Rangnick: ‘Thật đáng xấu hổ, thất vọng, và nhục nhã'

20/04/2022 09:33 GMT+7 | Man United

Lần thứ 2 trong mùa giải này, MU thảm bại khi đối đầu Liverpool. HLV Ralf Rangnick cuối cùng phải thừa nhận sự thật đau lòng.

Liverpool 4-0 MU: Tam tấu Salah, Mane, Diaz hủy diệt MU không Ronaldo

Liverpool 4-0 MU: Tam tấu Salah, Mane, Diaz hủy diệt MU không Ronaldo

Liverpool đã dễ dàng đánh bại Man United ngay trên sân nhà với tỷ số 4-0 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của bộ ba tấn công Luis Diaz, Sadio Mane và Mohamed Salah

Ở trận derby nước Anh diễn ra trên sân Anfield rạng sáng nay, Liverpool thi đấu áp đảo hoàn toàn và dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước MU nhờ cú đúp của Mohamed Salah (22', 85') cùng 2 pha làm bàn của Luis Diaz (5') và Sadio Mane (68').

Đây là lần thứ 2 MU thảm bại trước Liverpool. Ở trận đối đầu hồi đầu mùa giải, MU nhận thất bại 0-5.

“Thật đáng xấu hổ, thật đáng thất vọng, và nhục nhã nữa. Chúng tôi phải chấp nhận rằng họ đang đi trước chúng tôi 6 năm”, HLV Rangnick thừa nhận. “Khi Juergen Klopp đến, họ đã thay đổi Liverpool, nâng đội bóng lên một tầm cao mới. Đó là điều cần phải xảy ra ở MU trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo.”

Đối đầu Liverpool lần này, HLV Rangnick sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ với sự xuất hiện của Phil Jones- cầu thủ chỉ mới đá trận thứ 2 trong 2 năm qua. Tuy nhiên, ông Rangnick cho rằng kể cả sử dụng một sơ đồ khác, MU cũng chẳng có thể làm nên khác biệt.

“Tôi không nghĩ rằng một đội hình ra sân khác có thể thay đổi bất cứ điều gì. Ở bàn thua đầu tiên, việc dâng cao như vậy không nằm trong kế hoạch của trận đấu để rồi bị tấn công. Điều đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Trong hiệp 1, MU chơi không tốt. Chúng tôi không giành được quyền kiểm soát bóng và thua kém Liverpool về mọi mặt. Sang hiệp 2, tôi rút 1 trung vệ ra và thay thế bằng Jadon Sancho. 25 phút đầu tiên của hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn và có lúc gây áp lực lên đối phương. Có hai hoặc ba khoảnh khắc đáng chú ý trong hiệp 2 nhưng bàn thắng thứ 3 của Liverpool đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu”.

 

Chú thích ảnh
HLV Rangnick thừa nhận Liverpool đi trước MU tới 6 năm

  

Thua trận này, MU tụt xuống vị trí thứ 6 khi chỉ có được vỏn vẹn 54 điểm qua 33 trận, kém đội đứng thứ 4 Tottenham 3 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Liverpool tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH Premier League khi có được 76 điểm sau 32 trận, hơn đội xếp sau là Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chiến tích này khiến HLV Klopp vô cùng hài lòng. “Mo Salah ghi hai bàn. Luis đã kiến tạo cho Sadio và Mo Salah có bàn thắng. Diogo kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Mo Salah. Thành thật mà nói, nó không thể tuyệt vời hơn. Đối với một HLV bóng đá, không có gì thực sự để than vãn về kết quả này. Đây là một đêm hoàn hảo đối với chúng tôi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm