Rooney còn 'ngoan' chán so với John Terry

18/11/2016 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Ai dám tự nhận mình là thủ quân mẫu mực?”, Gary Lineker đặt câu hỏi cho các vị khách mời của BT Sports trong chương trình bình luận về Rooney. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm trường quay. Tony Adams vặn vẹo tay, Rio Ferdinand vờ như không nghe rõ, còn John Terry chỉ hơi nhếch mép.

1. Trên đây chỉ là kịch bản giả tưởng về cuộc bàn tròn giữa các cựu danh thủ Tam sư, sau sự cố say xỉn của Wayne Rooney. Điểm chung của các khách mời: Họ đều từng là thủ quân của đội tuyển Anh, và cũng như Rooney, họ không phải là những thủ quân hoàn hảo về tác phong sinh hoạt.

Tony Adams là một “hũ chìm” thực sự trong làng bóng đá xứ sương mù. Thật ra, anh mắc chứng nghiện rượu. Bị loại khỏi danh sách dự World Cup 1990, anh uống rượu giải sầu để rồi tông xe thẳng vào tường. Tuyển Anh bị thua luân lưu Đức ở bán kết EURO 1996, anh lại vùi mình trong quán rượu hàng tuần liền. Vậy mà trước và trong thời gian cai nghiện rượu, anh vẫn mang băng đội trưởng tuyển Anh 15 trận.

Những ai quen biết Rio Ferdinand đều không lạ gì chuyện chơi bời phóng túng của hậu vệ này. Từ việc nốc rượu như nước, cho đến thác loạn với gái gọi, Rio đều đã nếm mùi. Sau này, khi tiếp quản băng thủ quân từ tay Beckham, anh đã kiềm chế hơn, song vẫn là khách quen của các hộp đêm. John Terry thì không cần kể, ai cũng rõ những “thành tích” bất hảo của anh. Từ say xỉn, đánh người, phân biệt chủng tộc, cho đến “tòm tem” vợ bạn.

2. Những dẫn chứng trên không phải một lời bênh vực Rooney, mà nó phản ánh một thực tế rằng, bóng đá Anh rất hiếm tìm ra một thủ quân thực sự mẫu mực, về cả chuyên môn, cũng như tác phong sinh hoạt. Chuyên nghiệp và gương mẫu như Beckham mà còn từng bị phát hiện ngoại tình. Hiền lành cỡ Michael Owen mà cũng có thói xấu là nướng tiền rất nhiều vào đua ngựa.


Rooney và hình ảnh khó đỡ trên trang bìa The Sun

Khi những bức ảnh Rooney bệ rạc vì say xỉn xuất hiện, rất nhiều người đã lại gọi anh với biệt danh Wazza. Đó từng là một cách ví von với Paul Gascoigne tài năng, nhưng giờ lại mang ý nghĩa so sánh với một Paul Gascoigne nát rượu, và đang rơi vào cảnh bần hàn, tiều tụy.

Có thể những so sánh ấy hơi quá. Về mặt thành tích nói chung, Rooney thành công hơn Gascoigne nhiều (dù ở cấp ĐTQG, anh chưa bao giờ lọt vào bán kết World Cup hay EURO). Còn về tác phong sinh hoạt, dù không phải người chuyên nghiệp và chăm chỉ như Ronaldo, nhưng Rooney cũng không phải con sâu rượu như Gazza. Vấn đề của anh là sự bốc đồng, và môi trường bóng đá Anh lại quá phóng túng trong việc chè chén say sưa. Rooney không đủ nghị lực để cưỡng lại những đam mê ấy.

Vụ việc vừa rồi xảy ra khi Rooney biết rằng mình sẽ không thể thi đấu cùng tuyển Anh vì chấn thương (chính Southgate xác nhận điều đó). Và từ lúc đó đến khi trở lại CLB là 1 tuần, nên có thể anh đã nghĩ rằng mình đủ thời gian hồi phục và đã xuất hiện tâm lý “xả hơi”.

3. Nhưng có một điều mà Rooney không lường trước được rằng báo chí Anh chỉ chực chờ những hình ảnh bệ rạc đó xuất hiện để đăng ngay lên trang nhất, cùng những lời lẽ “đổ dầu vào lửa”, nhất là những tờ báo lá cải như The Sun.


HLV Jurgen Klopp là một trong số những người ủng hộ và thông cảm với Rooney

Bởi thế, mà bên cạnh những chỉ trích, vẫn còn những sự thông cảm từ phía cộng đồng mạng. Họ băn khoăn: “Tại sao không được phép uống rượu trong đám cưới, nhất là khi đó lại là ngày nghỉ của anh ta?”, “Tại sao cầu thủ lại phải khác biệt so với người bình thường?” Còn HLV Juergen Klopp thì nói về vụ này rằng “Tất cả những huyền thoại mà bạn ngưỡng mộ đều uống rượu như quỷ, và hút thuốc như điên, nhưng vẫn là những ngôi sao lớn. Tôi chắc chắn rằng chuyện của Rooney không có gì là nghiêm trọng.

Thật ra, vấn đề của Rooney là những hành động vừa rồi đến đúng vào lúc sự nghiệp của anh đã đi đến những trang cuối cùng. Rooney không xứng với băng đội trưởng trước hết là vì chuyên môn, rồi mới đến chuyện tác phong của mình.


Chiêm ngưỡng lại các bàn thắng của Rooney cho tuyển Anh

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm