Roy Keane lại gây sốc, ví huyền thoại Man United như 'mafia'

23/10/2014 16:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc công kích của Roy Keane nhằm vào đội bóng cũ Man United vẫn chưa dừng lại. Mới đây, ông gây sốc khi miêu tả những huyền thoại của đội bóng cũ “giống như mafia”.

Những chỉ trích của Keane đã mở rộng đến một mục tiêu mới. Lần này không phải là Sir Alex Ferguson mà là những cựu cầu thủ của Man United. Keane cho rằng họ đang hành động “giống như mafia” trong vai trò là đại sứ của Man United hoặc bình luận viên trên kênh truyền hình MUTV của CLB.

Hai người bị Keane chỉ trích nặng nề nhất là huyền thoại Bryan Robson và Paddy Crerand. Bryan Robson, cựu thủ quân của Man United, bị Keane sử dụng ngôn từ vừa hài hước vừa cay nghiệt cuốn vào vòng xoáy tranh cãi. Còn Paddy Crerand, thành viên trong đội hình vô địch cúp châu Âu năm 1968, bị Keane cho là ví dụ điển hình của nền văn hóa tồn CLB.

 “Khi tôi nhìn về Man United, ở đó chỉ có một loạt những lời tuyên truyền. Những câu từ vô nghĩa được nói ra, rất nhiều cựu cầu thủ nay làm việc cho CLB, họ có hợp đồng, cựu cầu thủ từ những năm 1960 và 1970 vẫn làm việc cho CLB và họ luôn cố gắng lừa phỉnh bạn. Đó là lý do tại sao tôi quay lưng với Man United”- Keane chia sẻ trong buổi giới thiệu sách The Second Half ở quê nhà Ireland.

“Tất cả họ là những người tốt nhưng lại trong tình cảnh giống như mafia. Mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Đây là Man United! Ồ, đây là Disneyland, là vùng đất của Man United với những chú chuột Mickey chạy long nhong khắp nơi’. Người ta bị ảnh hưởng bởi Paddy Crerand. Paddy vẫn nghĩ rằng đây là năm 1967! Khi Man United thua 0-5, ông vẫn hét lên: ‘Ồ, bạn biết đấy, họ thật vĩ đại”.


Huyền thoại Paddy Crerand của Man United

Keane đã bị Robson chỉ trích khi cho rằng tiền vệ Nani của Man United xứng đáng nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League hồi tháng 3 năm ngoái. Và bây giờ, Keane sử dụng cơ hội xuất hiện trước công chúng để giải thích cho nhận định của mình.

“Quan điểm của tôi là Nani đáng lĩnh thẻ. Cậu ta biết rõ rằng đối phương đang lao tới nhưng vẫn cố tình ra chân. Nani đáng bị đuổi nhưng điều làm tôi nhớ là câu nói của Robbo ngày hôm sau. Robbo làm việc cho Man United. Ông ấy là cầu thủ tài năng nhưng lại làm việc cho Man United nên phải bình luận về đội bóng, và bạn biết ông ta nói gì không? ‘Keaney là người duy nhất tại Man United nghĩ rằng đó là một thẻ đỏ’. Vậy thế quái nào trọng tài lại rút thẻ đỏ trực tiếp cơ chứ?”.

Với những mâu thuẫn, Keane thừa nhận bây giờ ông cảm thấy thực sự khó xử trong những lần làm khách tới sân Old Trafford trong vai trò trợ lý HLV của Aston Villa. Nhưng ở những thời điểm khác, ông lại nói về CLB với tình cảm dạt dào. Keane bảo quãng 12 năm gắn bó tại Man United là “đáng nhớ nhất trong cuộc đời”. Mặc dù không ngớt lời chỉ trích Sir Alex Ferguson nhưng Keane khẳng định ông không sử dụng những chuyến đi trên khắp đất nước để xỉ vả, lôi tất cả mọi người vào tranh cãi.

Bởi thế Keane thấy ghê tởm khi nghe rằng bây giờ các cầu thủ Man United và Man City thi thoảng ra ngoài ăn tối cùng nhau hay Wayne Rooney vui thú với nhóm cầu thủ áo xanh tại hộp đêm Xbox. Thời của Keane, những hành động như vậy sẽ không bao giờ được dung thứ. Nhớ lại những năm chìm trong rượu chè dẫn đến hậu quả là vụ ẩu đả ở trường đua Chester, Keane thừa nhận ông may mắn vì không sống trong thời đại của điện thoại thông minh. “Ơn Chúa! Tôi đã sống đúng thời”- Keane kết thúc buổi nói chuyện Lancashire County Cricket Club một cách hài hướng.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm