Thượng tầng Chelsea: Mourinho và Abramovich đã hiểu nhau hơn

04/05/2015 06:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc, sau 12 năm sở hữu Chelsea, trải qua rất nhiều đời HLV, Roman Abramovich đã bắt đầu tìm thấy sự hòa hợp với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ thứ hai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thật khó để chúng ta có thể đoán bắt được tâm trạng của Abramovich ở thời điểm hiện tại ra sao. Sẽ không bất ngờ nếu các ống kính truyền hình chú ý tới sự xuất hiện của ông trên sân Stamford Bridge khi Chelsea chuẩn bị hướng tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm chờ đợi. Mặt khác, đã đến lúc Abramovich cân nhắc kỹ hơn về “cối xay HLV” mà Mourinho, người dẫn dắt Chelsea ở thời điểm hiện tại, chính là điểm khởi đầu.

Đôi bên chấp nhận nhún nhường

Tỷ phú người Nga đã đốt tới hơn 1 tỷ bảng, qua 9 đời HLV khác nhau (tính cả những người tạm quyền) cùng một hàng dài danh sách cầu thủ đến và đi. Đến thời điểm hiện tại, ông lại đang bắt đầu với chính những con người cũ, Mourinho trên băng ghế chỉ đạo cùng ba lão tướng còn sót lại: John Terry, Petr Cech và Didier Drogba.

Cuối tuần qua, tờ Sunday Times đã xác nhận tổng giá trị tài sản của Abramovich đã giảm tới 1,23 tỷ bảng, xuống còn 7,29 tỷ bảng trong năm ngoái. Nguyên nhân nằm ở những biến động của nền kinh tế Nga. Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng chút nào tới Chelsea, dù không ít người lo ngại rằng Abramovich có thể sẽ không còn tha thiết với đội bóng áo xanh nữa.

Nhu cầu tìm kiếm thứ bóng đá hoàn hảo của Abramovich cũng như sự thiếu tin tưởng của ông với Mourinho là cái cớ dẫn đến cuộc chia tay của chiến lược gia 52 tuổi này với Chelsea vào tháng 9/2007. Thời gian giúp cho cả Abramovich và Mourinho trở nên khôn ngoan hơn trong lần tái hợp này.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chấp nhận từ bỏ một số quyền hạn để hợp tác với những thành viên khác như trợ lý Steve Holland, người phụ trách công tác đào tạo trẻ Neil Bath và giám đốc kỹ thuật Michael Emanelo. Trong khi đó, Abramovich dường như sẵn lòng dẹp “cối xay HLV” sang một bên, thứ liên tục được nhắc đến bởi phong cách huấn luyện của Mourinho.

Abramovich chưa thôi mơ ước được nhìn thấy Chelsea vừa có thể mang về những danh hiệu, đồng thời tạo ra một thứ bóng đá hấp dẫn, lôi cuốn, với đội ngũ mà Mourinho đang có trong tay. Nhưng tỷ phú người Nga có vẻ đang chấp nhận thực tế rằng rất khó để kết hợp hai yếu tố đó cùng một lúc trong suốt một mùa giải kéo dài.

Sẵn sàng cho mối lương duyên lâu dài

Chelsea ở giai đoạn đầu mùa là một đội bóng lôi cuốn khi Cesc Fabregas, Eden Hazard và Diego Costa thường xuyên làm khổ các hàng thủ đối phương. Rồi những cú sảy chân trước Tottenham trong ngày đầu năm ở Premier League, cùng thất bại đáng xấu hổ trước đội hạng dưới Bradford ở Cúp FA khiến Mourinho quay trở lại với thứ bóng đá “an toàn là bạn”, khi lực lượng trong tay ông quá mỏng về số lượng. Abramovich vẫn thích những chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng nếu chỉ được một trong hai, ông sẽ đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Sự xuất hiện của Mourinho đang làm phòng thay đồ Chelsea bình yên trở lại sau hàng loạt sóng gió trong 3-4 năm qua. Đó là khoảng thời gian nội bộ đội bóng áo xanh liên tục gặp vấn đề. Từ vụ việc John Terry bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của QPR, rồi những lùm xùm xung quanh quyết định bổ nhiệm Rafael Benitez làm HLV tạm quyền mùa 2012-13. Dù đã có được hai chiếc cúp châu Âu (Champions League và Europa League), Abramovich khó cảm thấy vui vẻ một cách trọn vẹn.

Quá khứ của Chelsea và Mourinho chỉ ra rằng một giai đoạn biến động hoàn toàn có thể xảy ra trong nhiệm kỳ hai của chiến lược gia 52 tuổi. Dẫu sao, Mourinho đã sẵn sàng cho một tương lai dài hạn ở Stamford Bridge, tập trung vào việc thúc đẩy những cầu thủ từ đội trẻ chứ không đơn thuần mua thật nhiều ngôi sao để mang về thành công. Chelsea nhiệm kỳ hai của Mourinho vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng cú đúp danh hiệu mùa này sẽ giúp ông đảm bảo chỗ đứng của mình.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm