Roy Keane: 'MU không trái tim, không tâm hồn, không thủ lĩnh, không phẩm chất'

20/04/2022 15:54 GMT+7 | Man United

Roy Keane nói sự tức giận của ông giờ biến thành nỗi buồn sau khi chứng kiến đội bóng cũ MU thảm bại trước Liverpool.

Điểm nhấn Liverpool 4-0 MU: Liverpool đua vô địch tới cùng, MU khó vào Top 4

Điểm nhấn Liverpool 4-0 MU: Liverpool đua vô địch tới cùng, MU khó vào Top 4

Liverpool 4-0 MU. Không ai bất ngờ trước chiến thắng của Liverpool và có lẽ cũng không mấy ai ngạc nhiên về cách biệt tỷ số. Liverpool đơn giản là quá mạnh còn MU rõ ràng cần “đại phẫu” cuối mùa này.

Cú đúp của Salah cùng các pha lập công của Luis Diaz và Sadio Mane nhấn chìm Quỷ Đỏ ở Anfield. Lượt đi giải Ngoại hạng, MU thua Liverpool 0-5 ngay tại Old Trafford.

Trận thua tan nát này khiến MU tụt xuống thứ 6 và hi vọng vào top 4 để dự cúp C1 mùa tới của họ bị giáng một đòn mạnh.

Roy Keane từng đá 12 năm cho MU và cùng Quỷ Đỏ 7 lần vô địch Ngoại hạng Anh. Chứng kiến đội bóng cũ bị Liverpool vùi dập ông bảo “đây không phải MU tôi từng thi đấu”.

Chú thích ảnh
MU thua Liverpool 0-4 ở Anfield

“Lúc đầu mùa, với tư cách một fan MU, tôi tức giận. Giờ tôi chỉ thấy buồn. Hãy nhìn vào đội hình MU trận này. Đội bóng không có trái tim, không có tâm hôn, không thủ lĩnh. MU thiếu chất lượng thực sự”, Roy Keane nói.

“MU kém Liverpool quá nhiều. Hãy nhìn fan MU trên sân Anfield. Họ không sốc chút nào với tỷ số trận đấu. Chúng ta cảm giác Liverpool có thể ghi bàn bất cứ lúc nào mỗi khi họ lên bóng”.

“MU bất ổn ngay từ bộ máy lãnh đạo. Các fan không có thời gian để quan tâm tới những người này. Họ muốn thấy một HLV mới, những cầu thủ chất lượng gia nhập CLB và những người đá kém phải ra đi”.

“Thật buồn khi thấy MU thế này. Đó không phải MU tôi từng chơi. Đó là hai đội MU khác biệt hoàn toàn. MU bây giờ không chơi bóng vì niềm tự hào. Thật buồn khi chứng kiến đội bóng hiện tại. Một đêm dài”.

“Nếu bạn nhìn lại lịch sử, bạn sẽ nghĩ MU có thể trở lại với những phẩm chất từng có. Nhưng đội MU này không có những phẩm chất đó, Cả kết quả lẫn tỷ số trên sân Anfield đều không có gì bất ngờ”.

“MU hoàn toàn không có những gì mà một đội hàng đầu phải có. Không thủ lĩnh, không cá tính khi đối mặt với khó khăn. MU là đống đổ nát. Họ thua 2 bàn trong hiệp 2 và bàn thứ 4 là do phòng ngự quá tệ”.

“MU không chiến đấu, không quyết tâm. CLB còn rất lâu mới có thể trở lại. Đây không phải MU tôi từng chơi. Chúng tôi chiến đấu vì niềm tự hào. Đội bóng này không có điều đó”.

Không chỉ tỏ ra buồn bã, thất vọng với đội bóng hiện tại, Roy Keane còn chỉ trích đích danh nhiều cầu thủ MU chơi tệ trước Liverpool. Ông cho rằng Maguire có lỗi trong bàn thắng thứ 2 của Salah, phê phán Lingard không đủ phẩm chất đá cho MU và khẳng địn Rashford “đá như một đứa trẻ”.

“Cả mùa chúng ta đã nói về chuyện này. MU cần chơi như một đội bóng, cần chơi tốt hơn. Nhưng đội MU đó không tồn tại. Bruno Fernandes tài năng nhưng MU không phải một đội bóng. Họ chỉ là tập hợp của một vài cá nhân tốt”.

“Khi đương đầu với thử thách, MU không có tinh thần đồng đội. Đội bóng hiện tại rất thiếu tài năng. Họ không giỏi như họ ảo tưởng. Tuyến giữa thiếu năng lượng. Rashford quá tệ. Lingard vào thay người nhưng anh ta lẽ ra phải rời MU từ 2 năm trước”.

“Lingard không đủ trình độ đá cho MU. Rashford chơi như đứa trẻ trên hàng công. Đồng ý là anh ta không được đồng đội tiếp bóng nhiều nhưng có 1-2 lần trong hiệp 1 khi có cơ hội ghi bàn thì Rashford lại chạm bóng quá thiếu tinh tế”.

“Hàng thủ Maguire chơi quá tệ. Anh ta chuyền bóng và phòng ngự không thể chấp nhận được. Maguire quá mạo hiểm, không chiến đấu”.

“MU cần tái thiết. Hi vọng chúng ta chiêu mộ được những cầu thủ tốt, những cầu thủ tài năng và sẵn sàng chiến đấu. MU xếp hạng 5 hay 6 mùa này? Tôi không dám tin”.

“MU thời tôi thi đấu là những cá tính tuyệt vời. Không phải trận nào chúng tôi cũng thắng nhưng trước mỗi trận đấu chúng tôi làm tất cả vì CLB. Đội bóng hiện tại khác hẳn. Cầu thủ trả lời phỏng vấn như người máy. Văn hóa trên sân tập không tồn tại. Các cầu thù thiếu cá tính”.

“Thời tôi không có chuyện nhiều cầu thủ muốn rời MU như vậy. Không ai muốn rời CLB. Cầu thủ lo lắng sẽ bị bán đi. Giờ thì các cầu thủ muốn ra đi”.

“Họ đã rời MU. Nhất là những người sắp hết hợp đồng. Tôi xem trận gặp Everton là thất. Tất cả họ đều đang đi nghỉ mát. Không ai chiến đấu. Ở Anfield cũng vậy. MU thua 0-4 nhưng họ vẫn vui vẻ. Lẽ ra họ phải cảm thấy xấu hổ”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm