Roberto Mancini bất ngờ tiết lộ sự thật về vụ ẩu đả với Mario Balotelli

14/10/2016 20:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- HLV  Robeto Mancini  mới đây đã tiết lộ toàn bộ chi tiết màn ẩu đả giữa ông và “ngựa chứng” Mario Balotelli, ngày cả hai còn ở Man City.

Ông Mancini cuối cùng cũng đã phá vỡ sự im lặng, và tiết lộ lý do đằng sau những khung hình căng thẳng nổi tiếng với Balotelli hồi năm 2013. Ngày ấy, hình ảnh chiến lược gia người Ý nắm cổ áo như muốn ăn tươi nuốt sống học trò đồng hương đã làm dậy sóng truyền thông Anh một giai đoạn dài. 

“Trong buổi tập đó, tôi đã cẩn thận nhắc các học trò đừng thực hiện những pha tắc bóng ngu ngốc nhằm vào Gael Clichy, vốn chỉ vừa bình phục chấn thương. Để rồi sau đó, ngay lập tức, Mario lao người tắc bóng rất mạnh vào cậu ấy, và tôi nổi điên” – Mancini nói với tờ L'Equipe của Pháp.

“Tôi đã cố túm cổ áo Mario, nhưng cậu ấy quá mạnh nên thậm chí không bị xê dịch đi tí nào. Khi nhìn những bức ảnh ấy, bạn hẳn nghĩ đến những điều bạo lực tồi tệ lắm, song sự thực đã không có gì xảy ra”.

“Ngày đó, cậu ấy xung đột với một số đồng đội phần lớn do cá tính của mình, và muốn quay về Italy. Tôi thì rất thất vọng vì mong muốn rời đi ấy, bởi Mario phải làm được nhiều hơn chỉ một chức vô địch lạ thường với Man City”. 

Toàn cảnh vụ ẩu đả tai tiếng của hai thày trò:


Balotelli cãi lời thày, vào bóng thẳng chân với Gael Clichy


Ông Mancini nổi điên, muốn trừng trị học trò


Song rất may, các thành viên khác đã nhanh tay can ngăn

Ở cấp độ ĐTQG, sau kỳ EURO 2012 đầy ấn tượng, tiền đạo siêu quậy này đã không còn được chơi cho Italy từ World Cup 2014. “Hậu quả ấy hoàn toàn do lỗi của Balotelli. Thật khó tin khi cậu ấy, tiền đạo hay nhất nước Ý từng sản sinh trong nhiều năm qua, không còn là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong của Azzurri” – Mancini khẳng định.

“Tôi hi vọng Balotelli đã hiểu, rằng cậu ấy phải thay đổi thái độ sống, và dồn sự tập trung vào sân cỏ. Điều đó không quá khó đâu”.

Nhớ lại hình ảnh rực rỡ của cậu học trò cũ trong trận vùi dập Man United 6-1 ngày nào, Mancini bồi hồi: “Hôm đó, tôi có cảm giác Mario đã thực sự trưởng thành. Cậu ấy như một người đàn ông và đối thủ xung quanh chỉ là con trẻ. Tôi luôn muốn nhìn thấy hình ảnh của Mario như thế, bởi mọi thứ (bàn thắng, chiến thắng, vinh quang…) đến với cậu ấy rất tự nhiên, mỗi khi cậu ấy muốn”.

“Thời khắc cởi áo, khoe dòng chữ ‘Why always me?’, cậu ấy thực sự là hiện tượng, nhưng ngày ấy đã xa rồi”, Mancini kết lại.


Một thời vang bóng của Balotelli


Anh đang quyết tâm tìm lại chính mình ở đội bóng nhỏ bé Nice

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm