Rooney, Rivaldo, Riquelme & 'Số 10' kiểu Van Gaal

19/07/2014 15:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn qua thì ta có thể nhầm tưởng rằng Louis van Gaal có ác cảm với những số 10: Ông đã từng ném một quả bóng vào Rivaldo chỉ vì anh này có vẻ hơi ươn lười trên sân tập, cũng như mắng Juan Roman Riquelme xối xả vì ngứa mắt với lối chơi của tiền vệ người Argentina. Nhưng Wayne Rooney có thể là một ngoại lệ.

1. Nhà báo Graham Hunter, tác giả của rất nhiều bài viết và sách về Barcelona, tiết lộ rằng ông thường xuyên phải chứng kiến cảnh Van Gaal càu nhàu với Rivaldo trên sân tập, vào thời điểm mà tiền đạo người Brazil đang là Quả bóng Vàng FIFA, với những câu đại loại thế này:

“RIVALDOOOOO, khônggggg! KHÔNG ĐƯỢC!”

“Này Rivaldo, không, không phải đá kiểu thế!”

Thậm chí, Van Gaal còn không ngại văng tục khi Rivaldo không làm theo ý ông, như thể ngôi sao người Brazil chỉ là một cầu thủ học việc.

Với Riquelme, Van Gaal còn nói thẳng vào mặt: “Cậu không phải là cầu thủ của tôi, tôi không cần cậu ở đây (Barcelona). Cậu nên tìm một đội bóng khác, hoặc chấp nhận bị đem cho mượn”.

Trong mắt Van Gaal, Rivaldo chơi bóng cho bản thân quá nhiều, không phải cho tập thể, và đó là tội lỗi không thể tha thứ. Riquelme cũng là mẫu tiền vệ có thể “bắt” cả đội phải thi đấu theo nhịp độ anh ta muốn, và đó cũng là điều đi ngược triết lý của Van Gaal.

2. Có lẽ ít người biết rằng thần tượng của Rooney không phải là Denis Law, Bobby Charlton hoặc một huyền thoại nào đó của Everton hay Man United, mà là… Jari Litmanen, người đã từng là học trò của Van Gaal ở Ajax Amsterdam từ năm 1992-1997.

Rooney rất chịu khó để ý cách Litmanen chơi bóng và tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: “Làm sao mà Litmanen có thể tìm thấy khoảng trống? Làm sao anh ta bù đắp được khiếm khuyết về tốc độ của mình?”

Litmanen chắc chắn không phải số 10 hay nhất mà Van Gaal từng dẫn dắt. Anh không khéo bằng Rivaldo và chuyền bóng không thể tinh xảo như Riquelme. Litmanen chơi sau hai tiền đạo trong sơ đồ yêu thích của Van Gaal, và được ưu ái hết mực: Van Gaal thường xuyên bố trí hai tiền vệ đánh chặn là Davids – Seedorf  hoặc Davids – Ronald De Boer để “bảo vệ” Litmanen.

Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Trong mắt Van Gaal, Litmanen là một số 10 hợp lý và chơi bóng vì tập thể, hơn là thỏa mãn cá nhân anh ta. Litmanen thông minh, bao quát, và đôi khi còn chấp nhận làm nền cho đồng đội tỏa sáng một cách rất khéo léo và tinh tế. Rivaldo và Riquelme thì đôi khi tạo cảm giác họ không chơi bóng vì tập thể.

3. Rooney là một cầu thủ thông minh, và quan trọng nhất, anh có một phẩm chất mà Van Gaal đặc biệt thích: Khi đã chơi bóng là cống hiến hết tất cả những gì mình có cho tập thể, không giữ lại điều gì hết.

Trong một chừng mực nào đó, Rooney rất giống Van Gaal: Nếu đã làm việc cho một CLB nào, họ sẽ làm hết sức có thể. Giống như bị ám ảnh, bị thôi thúc bởi sự say mê, và trách nhiệm, cũng như mong muốn tất cả những người xung quanh phải hết mình như họ. Đôi khi vì thế, họ trở nên cực đoan, thậm chí hoang dã.

Một số 10 lý tưởng của Van Gaal không chỉ mang trong đó sự sáng tạo, thông minh và ngẫu hứng, mà còn phải là người đầy trách nhiệm và đặt tập thể lên cao nhất. Một người sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, hơn là trình diễn. Một người có thể không có những phẩm chất thiên tài, nhưng biết cách để làm những người xung quanh mình chơi vượt khả năng của anh ta.

Rooney có thể là lựa chọn của Van Gaal, nếu ông cần một cầu thủ làm trung tâm lối chơi. Họ đều có cái tôi lớn, nhưng họ cũng đều coi lợi ích của tập thể chính là cái tôi của mình.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm