Van Gaal đã đúng khi phàn nàn về lịch đấu Ngoại Hạng Anh

30/12/2014 14:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể đâu đó sẽ xuất hiện những suy nghĩ rằng “Tội nghiệp những triệu phú hành nghề đá bóng kia, những người phải chơi hai trận trong ba ngày, nhất là những cầu thủ như Manchester United nữa chứ, lần đầu tiên họ không thay đổi đội hình xuất phát sau 85 trận liên tiếp.”

Dẫu vậy nhưng “thương tình” là một từ ngữ không có trong từ điển của những nhà điều hành hệ thống giải bóng đá nước Anh. Lại có ý kiến khác cho rằng Louis Van Gaal nên làm quen với truyền thống của bóng đá Anh hơn là cự cãi. Suy cho cùng, người ta cũng đã có thói quen xem bóng đá vào ngày Giáng Sinh, lễ tặng quà suốt nhiều năm qua.

Bóng đá Anh bắt đầu tạo ra thói quen này từ những năm 1950, bắt đầu từ việc chính Manchester United gặp Luton Town trong ngày Giáng Sinh 1957. Họ giành chiến thắng 2-0 trước khi gặp lại chính đối thủ này hai ngày sau đó trên sân Kenilworth Road, hòa 2-2. Hai năm sau, United hạ Charlton 5-1 tại Old Trafford vào ngày Boxing Day trước khi thua ba bàn trắng vào… ngày hôm sau. Năm 1989, United đánh bại Liverpool 3-1 vào đúng ngày đầu năm, trước kia thua Middlesbrough 0-1 vào ngày tiếp theo.

Góc nhìn của Van Gaal, cũng vì thế, là dễ hiểu, bởi đơn giản trong suốt những năm qua, ông chỉ là một kẻ ngoài cuộc đối với bóng đá Anh. Việc áp dụng khoa học vào bóng đá chỉ thực sự được bắt đầu với nền túc cầu này từ những năm 1990, bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng đầu tiên United thuê là vào năm 1991, khi mà các cầu thủ vẫn quen ăn thịt uống rượu mỗi ngày vào bất kỳ giờ nào họ muốn.

“Những anh chàng từ ngoài nước đã giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng thói quen ăn uống mới.” – Roy Keane từng nói về vấn đề này. “Tôi biết rằng ở nước ngoài người ta đã làm chặt chẽ chuyện này từ lâu, đặc biệt là người Pháp. Laurent Blanc, Fabien Barthez hay Mikael Silvestre đều có hiểu biết vượt xa chúng tôi.”


Rooney và các đồng nghiệp đã có một màn trình diễn nhạt nhòa.

Trở lại với vấn đề lịch thi đấu, Van Gaal đang đưa ra những luận điểm không thể chối cãi. Ông là một người cáu kỉnh nhưng thẳng thắn. Ông không đưa ra những luận điệu gây tranh cãi như Jose Mourinho, cũng không bao giờ tự thu mình trước báo giới như Manuel Pellegrini (dù ở hậu trường, HLV người Chile luôn nổi tiếng là thông minh và sắc sảo).

“Khoa học đã chứng minh là cơ thể vận động viên không thể phục hồi chỉ trong 48 giờ. Khi FA yêu cầu các đội chơi bóng, họ đã gạt qua những điều đó. Nhìn trận Tottenham và United mà xem. Hiệp hai khác hoàn toàn hiệp một. Cả hai đội đều đã có thể chơi tốt hơn.” – Van Gaal nhận định.

Người hâm mộ đã chi 45 bảng, tức gần 1,5 triệu đồng cho chiếc vé vào sân White Hart Lane để theo dõi cặp đấu vốn nhiều khả năng tràn ngập bàn thắng giữa Tottenham và Manchester United, nhưng sau cùng họ phải chứng kiến một trận hòa rất buồn ngủ. Đó chính là những gì khiến Van Gaal tỏ ra bức xúc.

Quỷ Đỏ nhập cuộc chỉ 43 tiếng sau khi trận đấu trước đó của họ kết thúc. Thầy trò Van Gaal không có được thời gian gần một tuần trước mỗi trận như họ đã quen thuộc kể từ đầu mùa. Họ thậm chí đã không có một buổi tập nào giữa hai trận, thay vào đó chỉ là một buổi họp chiến thuật với những chỉ dẫn của Ryan Giggs trên màn hình máy tính. Cả đội bay tới London vào 5 giờ chiều ngày Boxing Day, rời khách sạn lúc 9h30 để đặt chân tới sân vào lúc 10 giờ tối.

Một cựu cầu thủ với rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trả lời phóng viên Andy Mitten của ESPN FC rằng anh không bao giờ ưa nổi những trận đấu vào buổi trưa (trận đấu sớm giải Ngoại Hạng Anh thường diễn ra vào 12h45 giờ địa phương), bởi điều đó khiến các cầu thủ phải thay đổi nhịp độ sinh học. Bữa ăn cung cấp năng lượng trước trận đấu buộc phải được thực hiện 3 tiếng trước giờ ra sân, đồng nghĩa rằng anh phải ăn một đĩa mỳ Ý và rất nhiều hoa quả vào… 9 giờ sáng. “Kỳ cục, đầu óc không chấp nhận nhưng vẫn phải nhai nuốt.” – Đó là lời tâm sự không thể đáng thương hơn. Suy cho cùng, cầu thủ cũng là con người, phá vỡ đồng hồ sinh học sẽ gây ra những tác hại khó lường.

Cựu cầu thủ này cũng cho biết, thông thường sau khi trận đấu kết thúc, anh thường gặp những giấc ngủ khó khăn, bởi cơ thể vẫn đang tràn ngập adrenalin (hợp chất xuất hiện mỗi khi vận động). Các đồng đội của anh cũng nhất trí rằng, cần khoảng 2 đêm ngủ ngon để có thể phục hồi thể chất, đồng nghĩa rằng một khoảng nghỉ ngơi 3 ngày là cần thiết giữa mỗi trận đấu. Và đến đây, đã có thể hiểu được vì sao Van Gaal không hài lòng.

Bất chấp những ý kiến cho rằng cầu thủ Ngoại Hạng Anh được trả quá nhiều tiền và họ không thể từ chối việc phục vụ khán giả trong những dịp nghỉ lễ, nhưng sau cùng khoa học vẫn là khoa học. Thật khó để có thể trông chờ vào những cơ thể mệt nhoài chùm trang phục trên sân cỏ mang đến một màn trình diễn hấp dẫn.

TIÊU HOA
(Theo ESPN FC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm