Tại sao Man City sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì Laporte?

03/02/2018 19:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Aymeric Laporte có thể chưa ra sân một lần nào cho tuyển Pháp nhưng anh đã thi đấu 200 trận chuyên nghiệp và có những phẩm chất rất tuyệt vời mà mọi HLV đều muốn có.

Trong quá khứ, Aymeric Laporte từng từ chối Man City một lần nhưng anh sẽ không làm điều đó nữa và chắc chắn không phải ngay bây giờ. HLV Pep Guardiola từng cố gắng ký hợp đồng với Laporte hồi năm 2016 nhưng hậu vệ người Pháp nói rằng anh muốn ở lại Bilbao. Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha có ý định quay lại thương vụ này trong mùa Hè năm 2018 và kết quả là ông đã mang được Laporte về trước 6 tháng.

Pep Guardiola khẳng định thương vụ này không chỉ để giải quyết vấn đề hiện tại mà còn là kế hoạch cho cả 4 đến 5 năm nữa. Từ “hiện tại” mà ông nói ẩn chứa nhiều vấn đề - đặc biệt là với Laporte.

Chú thích ảnh
Tại sao Man City phải mua Laporte ngay trong mùa Đông?

Có một lý do khiến Laporte ở lại Bilbao trong năm 2016. Cầu thủ người Pháp thừa nhận lời đề nghị đã đến khi anh gặp chấn thương. Anh đã có những quan ngại về khả năng thích nghi của mình. Laporte còn trẻ, nhưng anh không có được thể lực tốt nhất để đá chính ở một CLB mới, rồi còn giải đấu, văn hóa, ngôn ngữ mới. Tất cả đều rất khó khăn.

HLV Guardiola nói rằng mùa giải này không phải thời điểm Laporte có phong độ tốt nhất, nhưng anh đã “sẵn sàng”. Mặc dù mới chỉ 23 tuổi, Laporte đã có 51 lần ra sân cho tuyển trẻ Pháp nhưng lại chưa có trận ra mắt nào cho đội chính. Sốt sắng hơn là World Cup 2018 sẽ diễn ra trong 5 tháng tới.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha từng xem xét khả năng “chiêu mộ” Laporte nhưng anh muốn thi đấu cho Pháp. Laporte sinh ra ở Agen, nhưng ông nội anh là người xứ Basque, Tây Ban Nha. Anh gia nhập Athletic vào năm 15 tuổi thông qua Aviron Bayonnais. Aviron là một CLB nước Pháp giáp với xứ Basque. CLB này có liên kết chính thức với Athletic và cho phép anh đủ điều kiện thi đấu cho CLB dưới cái thường gọi là chính sách “Basque Only” (chỉ người Basque). Do đó, Laporte trở thành cầu thủ duy nhất không phải người Tây Ban Nha trong đội và là cầu thủ người Pháp thứ 2 thi đấu cho CLB sau Bixente Lizarazu.

Mặc dù vậy, Laporte không được Didier Deschamps chú ý. Vấn đề quan trọng nhất là anh cảm thấy như đang vô hình ở sân San Mames. Trong một cuộc phỏng vấn với L'Equipe, anh thừa nhận cảm thấy rất buồn khi không nhận được cuộc gọi nào.

“Tôi đang ở Bilbao, tại một CLB có lẽ không được đánh giá cao ở Pháp. Có thể điều đó đã ảnh hưởng đến mọi thứ”, Laporte phát biểu. “Ở Tây Ban Nha, việc ở Bilbao dường như không thành vấn đề. Mọi người đều có quan điểm của họ. Nếu tôi chơi cùng cấp độ tại một CLB khác, có thể cơ hội được gọi sẽ cao hơn”.

Giờ đây khi chuyển sang Man City, anh không quan tâm đến danh hiệu, giống như những gì từng thừa nhận khi khoác áo Bilbao. Quan trọng là nếu được chơi ở Premier League và Champions League, sự “tàng hình” chắc chắn sẽ không còn là vấn đề nữa. Đó là những gì Laporte cảm thấy. Thậm chí, anh còn cảm thấy mình có thể tuyên bố như vậy mà không sợ ý tưởng sẽ bị gạt đi.

Chú thích ảnh
Ở Man City, Laporte sẽ được chú ý nhiều hơn

Khi lần đầu tiên quay lưng với Man City, Laporte đã bị cảnh báo rằng anh sẽ không có cơ hội thứ hai, nhưng không phải vậy. Man City đã theo dõi rất nhiều cầu thủ - bao gồm cả Inigo Martinez, người mà Bilbao mang về để thay Laporte – nhưng họ chưa bao giờ quên lựa chọn hàng đầu.

Mức giá 65 triệu euro mà Man City bỏ ra mang anh về cũng lớn hơn rất nhiều so với điều khoản mua lại giá 42 triệu euro trong quá khứ. Nhưng nếu nhìn vào mức lạm phát thị trường trong 6 tháng qua, mức giá này cũng tăng không quá nhiều. Đây là một thương vụ được thực hiện rất nhanh chóng và không phiền phức.

Đó có thể là một mô tả dành cho Laporte. Anh không thể thi đấu với phong độ cao nhất mùa này bởi Ernesto Valverde đã ra đi để dẫn dắt Barca và Bilbao cũng không thể tìm lại được phong độ giống như những mùa trước đó. Tuy nhiên, Laporte vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy và chừng đó là đủ để thuyết phục Man City. Ở tuổi 23, cầu thủ người Pháp đã chơi hơn 200 trận chuyên nghiệp và có những phẩm chất mà bất kỳ HLV nào đều muốn. Mặc dù, việc chuyển tới Man City sẽ buộc anh phải phòng ngự nhiều hơn.

Guardiola thừa nhận việc phòng ngự ở Man City không hề dễ dàng, bởi những áp lực và nhiệm vụ đặt lên vai cầu thủ. Đó là lý do tại sao ông nhắm tới Laporte, người mà ông nhìn thấy có đủ khả năng để làm những gì ông yêu cầu.

“Laporte là một cầu thủ thông minh. Cậu ấy có một cái chân trái tuyệt vời. Cậu ấy có thể tung ra những đường chuyền dài và cũng có thể hỗ trợ phòng ngự rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn, khả năng phán đoán cho phép cậu ấy giành lại trái bóng, khiến các cuộc tấn công kết thúc sớm”, Guardiola mô tả.

Man City như 'hổ mọc thêm cánh' với Aymeric Laporte

Man City như 'hổ mọc thêm cánh' với Aymeric Laporte

Man City tiếp tục mua hậu vệ với giá của tiền đạo, sau khi chi 57 triệu bảng (64 triệu euro) cho Athletic Bilbao để giải phóng hợp đồng của Aymeric Laporte. Và HLV Pep Guardiola hẳn đã có lý do để đưa ra quyết định ấy.

Bilbao là đội được xem là có chất “Anh” nhất ở Tây Ban Nha. Laporte rất mạnh trong những pha tranh chấp trên không và có nhiều phẩm chất để thích nghi với Premier League: Bền bỉ, tập trung và thông minh. Việc Pep Guardiola liên tục ca ngợi Laporte về kỹ thuật cũng như khả năng kiểm soát bóng khiến nhiều người nhớ về hai học trò kiệt xuất của ông: Puyol và Pique.

“Chúng tôi sẽ kiên nhẫn”, Guardiola từng nói. Cuối cùng, ông đã không đủ kiên nhẫn và phải phá ngay kỷ lục chuyển nhượng để mang Laporte về trong mùa Đông khi có cơ hội. Và chắc chắn, Laporte cũng không muốn chờ đợi, trong bối cảnh World Cup chỉ còn 5 tháng nữa.

Trung Phạm
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm