Ronaldo liên tục 'giải cứu' MU: Sự sung sướng... nguy hiểm

03/11/2021 21:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày sau khi lập đại công giúp MU hạ Tottenham 3-0, "giải cứu" Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo lại giúp Ole củng cố ghế HLV của ông bằng một cú đúp giúp MU thoát thua Atalanta.

Cristiano Ronaldo: Người hùng hay chỉ là bước lùi của MU?

Cristiano Ronaldo: Người hùng hay chỉ là bước lùi của MU?

Cristiano Ronaldo là người tỏa sáng rực rỡ trong 2 trận đấu gần nhất của Man United. Màn trình diễn của anh đang giúp MU không phải nhận thất bại và đồng thời giúp cả Ole Solskjaer giữ ghế của mình

Không ai ngạc nhiên khi Ronaldo liên tục thể hiện đẳng cấp của quái kiệt săn bàn. Nhưng trong khi Ole Gunnar Solskjaer mừng như bắt được vàng vì được CR7 "giải cứu", ai cũng thấy MU đang tận hưởng cảm giác sung sướng... chết người và đến lúc nào đó họ có thể sẽ... chết thật và khi ấy không hiểu ai "cứu" được Ole?

Việc Ronaldo liên tục đóng vai siêu anh hùng chỉ nói rằng MU không còn bất cứ điểm tựa chuyên môn và niềm tin nào khác đủ lớn để trông đợi mỗi khi họ gặp khó khăn.

Ronaldo đồng nghĩa với bàn thắng nhưng không hẳn đồng nghĩa với chiến thắng khi gần như chỉ mình anh biết ghi bàn và khi các tiền vệ và hậu vệ MU vẫn phòng ngự yếu kém.

Chú thích ảnh
Ronaldo lập cú đúp giúp MU thoát thua Atalanta

Ai cũng thấy MU nhiều ngôi sao tấn công nhưng ngoài Ronaldo, hãy xem trong lúc khó khăn họ làm được gì? Bruno Fernandes đã khá lâu nay chỉ còn chuyền hay và "ngại" ghi bàn. Greenwood và Rashford đều trong tình trạng "khi mờ khi tỏ". Cavani hay chấn thương và không để trở thành điểm tham chiếu bàn thắng như Ronaldo. Pogba lại chơi với tinh thần "chờ ngày ra đi". Sancho mới gia nhập MU trên giấy tờ còn mỗi khi có mặt trên sân thì anh không tồn tại.

Khâu ghi bàn thì như vậy còn khâu phòng ngự MU thậm chí gây lo ngại nhiều hơn. Ở trung tuyến, Ole có chọn ai đá tiền vệ trung tâm trong số Matic, McTominay, Fred, Pogba thì cũng rất ít khi MU đánh chặn tốt.

Ở hàng thủ, Maguire vẫn tỏ ra kém chắc chắn một cách... bền vững dù anh được coi là trụ cột. Varane là mắt xích đáng tin cậy nhất thì Varane chưa đá được bao trận đã chấn thương. Trở lại đá với Tottenham xong, đá tiếp với Atalanta thì lại chấn thương tiếp. Lindelof hiếm hoi mới có một trận chơi chắc chắn. Bailly đang chờ ngày ra đi. Luke Shaw thường bị khoét cánh. Wan-Bissaka thậm chí còn tệ hơn.

13 bàn thua sau chỉ 5 trận gần nhất ở các giải là con số đáng báo động "đỏ". Và đáng lo hơn nữa là không có vẻ gì cho thấy Ole có thể cải thiện được hiệu quả phòng ngự của MU trong mùa giải này.

Có thể tóm tắt những vấn đề nổi cộm của MU là hàng thủ không có một điểm tham chiếu thực sự đáng tin cậy, tuyến giữa không biết đánh chặn còn hàng công gần như chỉ trông chờ Ronaldo ghi bàn mỗi khi lâm vào thế khó.

Có một sát thủ như Ronaldo trong đội hình để phụ thuộc là mong muốn của mọi HLV nhưng phụ thuộc đến mức như MU là sự sung sướng... nguy hiểm vì phía trước Quỷ Đỏ còn rất nhiều thử thách khó khăn và không ai biết họ sẽ vượt khó kiểu gì nếu thiếu Ronaldo hoặc Ronaldo không thể tỏa sáng như kì vọng?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm