Steven Gerrard & màn kết bi kịch

25/05/2015 16:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu hạ màn mùa giải Premier League đã kết thúc với niềm vui của nhà tân vương Chelsea, của Newcastle, nỗi buồn của các cầu thủ Hull City và kết thúc đầy bi kịch của một tượng đài: Steven Gerrard.

Tâm điểm của vòng 38 Premier League dồn về cuộc đua trụ hạng. Trên sân KC, Hull City đã nhập cuộc rất quyết tâm. Họ cần 3 điểm trước khi mong đợi West Ham giúp 1 tay. Trái với các tuyên bố trước trận của HLV Van Gaal và các cầu thủ, Man United dù tung ra đội hình gần như mạnh nhất nhưng thi đấu khá uể oải và không thực sự quyết tâm.

Hull City lực bất tòng tâm

Trong khi đó, Hull City với những pha tạt bóng bổng từ 2 cánh gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Man United nói chung và thủ thành Valdes nói riêng. Hull City đã 2 lần đưa được bóng vào lưới của Man United, nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị và ra nghỉ giữa hiệp với kết quả 0-0.

Tại St. James Park, hiệp 1 của trận đối đầu giữa Newcastle và West Ham cũng kết thúc với tỉ số 0-0 và không có nhiều diễn biến đáng chú ý. Thế nhưng ngay đầu hiệp 2, các CĐV của “Chích chòe” đã được ăn mừng khi Cissoko đánh đầu mở tỉ số cho Newcastle.

Biết được kết quả đó, Hull City ào lên tấn công, nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của họ. Ngay cả khi được thi đấu hơn người khi Fellaini bị đuổi khỏi sân, Hull cũng bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới Man United. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 và á quân Cúp FA mùa trước đã phải nói lời chia tay Premier League.

Trên sân St. James Park, cầu thủ đã sống sót trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, Jonas Gutierrez ghi bàn thắng thứ 2 cho Newcastle, chính thức giữ Newcastle ở lại với Premier League thêm một mùa giải nữa. Đó quả là một câu chuyện thần kì, và là dấu son đáng nhớ cho mùa giải đầy sóng gió, nhưng kết thúc có hậu của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Đại tiệc ở Stamford Bridge, ngày buồn của Gerrard

Bất ngờ lớn nhất ở ngày thi đấu cuối cùng của Premier League là trận thảm bại của Liverpool. Trong trận đấu cuối cùng của đội trưởng Steven Gerrard ở Premier League, không ai ngờ Liverpool lại bạc nhược đến thế. Chỉ sau hiệp 1, họ đã nhận 5 bàn thua. 1 cú đúp của Diouf và 3 bàn của Walters, N’zonzi và người cũ Charlie Adam đã nhấn chình Liverpool.

Steven Gerrard có bàn thắng danh dự cho Liverpool trong hiệp 2, nhưng như vậy vẫn là không đủ để cứu vãn nỗi buồn ngày chia tay của anh. Peter Crouch khoét sâu thêm vào nỗi buồn của Liverpool khi ấn định chiến thắng 6-1 ở những phút cuối trận. Điều an ủi duy nhất cho đội bóng áo đỏ là họ vẫn giữ được vị trí thứ 6, đồng nghĩa với 1 suất dự Europa League mùa tới.

Ở các trận đấu khác, Arsenal và Man City đều có chiến thắng để chia tay khán giả nhà. Họ cùng với Chelsea vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Với chiến thắng trước Everton, Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 và cùng với Liverpool đại diện cho nước Anh ở Europa League mùa sau. Southampton sẽ phải chờ kết quả trận chung kết Cúp FA tuần tới giữa Arsenal và Aston Villa để biết liệu mình có thể góp mặt ở đấu trường Châu Âu hay không.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến những nhà tân vương Chelsea. Drogba được các đồng đội công kênh ra khỏi sân nhường chỗ cho Diego Costa. Người hâm mộ Chelsea sẽ không còn được nhìn thấy “Voi rừng” trong màu áo xanh nữa. Dù vậy, họ cũng chỉ buồn đôi chút, trước khi hòa vào không khí lễ hội ở Stamford Bridge để ăn mừng chức vô địch Anh lần thứ 4. Trong 1 mùa giải mà các đội bóng khác đều quá bất ổn, Chelsea đã lên ngôi xứng đáng bằng sự ổn định và lọc lõi của mình. Chúc mừng “The Blues”, và hẹn gặp lại ở mùa giải tới.

6 Lần gần nhất Liverpool thua 6 bàn ở một trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch Anh là năm 1963, ở trận thua Tottenham 2-7.

9 Steven Gerrard là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Liverpool ở mùa giải này với 9 bàn thắng.

2 John Terry là cầu thủ thứ hai trong lịch sử chơi toàn bộ mùa giải không thiếu một phút cho đội bóng vô địch Premier League. Người thứ nhất là trung vệ Gary Pallister của Man United ở mùa giải 1992-93.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm