Son Heung Min: Ngày càng đáng sợ hơn, nhờ Kane và Mourinho

07/12/2020 22:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho ăn mừng một cách ngạo nghễ như thế sau siêu phẩm của Son Heung-min vào lưới Arsenal đêm qua. Chiến lược gia người Bồ đang muốn chứng tỏ cho tất cả thấy rằng nhờ có ông, Son đang ngày càng đáng sợ hơn. 

 

Mourinho: 'Son Heng-min và Kane ăn ý như bầy thú săn mồi'

Mourinho: 'Son Heng-min và Kane ăn ý như bầy thú săn mồi'

HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chúc mừng Mikel Arteta sau khi Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal để quay về ngôi đầu bảng ở Premier League.

 

Pha cứa lòng làm tung lưới Bernd Leno đã là bàn thắng thứ 10 của Son ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Còn tính trên mọi đấu trường, anh đã góp công vào 19 bàn thắng sau 17 trận (13 bàn, 6 kiến tạo). Từ đầu mùa giải đến giờ, Heung Min Son đã sút tung lưới Man City, Arsena, lập cú đúp trước MU, và thậm chí còn ghi tới 4 bàn trong chiến thắng 5-2 trên sân Southampton. Sonny, biệt danh của Son Heung Min, đang chứng tỏ cho cả xứ sương mù thấy rằng cầu thủ châu Á hoàn toàn có thể làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh. 

Son không ngừng tiến hóa

Đó là sự thực. Với pha lập công vừa rồi, Son đã trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp ghi 10 bàn thắng trở lên ở giải Ngoại hạng Anh. Và việc anh vượt qua thành tích tốt nhất của mình (14 bàn mùa 2016-17) chỉ là vấn đề thời gian, khi mùa giải này mới đi qua được 1/3 chặng đường. Và chỉ cần 2 bàn thắng nữa là Son sẽ cán mốc 100 bàn thắng cho Tottenham. Sau 246 trận, Son đã ghi 98 bàn thắng, bên cạnh 53 pha kiến tạo thành bàn.   

Chứng kiến cú cứa lòng quá ngọt vào lưới Arsenal, hẳn nhiều người nghĩ Son chỉ thuận chân phải. Thật ra, tiền đạo người Hàn Quốc đá 2 chân như một. Ở trận thắng Southampton 5-2 hồi đầu mùa, Son ghi 4 bàn thì 2 bằng chân phải, 2 bằng chân trái. Trong số 13 bàn của anh ở mùa giải này, có 6 bàn được ghi bằng chân phải, 5 bàn ghi bằng chân trái. Rất khó bắt bài cú sút của Son vì anh hoàn toàn có thể đảo trụ và sút bằng chân còn lại trong tích tắc. Việc Son có thể sút bằng cả hai chân do bố anh, ông Son Wong-jung – một cựu cầu thủ từng phải nghệ năm 28 tuổi vì chấn thương – rèn giũa từ khi còn nhỏ. Theo thống kê từ năm 2015, Son là cầu thủ có tỷ lệ sút và ghi bàn bằng chân không thuận cao nhất giải Ngoại hạng với 42%, xếp trên Vardy (40%), Mane (37%), Firmino (33%), và Sterling (32%). 

Chú thích ảnh
Pha cứa lòng tuyệt diệu của Son vào lưới Arsenal

"Cậu ta đã tập luyện không chỉ về kỹ thuật sút mà còn về kỹ năng tính thời gian chạy và dứt điểm ở cả hai phía cầu môn. Son sẽ phải thực hiện rất nhiều cú sút ở mọi góc độ để có cảm giác thực tế. Son không thi đấu như một cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà hoạt động ở không gian giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương. Do đó, các pha dứt điểm của Son cần phải có góc cạnh và lượn cong hơn", David Webb - thành viên ban huấn luyện Tottenham dưới thời Pochettino, đã kể lại với The Athletic.

Xem Son thi đấu bây giờ, người ta không biết đâu mới là vị trí thực của anh. Mùa 2018-19, khi Kane phải nghỉ dài ngày vì chấn thương, anh được kéo vào đá trung phong và góp phần giúp Tottenham lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên. Khi Mourinho mới tiếp quản, ông bố trí Son đá chạy cánh trái, nhưng bây giờ, anh lại đá như một trung phong, còn Kane thì lùi sâu như một “số 10”. Ở vị trí này, Son đã bớt phải hỗ trợ phòng ngự, song thoải mái sút hoặc kiến tạo hơn. 

Spurs mộng mơ cùng song sát Son - Kane

Trên bài viết mới nhất của mình trên Daily Mail, cựu danh thủ Chris Sutton quả quyết rằng bộ đôi Heung  Min Son và Harry Kane rồi sẽ vượt kỷ lục của anh và Alan Shearer về số bàn thắng mà họ kiến tạo cho nhau. Và đó là một nhận định hoàn toàn thực tế. 

Với những pha “đáp lễ” nhau ở trận derby bắc London vừa rồi, bộ đôi Son – Kane đã kiến tạo cho nhau 11 bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trong lịch sử chỉ có hai bộ đôi từng đạt thành tích cao hơn thế là Chris Sutton – Alan Shearer (13 bàn mùa 1995-96) và Ryan Fraser – Callum Wilson (12 bàn mùa 2018-19). Từ giờ đến hết mùa giải, việc Son – Kane lập kỷ lục mới có lẽ chẳng có gì khó khăn cả. 

Chú thích ảnh
Kane và Son đã "song kiếm hợp bích" 11 lần ở mùa giải này

Hãy nhìn lại hai bàn thắng ở trận derby bắc London vừa rồi để thấy Son và Kane ăn ý thế nào. Bàn thứ nhất là một pha phản công mà Kane khi ấy đang khống chế bóng ở thế quay lưng về phía đối phương, chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy khoảng trống mà Son sẽ lao lên đón đường chuyền của anh. Còn ở bàn thứ hai, Son hoàn toàn có thể đẩy bóng cho Lo Celso ở trung lộ hoặc Bergwin bên cánh phải, nhưng anh đã đảo chân vài nhịp trước khi chuyền bóng giấu chân cho Kane băng lên phía sau lưng. Họ ăn ý với nhau tới mức chỉ cần người này nhấc chân, người kia biết chạy chỗ nào. 

Mọi người đều biết Son và Kane nguy hiểm thế nào, nhưng chặn họ lại là chuyện khác. Bộ đôi này đã thi đấu cùng nhau 5 năm, đã ghi tổng cộng 263 bàn thắng, trong đó có 31 bàn thắng là họ kiến tạo cho nhau. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh chỉ có bộ đôi Didier Drogba và Frank Lampard là kiến tạo cho nhau nhiều hơn thế (36 bàn). Cả Son và Kane đêu có thể hình, với sức khỏe dồi dào, tốc độ tốt, và nhãn quan chiến thuật tốt. Họ có những phẩm chất tương đồng, song lại rất dễ bổ sung cho nhau 

Trước mùa giải này, Tottenham không được đánh giá cao, nhưng giờ họ đang bay cao trên BXH, và với bộ đôi Son – Kane, các CĐV Spurs hoàn toàn có quyền để mộng mơ. 

Những cặp đôi ăn ý nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh

13 bàn – Alan Shearer vs Chris Sutton, Blackburn 1994-95.

12 bàn – Ryan Fraser vs Callum Wilson, Bournemouth 2018-19.

11 bàn – Les Ferdinand vs Kevin Gallen, QPR 1994-95.

11 bàn – Alan Shearer vs Mike Newell, Blackburn 1995-96.

11 bàn – Harry Kane vs Son Heung-min, Tottenham 2020-21.

10 bàn – Stan Collymore vs Robbie Fowler, Liverpool 1995-96.

10 bàn – Dennis Bergkamp vs Nicolas Anelka, Arsenal 1998-99.

10 bàn – Adama Traore vs Raul Jimenez, Wolves 2019-20.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm