Pep Guardiola và tiki-taka phiên bản lỗi ở Man City

24/10/2016 18:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola muốn truyền hơi thở tiki-taka cho Man City nhưng lại (cố tình?) quên mất rằng đó hoàn toàn không phải Barcelona. Hệ quả: 5 trận không thắng liên tiếp là một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Trước khi Pep Guardiola đến Etihad, nhiều người nói Man City đã được “đo ni, đóng giày” để dành cho ông. Từ lối chơi khá nhuyễn dựa trên nền tảng kỹ thuật của những cá nhân như David Silva, Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling, cho đến những lãnh đạo cấp cao từ Barca như Ferran Soriano hay Txiki Beguiristain.

Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Man City của Pep vẫn chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng, và cũng có nhiều cầu thủ kỹ thuật, song họ lại chưa đủ sự ăn ý để có thể dễ dàng phối hợp với nhau thật nhanh và nhịp nhàng. Đặc biệt, việc triển khai bóng từ hàng thủ, với những đường bóng ngắn lại càng trở nên khó khăn, nếu đụng phải những đội chơi pressing tốt như Celtic của Brendan Rodgers (3-3), Tottenham của Pochettino (0-2), và dĩ nhiên, cả Barcelona nữa (0-4).

Guardiola: 'Man City mất điểm không phải vì các sai lầm cá nhân'

Guardiola: 'Man City mất điểm không phải vì các sai lầm cá nhân'

HLV Pep Guardiola thêm một lần nữa phải than vãn về màn trình diễn tệ hại ở hàng thủ sau trận hòa 1-1 cực kỳ thất vọng với Southampton trên sân nhà Etihad.

Southampton không được đánh giá cao về khả năng pressing như các đội trên, nhưng họ cũng có không ít thời điểm dâng cao, và tạo áp lực dữ dội cho chính những cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà. Và các cầu thủ phòng ngự Man City đã không đủ sự ăn ý cũng như tỉnh táo để vượt qua áp lực ấy. Tình huống John Stones chuyền về sửa lưng Vincent Kompany và biến thành đường chuyền cho Nathan Redmond mở tỷ số ở phút 27 là một minh chứng.

Đó cũng là điểm chung rõ ràng nhất của Man City trong chuỗi 5 trận không thắng thời gian vừa qua (3 hòa, 2 thua). Trước Celtic, Kolarov mắc sai lầm nghiêm trọng khi cú phá bóng của anh trở thành đường kiến tạo cho Moussa Dembele. Đến trận thua Tottenham 0-2, cũng chính Kolarov đá phản lưới nhà. Gặp Everton, họ thủng lưới bởi một pha phản công khi Gael Clichy bị Lukaku cho rớt dễ dàng, còn sau đó, cả Aguero và De Bruyne đá hỏng phạt đền. Còn trước Barca, Man City vỡ vụn hầu hết là do sai lầm của hàng phòng thủ, trong đó đáng chú ý nhất là pha xuất tướng và chuyền bóng hỏng của Claudio Bravo.

Lần đầu tiên ở mùa giải này, Man City kết thúc hiệp một mà không có nổi một cú sút trúng đích nào. Đó là một dấu hiệu đáng buồn cho lối chơi mà Pep Guardiola đang cố áp dụng cho Man City. Dù trước đó, ông quả quyết rằng: “Tôi thà về quê còn hơn thay đổi lối chơi Man City”, nhưng rõ ràng chiến lược gia này cũng nên có những điều chỉnh cần thiết.


Hiệp hai, Man City đã thi đấu khởi sắc hơn, và Pep đã chứng minh sự đúng đắn của mình bằng việc tung Kelechi Iheanacho vào sân. Sự xông xáo của tiền đạo trẻ này đã mang lại sức sống mới cho hàng công Man City, và bàn gỡ hòa ở phút 55 là một minh chứng. Chỉ có điều đó là pha tấn công xuất phát từ bóng dài, chứ không phải bóng ngắn. David Silva đã nhận đường chuyền dài từ giữa sân, xoay xở khéo léo trước khi căng ngang để Iheanacho băng vào đệm bóng cận thành.

Man City đã lấy lại ngôi đầu nhờ 1 điểm đầy thất vọng trước Southampton, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2009, Guardiola không thắng 5 trận liên tiếp.

Đáng lo đấy, Pep!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm