Vấn đề của M.U: Bước qua những khó khăn được không, Mourinho?

08/08/2018 12:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước Bayern Munich kết thúc quá trình chuẩn bị mùa giải đầy trắc trở của M.U. Thầy trò Jose Mourinho liệu sẽ đứng lên từ đó để hướng đến một mùa giải thành công, hay tự chôn mình vào mớ hỗn độn?

1. Không có nhiều thời gian để M.U gặm nhấm thất bại trên sân Allianz. Toàn bộ đội bóng rời khỏi Đức ngay trong đêm. Dễ hiểu vì sao chỉ có Phil Jones dừng ít phút để trả lời phỏng vấn báo giới, trong khi HLV Mourinho thậm chí chẳng thèm tham dự cuộc họp báo sau trận.

Trong khi các cầu thủ vẫn giữ được những suy nghĩ tích cực trong tâm trí sau chuyến du đấu, tâm trạng của Mourinho lại hoàn toàn trái ngược. Ông vẫn dành những lời ngợi khen về nỗ lực của các cầu thủ, mặt khác tiếp tục kêu gào về tình hình nhân sự. Chứng kiến đội chủ sân Old Trafford không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào, tất cả hiểu được nỗi bức xúc của vị HLV người Bồ.

Những cổ động viên M.U có mặt ở Allianz Arena không giấu được sự lo lắng cho quá trình chuẩn bị của đội bóng. Mặt khác, họ có thể tìm thấy những điểm sáng hiếm hoi từ tinh thần chiến đấu, như nỗ lực của Andreas Pereira hay Luke Shaw trong việc tìm một suất trong đội hình M.U.

2. Những tin đồn về các mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford trong ít ngày còn lại của phiên chợ mùa hè ngày càng dày đặc. Sau trận đấu, Jerome Boateng của Bayern Munich không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, thay vì tập trung trả lời câu hỏi từ giới truyền thông. Trung vệ người Đức này chính là một trong những mục tiêu hướng tới của M.U.

CHUYỂN NHƯỢNG 8/8: Pogba cầu xin M.U cho ra đi, Mourinho chọn sẵn người thay thế

CHUYỂN NHƯỢNG 8/8: Pogba cầu xin M.U cho ra đi, Mourinho chọn sẵn người thay thế

Pogba cầu xin M.U cho ra đi, Mourinho chọn sẵn người thay thế. Đó là tin chuyển nhượng nổi bật nhất ngày 8/8/2018.

Vị trí trung vệ là nơi M.U muốn hướng đến trước khi thị trường chuyển nhượng ở Premier League đóng cửa vào thứ Năm tới. Họ muốn có Harry Maguire, nhưng lo ngại Leicester đòi hỏi mức phí quá cao. Những quan tâm tới Toby Alderweireld liên tục bị phủ nhận. Yerry Mina cũng là cái tên được nhắm tới, nhưng người đại diện của cầu thủ này lại đưa ra những lời đề nghị trên trời.

3. Mặt khác, cách tiếp cận của M.U không hề thuyết phục tí nào. Nhiệm vụ của các đội bóng lớn, ngoài chiêu mộ tân binh, là giữ chân các trụ cột. Trước hết, M.U cần phải giữ chân hai ngôi sao: David De Gea và Paul Pogba. Sẽ rất vui nếu trước khi mùa giải khởi tranh, M.U đón về thêm một tân binh nào đó. Cần phải xem xét thêm liệu những cái tên đội chủ sân Old Trafford quan tâm có hơn được đội hình đang có?

Mina là một cái tên chỉ ở mức tiềm năng tại Barcelona. Trung vệ 23 tuổi này tạo được danh tiếng sau những màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Colombia tại World Cup 2018. Với Alderweireld, tài năng của cầu thủ này không cần bàn cãi. Anh cũng đang muốn rời Tottenham để tìm một thử thách mới. Vấn đề là trung vệ 29 tuổi có đáng để M.U trả tới 60 triệu bảng, trong bối cảnh hợp đồng của anh với Tottenham sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm?

Các cổ động viên M.U sẽ rất vui nếu đội bóng tìm ra một cặp trung vệ ăn ý ra sân thường xuyên mùa này. Những chấn thương của Eric Bailly trở thành lý do ngăn cản mong muốn ấy.

Mourinho có thể không tán thành với ý tưởng kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa trước khi vòng đấu đầu tiên của Premier League khởi tranh. Trước mắt, ông cần phải biết rõ vị thế của mình trước khi bước vào trận đấu mở màn mùa giải với Leicester vào đêm thứ Sáu tới. Những kết quả giao hữu không tốt, cùng khó khăn ở khâu chuyển nhượng liệu sẽ giúp thầy trò Mourinho mạnh mẽ hơn, hay đánh gục họ? Chỉ thời gian mới trả lời.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm