Rodgers nổi giận, quyết trừng trị Balotelli vụ đổi áo

23/10/2014 10:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Một án phạt nội bộ chắc chắn đang chờ đợi Mario Balotelli sau trận thua của Liverpool trước Real Madrid. Không những thi đấu kém cỏi, cầu thủ này còn hứng chỉ trích vì màn đổi áo ngay giữa trận đấu.

Cầu thủ đổi áo cho nhau là hình ảnh quen thuộc khi kết thúc một trận cầu bóng đá. Tuy nhiên, Balotelli làm điều này khi trận cầu mới diễn ra được phân nửa thời gian và đặc biệt khi đó Liverpool đã bị Real dẫn trước 3-0. HLV Brendan Rodgers không biết Balotelli đổi áo khi trận đấu chưa kết thúc. Đến khi các phóng viên thuật lại lúc phỏng vấn sau trận, ông đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định đổi áo cho Pepe của Balotelli.

“Tôi không thích chuyện này chút nào. Chuyện đổi áo giữa hiệp không được xảy ra ở đây. Mùa trước có một trường hợp tương tự và tôi đã cảnh cáo. Cầu thủ có thể đổi áo nhưng phải là khi kết thúc trận cầu. Ngày mai, tôi sẽ giải quyết chuyện này”- Rodgers nói với báo chí.




Balotelli đổi áo với Pepe khi trận cầu chưa kết thúc

Trong câu nói của mình, thuyền trưởng của Liverpool ám chỉ đến trường hợp của Mamadou Sakho. Hồi cuối tháng 12, Mamadou Sakho đã bị Liverpool kỷ luật khi đổi áo với Samuel Eto'o trong trận cầu với Chelsea. Năm 2012, hậu vệ Andre Santos của Arsenal cũng vướng vào rắc rối tương tự khi đổi áo cho Robin van Persie thời gian nghỉ giữa hiệp của trận đấu với Man United. Santos đã bị CĐV Arsenal chỉ trích nặng nề vì hành động này và phải lên tiếng xin lỗi.

Sau khi đổi áo với Pepe, Balotelli không được thi đấu tiếp. Adam Lallana vào thay và Liverpool thi đấu mà không có tiền đạo cắm nào. HLV Rodgers giải thích đây là lý do chiến thuật. “Đây là quyết định mang tính chiến thuật. Chúng tôi cần tấn công dồn dập hơn và tôi nghĩ sự hiện diện của Adam Lallana sẽ giúp đội bóng làm điều đó tốt hơn. Lallana đã vào sân và thi đấu không biết mệt mỏi. Đó là yêu cầu tối thiểu ở đây”.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Real, Rodgers đáp: “Tôi nghĩ trong 22 phút đầu tiên chúng tôi đã chơi rất tốt. Sau đó, Real có bàn thắng mở tỷ số và bắt đầu cho thấy sức mạnh của mình. Chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mình. Liverpool không may thua 0-3 ngay trong hiệp 1 nhưng chúng tôi đang chạm trán với một đội bóng hàng đầu”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm