Torres đi, Costa đến và hình hài Chelsea trong mùa giải mới

04/04/2014 10:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Chelsea có lý do gì đó để mỉm cười sau ngày thứ Tư, đấy chỉ có thể là việc Barcelona đã vấp phải lệnh cấm của FIFA. Chẳng vui sao được khi một đối thủ lớn của Chelsea ở Champions sẽ không thể tăng cường sức mạnh của họ?

Cuộc chiến tăng cường sức mạnh đội hình ấy cũng chính là mặt trận chính của Jose Mourinho trong mùa Hè này. Ông sẽ phải làm mọi thứ có thể để xây dựng một đội ngũ đủ sức hiện thực hóa tham vọng của mình, để đêm Paris không trở lại một lần thứ hai.

Chiến lược gia người Bồ từng nói về chuyện tuổi tác của Samuel Eto’o. Bất chấp những lùm xùm và giải thích sau đó, chuyện này vẫn tố cáo sự thật rằng ông Mourinho đang có không nhiều lựa chọn cho đội một.


Ông Mourinho còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

Đã đến lúc phải nói về một cuộc cách mạng nhân sự. Không chỉ một cái tên phải rời Stamford Bridge Hè này.

Đầu tiên là Eto’o. Anh là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế hệ của mình. Nhưng anh đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Eto’o cũng chẳng ghi được bàn nào trong 7 lần vào sân từ ghế dự bị mùa này. Anh nên ra đi thôi.

John Terry và Frank Lampard cũng vậy. Hai biểu tượng, hai người hùng của Chelsea đều đã không còn ở đỉnh cao. Đội trưởng của Chelsea đã 33 tuổi trong khi Lampard nhiều lần không được trọng dụng ở các trận đấu đỉnh cao.


Eto'o đã nhiều tuổi - Ảnh: Getty

Anh không được vào sân trận gặp Arsenal, không được đối đầu với Man City (ở cả FA Cup và Premier League). Anh ngồi ngoài trước United và chỉ chơi 45 phút với Tottenham cùng Liverpool. Trên thực tế, Lampard đã không đá trọn một trận nào trước top 4 kể từ khi Chelsea hòa 0-0 với Arsenal hôm 23/12 năm ngoái.

Sự có mặt của Cesar Azpilicueta và việc Mourinho nhắm tới Luke Shaw cũng phủ sương mù lên tương lai của Cole. Với một hàng thủ mới phải nhận 24 bàn thua, Shaw có lẽ là sự bổ sung cần thiết duy nhất.

Hai câu hỏi quan trọng khác liên quan tới quá trình phục hưng của Chelsea nằm ở tương lai của Romelu Lukaku và Thibault Courtois. Lukaku đang chơi cực hay trong màu áo Everton. Tương tự như vậy là trường hợp của thủ thành người Bỉ. Nhưng nếu họ trở lại Chelsea, ghế dự bị là vị trí rõ ràng nhất cho cả hai.


Luke Shaw (áo đỏ) đang rất "hot" - Ảnh: Getty

Sau những gì đã thể hiện, làm sao Lukaku và Courtois có thể chấp nhận điều đó?

Riêng với Courtois, tài năng xuất chúng của anh khiến Chelsea thậm chí muốn giữ anh ở lại tới năm 2019. Thần đồng nước Bỉ có tiềm năng để trở thành thủ môn hay nhất thế giới trong tương lai. Tiếc cho anh khi trong khung gỗ của Chelsea chính là một trong những người hay nhất thế giới hiện tại - Petr Cech.

Đương nhiên, hàng công là câu chuyện đáng quan tâm hơn cả. Demba Ba có vẻ như chưa bao giờ thực sự ở đẳng cấp của “The Blues” còn Fernando Torres đã để lại vinh quang vào quá khứ. Bình luận của Mourinho về Torres sau trận PSG đã nói lên tất cả.


Courtois đi hay ở? - Ảnh: Getty

Mục tiêu số một của Mourinho lúc này là một người Atletico khác: Diego Costa. Điều khoản giải phóng hợp đồng của anh “chỉ” có giá 31,5 triệu bảng. Với 25 bàn sau 30 trận tại Liga, Costa là một món hàng không cần được kiểm chứng nhiều hơn. Thành tích 7 bàn sau 6 trận Champions League cũng cho thấy khả năng hòa nhập ở đẳng cấp cao nhất của anh.

Sau những con sóng đổi thay, hình dáng Chelsea trong mùa giải mới đã dần định hình.

Dự đoán đội hình Chelsea mùa tới 

Đội hình chính: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Shaw - Matic, Ramires - Willian, Oscar, Hazard - Costa. 

Dự bị: Lukaku, Eto’o, Schurrle, Salah, Azpilicueta, Van Ginkel, Cech

Bạch Dương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm