Tại sao BLĐ Man United cứ phải bám lấy Van Gaal?

22/04/2016 06:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giành suất dự Champions League mùa sau có thể giúp HLV Louis van Gaal giữ được chiếc ghế của ông, nhưng lại là một tình thế lưỡng nan với các CĐV áo đỏ.

Giai đoạn cuối mùa đột ngột trở nên phấn khích với Man United. Man City mất điểm trước Newcastle. HLV Arsene Wenger đã thừa nhận Arsenal sẽ phải nỗ lực hơn để ở lại trong Top 4, và Man United lại đang có dấu hiệu tăng tốc. Van Gaal chắc chắn sẽ lại nhận được những lời tán dương nếu như ông đưa được đội bóng của mình lội ngược dòng thành công giành suất dự Champions League mùa tới.

Van Gaal chưa bị sa thải?

Khả năng lớn là khi đó Old Trafford sẽ không cần Jose Mourinho nữa, mà kế hoạch 3 năm với Van Gaal bước đầu của họ sẽ tiếp tục. Ed Woodward sẽ có thể tạm nghỉ trong cuộc tìm kiếm HLV của ông trong ít ra là 6 tháng nữa. Van Gaal sẽ lại đưa đội bóng đi du đấu đầu mùa ở Trung Quốc với cùng đội ngũ do chính ông gây dựng.

Tuy nhiên, có lẽ không mấy CĐV áo đỏ mặn mà với viễn cảnh đó. Ngoài chuyện thành tích, đây là một trong những mùa giải đáng chán nhất trong lịch sử Man United về phong cách và lối chơi. Ngoại trừ vài trận xem được trước Liverpool và Everton, trận đá lại Cúp FA gặp West Ham tuần trước, mùa giải này của Man United đầy những 90 phút buồn ngủ kéo dài lê thê.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Arsenal, Man City đại chiến, Man United đắc lợi?

Cuộc đua Top 4 Premier League: Arsenal, Man City đại chiến, Man United đắc lợi?

Việc Man City và Arsenal phải đối đầu nhau ở phần còn lại của mùa giải có thể là một cơ hội lớn để Man United vượt lên và giành tấm vé dự Champions League, dù hiện tại, Quỷ đỏ vẫn đang ở trong thế “núp gió”.

Nhiều HLV Man United sẽ thấy hổ thẹn nếu như nghe những gì Van Gaal nói sau trận thắng may mắn Aston Villa hôm thứ Bảy. “Chúng tôi biết phải mang tới nhiều sự giải trí hơn cho các CĐV”, chiến lược gia người Hà Lan nói. “Nhưng trong trận đấu này chỉ kết quả là quan trọng”. Cần phải nhắc lại bối cảnh: Man United đá sân nhà, Villa thì đang hỗn loạn và tuyệt vọng, thua 8 trận liền và đã chấp nhận số phận rớt hạng.

Cơ hội bị bỏ lỡ?

Van Gaal hiểu rằng chiếc ghế của ông sẽ lung lay dữ dội nếu không giành được suất dự Champions League, nhưng cùng lúc với việc HLV người Hà Lan đang thu hẹp dần khoảng cách với những đội xếp trên, các CĐV áo đỏ lo lắng về một tương lai mà ban lãnh đạo của họ chấp nhận rằng vị trí thứ 4 cũng là đủ. Quan trọng hơn, đó có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ, để đội bóng dứt bỏ Van Gaal và chuyển sang một chương mới.

Ngay lúc này, rõ ràng là phong cách và triết lý của Van Gaal không hợp với các CĐV, và có lẽ cả những cầu thủ nữa. Họ cũng có nhiều ứng viên tiềm tàng rất giỏi, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino và cả Diego Simeone. Không như hầu hết các đội bóng, Man United vẫn duy trì được sức hấp dẫn riêng của họ với những chiến lược gia hàng đầu. Vậy thì tại sao họ cứ phải bám lấy Van Gaal?

Nhưng giả như chiến lược gia người Hà Lan quả đưa CLB tới vị trí thứ 4, thì dù đó không phải là một chiếc cúp, vẫn là một thành tích đáng kể ở mùa giải chật vật này. Thứ bóng đá vững vàng, hiệu quả và đầy thuyết phục mà Leicester City và Tottenham đang thể hiện có lẽ vẫn là một mục tiêu còn xa với Man United phiên bản Van Gaal, nhưng quả thật không có gì quan trọng bằng suất dự Champions League mùa tới với họ ở thời điểm này.

Điểm lại những cầu thủ mà Van Gaal đã đưa về Old Trafford, thành tích chuyển nhượng của ông cũng không lấy gì làm ấn tượng. Anthony Martial là hứa hẹn nhất. Morgan Schneiderlin, Daley Blind và Marcos Rojo có những đóng góp nhất định, nhưng Memphis Depay là một nỗi thất vọng, và Bastian Schweinsteiger là một sai lầm.

Man United đã chi ra khá nhiều tiền dưới thời Van Gaal nhưng không được chứng kiến hiệu quả tức thời nào. Mấy tuần qua, ông đã đối mặt với cùng một câu hỏi: Ông muốn giành Cúp FA hay vị trí thứ tư hơn, nhưng khả năng lớn là ông cần phải làm được cả hai điều đó nếu muốn giành thêm sự ủng hộ từ những CĐV áo đỏ đã quá chán ngán với lối chơi của đội nhà.

30 Với 30 bàn thua, Man United là đội có số bàn thua ít thứ 2 ở Premier League mùa này, chỉ kém Tottenham (25).

42 Tuy nhiên, với 42 bàn ghi được, họ là đội ghi được ít bàn nhất trong Top 8.

12 Có tới 12 trận của Man United ở Premier League mùa này kết thúc với tỉ số 0-0 hoặc 1-0 cho họ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm