Tương lai của Paul Pogba: Chút ngày yên bình trong giông bão tại M.U

09/09/2018 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn một tháng giông tố, hẳn Paul Pogba sẽ cảm thấy sự yên bình khi trở lại Pháp, giữa những rắc rối ở M.U và những tin đồn liên quan đến Barcelona.

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Paul Pogba vừa để ngỏ khả năng rời khỏi Man United đồng thời bóng gió nói về mối quan hệ căng thẳng với Jose Mourinho.

Bóng ma Pogba

Chưa đầy 2 tháng sau khi đưa đội tuyển Pháp giành World Cup 2018, Paul Pogba trở lại với khung cảnh yên tĩnh quanh trung tâm Clairefontaine. Les Bleus đã có trận đấu với Đức ở Nations League vào rạng sáng nay và Didier Deschamps gần như giữ nguyên danh sách của những nhà vô địch vừa cùng ông đăng quang trên đất Nga cách đây không lâu.

Có điều, sự trở về của Pogba hoàn toàn khác với những gì anh đối mặt tại Anh, nơi anh chỉ là tia sáng yếu ớt trong cơn bệnh tật của M.U. Thậm chí, ngay cả khi đội bóng của Jose Mourinho khép lại chuyến đi tới Turf Moor bằng chiến thắng dễ dàng trước Burnley, màn trình diễn của anh, với cú sút 11m hỏng, vẫn không làm tất cả hài lòng.

Sau cùng thì những chỉ trích nhằm vào Pogba chỉ là sự kéo dài của chuỗi ngày sau World Cup 2018. Chẳng gì thì anh cũng gây thất vọng trong 2 trận thua trước Brighton và Tottenham, đến mức đừng nói gì các CĐV của M.U, tất cả đều tự hỏi tại sao anh lại có thể được tung hô nhiều đến vậy trong hè.

Theo cựu HLV của Liverpool và Newcastle, Graeme Souness bình luận trên tờ The Sunday Times thì Pogba sẽ như một bóng ma thoắt ẩn, thoắt hiện và “Tôi cho rằng, sự có mặt của Pogba trong đội hình chỉ là bảo đảm giá trị chuyển nhượng cho đến khi M.U bán anh. Anh không xứng đáng có được vị trí đó vì bất cứ lí do nào."

Dù gì thì mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho cũng không còn tốt đẹp nữa. Trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra là nếu tiền vệ người Pháp không thi đấu vì HLV của anh, chẳng lẽ anh cũng không vì M.U, đội bóng đã bỏ ra một khoản tiền kỉ lục để đưa anh trở lại nơi anh từng ra đi; hay vì cơ hội có thể đến Barcelona vào mùa hè năm sau?

Nên nói thêm là thật khó để gom lại những gì đã đổ vỡ trong hè sau nhiều phát biểu qua lại của hai bên. Càng không khi người đại diện Mino Raiola gây thù với một huyền thoại của M.U là Paul Scholes và khi CĐV Old Trafford đã dành tình cảm cho Mourinho.

Khoảng lặng trước cơn bão

Pogba cảm nhận trước sức ép mà anh phải đối mặt với thời gian qua như thế nào? Có lẽ chỉ mình anh hiểu được. Hoặc không, ít nhất thì lịch thi đấu quốc tế vào lúc này là thời điểm thích hợp để anh tạm rời xa ồn ào của những chỉ trích, của những tin đồn, để tĩnh tâm và nạp lại năng lượng.

Hoặc xa hơn là để chuẩn bị cho những thách thức mới, không chỉ ở Nations League mà đội tuyển Pháp cần chứng tỏ vị thế của nhà vô địch World Cup mà là Barcelona, đội bóng tưởng như đã có được anh trong hè.

Lí do khiến Barcelona không theo đuổi đến cùng vụ chuyển nhượng này chắc có nhiều nhưng một điều chắc chắn là sớm muộn gì, cái tên Pogba sẽ thuộc về Nou Camp thay vì là Old Trafford.

Liệu có sự trùng hợp nào không khi báo chí Anh đồng loạt cho biết, tiền vệ người Pháp sẽ không đòi ra đi trong tháng 1, trong lúc tại Barcelona, nhiều tín hiệu phát đi cho thấy họ đang chờ anh ra mắt ở một tương lai gần. Đầu tiên là Gerard Pique và giờ là Luis Suarez. Như thường lệ, thông điệp chung mà người Barcelona, cầu thủ Barcelona đưa ra khen ngợi mục tiêu, rồi cho rằng, ở Barcelona, họ có cơ hội giành được nhiều danh hiệu hơn. Chẳng hạn như Suarez đã nói: “Pogba là một cầu thủ giỏi, một trụ cột của M.U. Tôi nghĩ anh ấy muốn có cơ hội giành được nhiều danh hiệu hơn vào lúc này. Anh ấy có thể chưa phải là cầu thủ của Barca nhưng anh ấy luôn được chào đón.”

Nhiều người cho rằng, mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho là lí do khiến anh cân nhắc đến Nou Camp nhưng dù là gì đi nữa, tiền vệ người Pháp chắc cũng hiểu rằng, anh không thể chỉ chơi tốt trong màu áo Les Bleus và chơi dở trong màu áo Red Devils. Bởi làm như vậy sẽ chỉ càng khiến những ngày giông bão tiếp tục đeo bám anh. Anh sẽ không có một ngày thư thả, yên bình như ở Clairefontaine và từ giờ đến tháng 6/2019 còn rất dài, đủ để anh giành được nhiều thứ hơn là những lời chỉ trích.

Chẳng phải Cristiano Ronaldo một năm trước khi rời M.U sang Real Madrid vào 2009 cũng đã hành động “rất đàn ông” hay sao?

10 Đó là số bàn thắng nhiều nhất mà Paul Pogba ghi được trong một mùa giải, từ Juventus trước đây và M.U hiện nay.

51 Đó là số trận nhiều nhất mà Pogba thi đấu trong một mùa giải, năm 2013-14 ở Juventus và 2016-17 ở M.U.

2 Sau 4 trận đấu ở mùa giải năm nay, Pogba đã ghi được 2 bàn thắng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm