ngày rời CLB", nhà báo Hà Lan Geert Langendorff, người đang viết cuốn sách về sự nghiệp của Van Gaal ở Manchester chia sẻ.

"Niềm tin của Van Gaal rõ ràng đã giúp ích cho cậu ấy. Nó đem lại cho Blind sự tự tin. Một năm sau, Frank de Boer  bắt đầu sử dụng Blind như một tiền vệ, vị trí mà Van Gaal luôn nghĩ rằng nó hợp với anh. Sự chuyển đổi mang đến kết quả tích cực. Cậu ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Ajax và là lựa chọn hợp lý cho Man United. Chính Van Gaal đã tạo ra một Blind như vậy".

Blind luôn thể hiện khát khao mỗi lần ra sân. Sau trận thua trên sân nhà trước Red Bull, Blind thực sự tức giận. Anh giải thích với các nhà báo rằng Ajax đủ khả năng đánh bại họ và chẳng hiểu sao họ không làm được.

Mối quan hệ của Blind với truyền thông cũng được cải thiện theo thời gian. Từ cảm giác khó chịu với báo giới, anh trưởng thành hơn và trở thành cầu thủ được truyền thông tiếp cận nhiều nhất trong đội hình Hà Lan. Việc nói được chút ít tiếng Tây Ban Nha cũng giúp Blind "hút" phóng viên nước ngoài.


Blind chơi rất ấn tượng những vòng đấu gần đây

Tại Man United, chấn thương đầu gối khiến Blind nghỉ thi đấu trong 2 tháng. Khi trở lại, anh chơi rất ấn tượng, đặc biệt là ở 3 trận gần đây. Blind được bố trí chơi vị trí hậu vệ trái để bù đắp cho lực lượng bị chấn thương. Mặc dù đảm nhiệm vai trò phòng ngự, Blind vẫn hỗ trợ rất nhiều cho hàng công. Điển hình là trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Blind kiến tạo cho Ander Herrera ghi bàn mở tỷ số. Anh ngăn chặn đối thủ tấn công và có tỷ lệ chuyền chính xác cao hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Một màn trình diễn khiến Van Gaal rất hài lòng.

"Tôi đã đánh giá thấp Blind khi Man United mua cậu ấy", Van der Polder giải thích. "Tôi cho rằng cậu ấy chưa đủ năng lực để đá chính nơi hàng tiền vệ của Man United. Cậu ấy không đủ mạnh mẽ, chuyền ngang quá nhiều. Nhưng Blind đã làm tốt hơn những gì tôi tưởng và tôi phải khen ngợi cậu ta. Tôi hy vọng cậu ta sẽ tiếp tục chơi hay như vậy".

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm