Top 10 ngôi sao đã chôn vùi danh tiếng ở Premier League

09/11/2017 19:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sự hấp dẫn và khốc liệt của Premier League là điều mà mọi cầu thủ mong muốn được trải nghiệm. Nhiều cầu thủ đã thành danh trên đấu trường quốc tế nhờ có giải Ngoại hạng Anh, những cũng có rất nhiều ngôi sao đã lụi tàn ở giải đấu danh giá này.

George Weah (Chelsea, Man City)

Chú thích ảnh

Cầu thủ duy nhất của châu Phi giành Quả Bóng Vàng (1995) đã quyết định từ bỏ AC Milan để gia nhập đấu trường Premier League vào năm 2000. Thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn và có khởi đầu khá thuận lợi khi ghi 7 bàn thắng sau 11 trận. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Man City sau đó, anh chỉ được chơi bóng trong chưa đầy 3 tháng khi bị HLV Joe Royle hắt hủi.

Mario Jardel (Bolton)

Chú thích ảnh

Trước khi tới xứ sở sương mù, Jardel từng giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu tới 2 lần, ghi tới 267 bàn thắng sau 7 mùa giải trong màu áo Porto, Galatasaray và Sporting Lisbon. Tuy vậy, anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 12 trận ở Bolton. Sau khi kết thúc mùa giải 2003/04, anh đã phải ra đi theo dạng tự do, trước khi giải nghệ vào năm 2011.

Radamel Falcao (M.U, Chelsea)

Chú thích ảnh

Chấn thương đầu gối của Falcao gặp phải và chưa có nhiều thời gian hồi phục khiến cho Falcao không có được cảm giác chơi bóng tốt nhất. 5 bàn thắng sau 41 trận ra sân, khó hiểu vì sao khi “Mãnh hổ” Falcao lại có một thành tích tồi tệ như vậy khi gia nhập đấu trường giải Ngoại hạng Anh.

Paulo Futre (West Ham)

Chú thích ảnh

Nếu như ở Bồ Đào Nha, người ta ví von Futre là “thuốc nổ” bởi kỹ thuật điêu luyện, thì ngược lại, khi gia nhập Premier League, người từng khoác áo Porto, Benfica, Atletico và Milan đã từ chối thi đấu cho đến khi anh nhận được áo số 10, thay vì số 16. Sau 9 trận ra sân trong mùa giải 1996/97, Futre rời Upton Park, quay trở lại Atletico và sau cùng là kết thúc sự nghiệp ở Nhật Bản.

Juan Sebastian Veron (M.U, Chelsea)

Chú thích ảnh

M.U và Chelsea đã mất tổng cộng 43,1 triệu bảng để sở hữu Juan Veron, nhưng thứ họ nhận lại là 97 trận ra sân, 12 bàn và một hàng loạt những thất vọng. Tiền vệ người Argentina nổi tiếng với sự đa năng, tầm nhìn sắc bén và kỹ thuật vượt trội, nhưng tất cả những phẩm chất ưu việt ở Lazio đã không được tái hiện ở Ngoại hạng Anh. Hè 2004, Veron đã rời Chelsea quay lại Italia rồi quyết định hồi hương vào năm 2006.

Andriy Shevchenko (Chelsea)

Chú thích ảnh

Shevchenko là huyền thoại ở AC Milan, ghi hơn 170 bàn, vậy mà sau khi sang Chelsea với bản hợp đồng 30 triệu bảng thì cầu thủ này chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn sau 48 trận. Trước khi bị bán lại cho Dynamo Kiev và giải nghệ năm 2012, Sheva còn liên tục bị loại khỏi đội hình chính của Chelsea.

Davor Suker (Arsenal, West Ham)

Chú thích ảnh

Suker có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Arsenal khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa vào năm 1999, nhưng người ta lại thấy phần lớn quãng thời gian của anh tại đây là trên băng ghế dự bị. Chỉ sau 1 mùa giải, HLV Arsene Wenger đã chấp nhận bán anh cho West Ham. Nhưng điều đó dường như không khiến cho phong độ của danh thủ người Croatia được cải thiện, bởi tại đây, anh cũng chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 14 lần ra sân. Sự nghiệp của anh ở xứ sở sương mù kết thúc vào cuối mùa bóng đó khi quyết định chuyển sang Đức chơi cho 1860 Munich mùa bóng 2001-02.

Angel Di Maria (M.U)

Chú thích ảnh

Chuyển đến M.U vào mùa Hè 2015 với mức giá kỷ lục khi đó 59,7 triệu bảng, HLV Van Gaal đã vô cùng tự tin khi mô tả Di Maria là “cầu thủ đẳng cấp thế giới” và được kỳ vọng sẽ đưa Quỷ đỏ trở lại thời hoàng kim. Sau 4 trận khởi đầu đầy hứa hẹn với 2 bàn cùng 2 pha kiến tạo, ngôi sao người Argentina bỗng sa sút không phanh và chỉ ghi thêm 1 bàn nữa trong phần còn lại của mùa 2014/15. Di Maria được bình chọn là bản hợp đồng tệ nhất của Premier League mùa giải đó.

Fernando Morientes (Liverpool)

Chú thích ảnh

Sau 6 mùa giải với 82 bàn thắng ở Real Madrid và một mùa giải thành công ở Monaco, Morientes chuyển tới Liverpool với bản hợp đồng có giá trị 6,3 triệu bảng. Anh chơi 60 trận cho đội bóng của HLV Rafa Benitez nhưng chỉ ghi 12 bàn và không có mặt ở trận chung kết Champions League lịch sử tại Istanbul. Thật may cho The Kop khi Valencia đồng ý chiêu mộ tiền đạo người Tây Ban Nha này với khoản chi phí 3 triệu bảng vào mùa Hè 2006.

Maicon (Man City)

Chú thích ảnh

Maicon được đưa tới Man City vào năm 2012 chỉ với 3,5 triệu bảng. Nhưng trái với kỳ vọng, Maicon, ở tuổi 31, thích nghi chậm với môi trường bóng đá Anh, liên tục gặp vấn đề về thể lực, chấn thương. Cả mùa giải ấy, cựu sao Inter này chỉ ra sân 11 lần trên mọi giải đấu và tụt xuống thứ ba trong thứ tự ưu tiên của Mancini cho vị trí hậu vệ phải.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm