Top 10 'vật tế thần' của Mourinho: Dàn đèn, mặt sân, cho tới bác sỹ

13/08/2015 14:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Jose Mourinho của Chelsea vốn nổi tiếng là người giỏi chơi đòn tâm lý. Trong suốt sự nghiệp, ông đã nhiều lần đánh lạc hướng dư luận để bảo vệ các cầu thủ một khi đội bóng của ông gặp khó khăn.

Dưới đây là danh sách 10 "vật tế thần" tiêu biểu từng được Mourinho đưa lên "giàn hỏa thiêu", vừa được The Telegraph thống kê: 

1. Nữ bác sĩ xinh đẹp. Một mùa giải mới lại đến và Mourinho vừa có vật tế thần mới: Phong độ kém cỏi của Chelsea trong trận hòa Swansea ở vòng 1 đã bị lấp liếm bởi những chỉ trích mạnh mẽ của ông hướng về nữ bác sĩ Eva Carneiro. Cô này vừa bị sa thải vì tội chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard khi Chelsea đang chống phản công trong những phút cuối trận. “Hành động đó khiến Chelsea chỉ còn lại 8 cầu thủ, trừ thủ môn (Hazard lập tức phải chạy ra ngoài sân để tránh phạm luật). Tôi đã vô cùng lo lắng”, ông khẳng định.

2. Dàn đèn. Tháng 10/2014, sau chiến thắng chật vật trước QPR, Mourinho đã đổ lỗi cho… dàn đèn SVĐ bật quá trễ, khiến các cầu thủ Chelsea phải “mò mẫm trong đêm” trong nhiều phút liền. “Lão già mang trọng trách bật đèn có lẽ phải mất hết 20 phút để nhận thức rằng trời đã tối”, Mourinho tếu táo.

3. Các CĐV. Khi còn dẫn dắt Real, sau trận hòa 2-2 trước Dortmund trên sân khách năm 2012, Mourinho quay sang chỉ trích các CĐV Real đã đi theo ủng hộ quá ít, chỉ với 300 người. Cũng trong trận thắng QPR vừa nhắc ở trên, sau khi đổ tội cho dàn đèn, Mourinho còn trách: “SVĐ như trống không ấy, chẳng có tiếng cổ vũ nào”.


4. Ban lãnh đạo các CLB. Vào cuối mùa đầu tiên ở Chelsea (nhiệm kỳ đầu), dù đã giành ngôi vương Ngoại hạng Anh, Mourinho vẫn chỉ trích BLĐ đã không chiêu mộ một tiền đạo thực sự đẳng cấp. Để cụ thể hơn, ông đã đưa ra một so sánh rất thú vị: “Nó cũng như chất lượng của trứng vậy. Vào siêu thị, bạn sẽ thấy người ta bày bán nhiều loại trứng. Trứng loại 1, trứng loại 2, trứng loại 3. Giá cả rất khác nhau, trứng nào đắt nhất sẽ cho ra món trứng rán ngon nhất”. Khi vừa tiếp quản Real, ông cũng phàn nàn: “Tại Madrid, tôi muốn có thêm nhiều tiền đạo nữa, chỉ Higuain và Benzema thôi thì không đủ”.


5. Truyền thông. Tháng 1/2014, Mourinho từng bị phạt 25 nghìn bảng vì ngông cuồng cho rằng: “Có một chiến dịch truyền thông chống lại Chelsea”. Đến tháng 2, Mourinho bất ngờ đăng đàn chỉ trích trọng tài và các phương tiện truyền thông sau trận hòa 1-1 với Burnley. Sau khi Diego Costa dính án phạt vì pha vào bóng thô bạo với Emre Can của Liverpool (bị cấm thi đấu 3 trận), Mourinho còn đòi ăn thua đủ với một BTV của Sky, khi ông này miêu tả hành vi của Costa là “tội ác”.


6. Mặt sân. Mùa 2010-2011, Real của Mourinho đã khởi đầu rất chậm tại La Liga, bắt đầu gánh chịu nhiều chỉ trích vì lối chơi tiêu cực và thiếu gắn kết. Sau trận thắng 3-0 trước Espanyol để giải tỏa nhiều áp lực, Mourinho lại phàn nàn: “Real đã thắng rất nhọc nhằn, chúng tôi đã chống lại một đối thủ đá như thể họ không còn gì để mất, trên một cái ruộng khoai tây”.

7. Lịch thi đấu. Sau thất bại trước Real Betis vào tháng 11/2012, Mourinho cho rằng lịch thi đấu La Liga đã bị một đội bóng lớn khác giật dây khiến Real gặp khó khăn: “Rõ ràng là có một đội khác đang kiểm soát lịch thi đấu. Họ đang cười sau lưng chúng tôi”. Quá dễ để nhận ra đội bóng ấy là ai.


8. Các đối thủ. Năm 2012, Mourinho từng tuyên bố đại ý rằng Barca đang móc nối với nhiều đội khác để tích điểm, nhằm vượt qua Real và giành ngôi vô địch La Liga. “Barca quả có năng khiếu thi đấu với các đội hình 2 của họ”, ông châm biếm, sau khi Sporting Gijon “dâng” 3 điểm cho Barca. Điều đáng nói: Chính Gijon là đội đã chấm dứt kỷ lục toàn thắng suốt 9 năm trên sân nhà của Mourinho.


9. “Xe buýt”. Sau trận hòa 0-0 với Tottenham tại sân Stamford Bridge năm 2004. Mourinho chỉ trich: “Tottenham đã dựng cả một chiếc xe buýt trước khung thành của họ. Chúng tôi là một đội bóng lớn, nhưng đôi khi lại phải tiếp những đội bóng nhỏ quá hẹp hòi. Tottenham chơi không đẹp. Chúng tôi đã muốn họ thi đấu đường hoàng". Mourinho cũng nhiều lần chỉ trích lối chơi tiêu cực của West Ham thời HLV Sam Allardyce: “Nên nhớ thời này   không phải thế kỷ 19, đây là Premier League, là giải đấu hay nhất thế giới mà. Nếu cứ đá như thế thì trên sân chỉ có một đội thi đấu mà thôi, đội còn lại chỉ biết phá bóng”.


10. Trọng tài. Đây là “vật tế thần” muôn thuở của Mourinho. Mùa trước, ông nhiều lần chỉ trích các trọng tài vì không biết bảo vệ những cầu thủ giỏi như Eden Hazard: “Các cầu thủ của chúng tôi không nhận được sự tôn trọng xứng đáng”. Sau trận Kinh điển tháng 1/2012 tại sân Camp Nou (Real của Mourinho thua 3-4), ông đá đểu: “Tôi nghe một số cầu thủ bảo rằng chúng ta không bao giờ có thể thắng ở đây. Không phải vì năng lực Real yếu, mà vì đối thủ có vẻ luôn được hỗ trợ”.


Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm