QUAN ĐIỂM Carragher: Nghệ thuật hắc ám khiến các đội bóng của Mourinho bị ghét

14/03/2015 16:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh 9 cầu thủ Chelsea vây xung quan trọng tài đòi phạt thẻ đỏ Zlatan Ibrahimovic của PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khiến một lần nữa một đội bóng của Jose Mourinho để lại ấn tượng xấu trong lòng người hâm mộ trung lập.

Jamie Carragher chỉ rõ dù tài huấn luyện của Mourinho là không thể phủ nhận. Dù Mourinho rồi sẽ trở thành HLV giàu thành tựu nhất thế giới trong vài năm nữa. Dù Mourinho có giành bao nhiêu chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân chăng nữa nhưng kiểu cách chiến thắng của các đội bóng ông cầm quân khiến họ không bao giờ chiếm được trái tim của người hâm mộ trung lập.



9 cầu thủ Chelsea vây quanh trọng tài đòi phạt thẻ đỏ Ibrahimovic của PSG

“Chiến thắng là tất cả với Mourinho. Dù là ở Premier League, Champions League hay trong một trận đấu từ thiện, ông ấy luôn coi chiến thắng là trên hết. Tôi phải nhấn mạnh rằng tham vọng chiến thắng là tốt.

Nhưng trước PSG, những gì Chelsea thể hiện là thứ nghệ thuật hắc ám. Với tôi thì hành động của họ là đáng xấu hổ và đáng buồn là họ lại làm vậy (vây lấy trọng tài đòi phạt thẻ đỏ Ibrahimovic) nhằm mục đích giành quyền đá tứ kết Champions League. Nhưng họ đã vượt quá giới hạn cho phép để có thể được coi là nghệ thuật chiến thắng đúng nghĩa.

Đáng tiếc, đây không phải lần đầu tiên chúng ta thấy họ làm vậy và tôi nghĩ cũng không phải lần cuối cùng. Mourinho và các đội bóng của ông ta đã đề cao chiến thắng tới mức độ mà các đội bóng khác và các HLV khác không cho phép mình làm vậy.



Mourinho vô địch Champions League với Porto bằng bóng đá thực dụng

Rõ ràng chúng ta cần tôn trọng những thành tựu trong sự nghiệp của Mourinho. Chỉ vài năm nữa chúng ta có thể thừa nhận ông ấy là HLV thành công nhất mọi thời đại, nhất là nếu ông ấy cứ tiếp tục duy trì nhịp độ giành 1 danh hiệu/35 trận. Nhưng liệu Mourinho có được yêu mến không?

Tất nhiên, các fan Chelsea ngưỡng mộ ông. Các CĐV Porto và Inter Milan cũng vậy. Nhưng còn các CĐV trung lập thì sao?  Tôi nghi ngờ về một tình yêu tương tự. Mourinho có quan tâm việc ông ấy sẽ được nhớ đến như thế nào không? Tôi nghĩ là có.

Thực sự thì tôi nghĩ ai làm bóng đá cũng muốn biết người ta nhìn nhận như thế nào về mình. Các danh hiệu có quan trọng hơn việc để lại những hồi ức đẹp trong lòng người hâm mộ? Nếu câu trả lời luôn luôn là “Có” thì tôi rất nghi ngờ. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã giành 10 danh hiệu lớn với Liverpool nhưng có đội Liverpool nào tôi từng khoác áo được nhớ tới như một đội bóng hàng đầu đâu.

Thành thật mà nói thì chuyện này khiến tôi khó chịu. Nhất là khi tôi thấy người ta cứ nhắc mãi về đội Leeds Utd đã vào đến bán kết Champions League năm 2000. Hay đội Newcastle của Kevin Keegan mùa 1995-1996. Đúng là họ đều chơi thứ bóng đá tốc độ, hấp dẫn nhưng họ có giành được danh hiệu nào không? Không gì cả.



Mourinho vô địch Champions League với Inter Milan cũng bằng thứ bóng đá mưu mẹo

Tôi đã nghe người ta nhắc đến tên tuổi một số ngôi sao như Zico, Eder, Falcao, Socrates…Nhưng đâu phải vì họ đã giành được danh hiệu nào đó giống như các đồng hương của họ năm 1970. Đơn giản họ chỉ khiến người ta nhớ đến vì thứ bóng đá họ đã chơi.

Trong thế giới bóng đá ngày nay, chỉ những đội bóng chiến thắng bằng thứ bóng đá nghệ thuật mới được nhắc nhớ. Với tôi thì ví dụ sinh động nhất từ thời thơ ấu là AC Milan của những Ruud Gullit, Frank Rijkaard và Marco van Basten. Milan được dẫn dắt bởi Arrigo Sacchi cuối những năm 1980.

Chất lượng của họ vào thời kỳ đó là có một không hai và cho tới nay họ vẫn là đội bóng cuối cùng bảo vệ được chức vô địch cúp C1/Champions League. Barca của Guardiola là đội bóng vừa chơi đẹp mắt, vừa thành công rực rỡ và họ cùng lúc đưa cả nghệ thuật thi đấu và mức độ thành công của họ tới một tầm cao mới. 50 năm nữa người ta vẫn sẽ nhắc đến họ với 4 năm phi thường và 14 danh hiệu đầy thuyết phục.

Các đội bóng đoạt danh hiệu bằng thứ bóng đá sáng tạo và kỹ thuật dường như bao giờ cũng đặc biệt hơn những đội bóng chỉ chiến thắng đơn thuần. Xét về danh hiệu thì Mourinho không thua gì Guardiola nhưng thương hiệu bóng đá của những đội bóng ông dẫn dắt không thể so sánh với những đội bóng của Pep.

Đó là lí do vì sao trong tương lai, bạn sẽ không thấy những đội bóng của ông được nhắc đến nhiều hay được yêu thích nhiều như các đội bóng vĩ đại khác tôi nói đến.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm