TRANH CÃI: Trọng tài đã tước của Man United 1 quả phạt đền?

30/08/2014 21:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha bóng này lẽ ra phải mang về chiến thắng cho Man United?

Nhận bóng từ Phil Jones, Ashley Young dứt điểm trúng tay cầu thủ cùng tên, Ashley Barnes (vào sân thay người phút 78), nhưng trọng tài Chris Foy (người Merseyside, thành phố Liverpool) không cho họ hưởng phạt đền.

Trọng tài Foy sau đó lắc đầu và cười rất tươi. Ông có lẽ nhìn thấy rõ tình huống, nhưng cho rằng Barnes đã để cánh tay sát thân người nên không thổi phạt? Pha quay chậm cho thấy rằng tay của Barnes vung lên chứ không sát thân người. Man United, có thể nói, đã bị từ chối một quả phạt đền.

Man United, đội thường bị cho là được các trọng tài thiên vị thời Sir Alex, hiện không được giới cầm còi “thương” nữa. Mùa 2013-14 thời David Moyes và Ryan Giggs, Man United chỉ được hưởng 5 quả phạt đền, nghĩa là ngang bằng một đội cỡ Stoke City, đứng thứ 7 giải, sau Liverpool (12), Chelsea và Man City (7), Crystal Palace, Tottenham, Sunderland (6). 

Để so sánh thì mùa 2012-13, Man United được tặng 6 quả phạt đền (không nhiều, nhưng đặc biệt là không bị thổi một quả phạt đền nào trong suốt 38 vòng đấu). Mùa 2011-12. Man United được thổi tới 11 quả phạt đền, cao nhất giải.

Trận gặp Burnley vừa kết thúc, Man United chơi tệ, nhưng cũng không được thần may mắn xướng tên.

Gia Hưng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm