Roberto Mancini: Gàn dở nhưng được biết ơn

14/10/2014 19:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ Nhật vừa qua, một lần nữa Roberto Mancini lại đăng đàn khẳng định công lao của ông với triều đại Manuel Pellegrini của Manchester City. “Đội hình hiện tại có tới 9 cầu thủ từ thời của tôi. Tôi nghĩ tập thể này đã được xây dựng từ 5 năm trước.” – HLV người Ý mạnh miệng khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo.

Phải chăng ông là một kẻ gàn gở? Dù quả thực tập thể Manchester City hiện tại có nhiều cầu thủ đã chơi từ thời của Mancini, nhưng khó có thể nói rằng đó vẫn là một CLB của ngày hôm qua. Etihad đã thay đổi. Không khí chán chường mỗi khi Mancini sử dụng đội hình 3-5-2 thô cứng đã không còn, thay vào đó là sự phóng khoáng và phong cách tấn công quyến rũ được nhà cầm quân người Nam Mỹ Pellegrini thổi vào.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Mancini có cái lý của mình. Ông đã làm được nhiều điều cho đội bóng này. Không thể biết được liệu tiền vệ phòng thủ trẻ Vincent Kompany có trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới như ngày nay hay không; liệu tiền vệ trụ Yaya Toure có trở thành “con thoi” toàn năng như ngày nay hay không; liệu Joe Hart có được vị thế hiện tại hay không, nếu không có Mancini!

Cần khẳng định, bản chất công việc của Mancini giống Pellegrini. Họ đều lãnh nhiệm vụ thay đổi bộ mặt CLB trong thời gian ngắn nhất có thể. Ở điểm này, phần việc của Mancini quả có khó khăn hơn, giàu thử thách hơn.

Từ một tập thể toàn những cầu thủ kém tài lương cao dưới thời Mark Hughes, Mancini đã đưa về những cái tên hàng đầu thế giới tại vị trí của họ. Ông hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng nhất: giành vé dự Champions League đều đặn và vô địch Premier League.

Mancini mang về chiếc cúp cho người hâm mộ “Citizens” lần đầu tiên sau 35 năm, sau đó giúp họ đăng quang ngôi vô địch nước Anh sau 44 năm chờ đợi. Đó là một thành công không ai có thể phủ nhận, đặc biệt khi chiến dịch Premier League thành công mùa 2012-13 có công sức không thể phủ nhận của ông. Vượt mặt Alex Ferguson trong thế thua 9 điểm khi chỉ còn 6 vòng là nhiệm vụ mà chẳng phải HLV nào cũng làm được: Hãy nhớ là Mancini đã thắng Sir Alex Ferguson trong cuộc chiến tâm lý, khi tuyên bố không còn nghĩ tới chức vô địch, để rồi vượt mặt hàng xóm trong 2 vòng cuối cùng.

Người ngoài có thể chê bai cách đội bóng của ông suýt thua trước khi lội ngược dòng ở phút 90 khi gặp Queens Park Rangers mùa ấy. Nhưng với CĐV City, những cảm xúc đảo lộn liên tục đã khiến họ bùng nổ trong tình yêu.

Pellegrini đang hưởng lợi từ một chính sách phát triển rõ ràng dưới thời GĐTT Ferran Soriano. Có thể đội bóng của ông không thành công nhờ Mancini, nhưng quả thực, họ đã đi lên từ một gốc rễ chắc chắn.

Gốc do Mancini trồng. Ngọn do Pellegrini chăm. Khi Mancini rời Man City, CĐV City góp tiền mua hẳn 1 trang báo Gazzetta dello Sport để đăng lời cảm ơn ông.

Bây giờ, liệu ai muốn cảm ơn Pellegrini?

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm