Pep Guardiola đáng bị chỉ trích sau thảm họa Monaco

16/03/2017 10:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sau mỗi mùa giải, Chủ tịch Man City, Khaldoon al-Mubarak đều có bài đánh giá kết quả của đội bóng và thường thì ông không thích kìm nén cảm xúc cho lắm. Đây có lẽ là tin không vui cho Pep Guardiola sau khi Man City bị AS Monaco loại khỏi vòng 1/8 Champions League.

Mặc dù vẫn bị cho là “Catalan hoá” khi đang có rất nhiều cựu nhân vật của Barca nắm giữ vai trò quan trọng như HLV trưởng, Giám đốc điều hành, Giám đốc thể thao nhưng ở Man City, Khaldoon al-Mubarak vẫn là có sức ảnh hưởng cực lớn, người đã được Sheikh Mansour chỉ đạo điều hành CLB từ thời điểm mua lại năm 2008.

Lời nói của Al-Mubarak có trọng lượng rất lớn. Bài tổng kết năm 2017 của ông rất có thể sẽ “phũ phàng” khi năm 2016, Al-Mubarak như muốn tát nước vào mặt Manuel Pellegrini trước khi HLV này chính thức ra đi.


“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều rất mong đợi mùa giải này”, Al-Mubarak chia sẻ hồi tháng 6 năm ngoái. “Tôi nghĩ, sau cùng thì tôi không thể nào giấu giếm nổi sự thất vọng của bản thân, cả Sheikh Mansour cũng vậy, tôi hiểu các CĐV và tôi biết rõ toàn bộ thành phần đội bóng”.

Quay lại mùa trước và đánh giá những kết quả dưới thời Pellegrini: Man City vô địch cúp Liên đoàn, có suất trong Top 4, lần đầu tiên lọt vào Bán kết Champions League và chỉ để thua sát nút 0-1 trước nhà vô địch sau đó Real Madrid. Man City không vô địch Premier League nhưng họ đã có danh hiệu và rất gần trận Chung kết Champions League. Và rồi họ công bố chiêu mộ thành công Guardiola, người mà họ tự tin sẽ thay đổi CLB và nâng đội bóng đến tầm cao mới.

“Tôi cực kỳ phấn khích khi Pep gia nhập đội bóng”, Al-Mubarak chia sẻ ở buổi tổng kết mùa giải. “Tôi cho rằng Pep là một trong những HLV xuất sắc nhất, không muốn nói là hay nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đang có một HLV đầy đam mê và tận tuỵ. Ông ấy là một nhà vô địch thật sự… một người đàn ông nhiệt huyết, một tài sản to lớn cho Man City. Không một chút nghi ngờ, tôi tin ông ấy sẽ giúp đội bóng tiến đến một trình độ mới”.

Có lẽ lúc này đây Guardiola đang tỏ ra bối rối và ngượng nghịu. Với một HLV chưa bao giờ bị loại trước vòng Bán kết như Guardiola mà còn phơi áo trước Monaco, đội bóng của một lớp cầu thủ homegrown thì rõ ràng khó lòng nuốt trôi, Sheikh Mansour và Al-Mubarak cũng chẳng mong đợi kết quả này khi vừa chào đón nhiệt tình và còn cấp cho ông hơn 150 triệu bảng để mua sắm.

Không những thế, Man City đã bị gạch tên ra khỏi cuộc đua vô địch Premier League và nhìn Man United lên ngôi ở cúp Liên đoàn mùa này. Nếu họ cũng “thua” nốt ở FA Cup chắc chắn Al-Mubarak không dễ dãi mà ngồi yên “cười” với Guardiola trước một mùa giải tay trắng.

Dù Al-Mubarak đã công khai chỉ trích Pellegrini nhưng không nhiều khả năng ông làm điều tương tự với Guardiola. Dẫu vậy, không thể dễ dàng cho qua sau mùa giải có thể coi là thất bại của Man City, thậm chí còn tệ hơn cả những gì Pellegrini đã làm ở năm ngoái.


Pellegrini đã bị đay nghiến thậm tệ vì những quyết định chiến thuật và lựa chọn đội hình ở Champions League nhưng Guardiola cũng chẳng khá hơn. Quyết định để Sergio Aguero dự bị trước Barca tại Nou Camp hồi tháng 10 là một sai lầm nghiêm trọng khi Man City phơi áo 0-4. Bên cạnh đó, việc để Joe Hart ra đi và thay thế bằng Claudio Bravo, thủ thành thiếu mất kỹ năng cứu thua cũng có phần trách nhiệm chính thuộc về HLV người Tây Ban Nha.

Guardiola còn thờ ơ ngày dài với điểm yếu hậu vệ khi chỉ tăng cường những mặt trận tấn công và không giải quyết sự trồi sụt nơi hàng thủ. Sự thật là ông đã giúp Man City trở nên đáng xem hơn với những ngôi sao của tương lai như Leroy Sane và Gabriel Jesus nhưng một HLV hàng đầu cần giúp các cầu thủ tiến bộ, Guardiola thì chưa thể hiện được điều đó.

Quay lại với yếu tố chiến thuật và lý giải cho thất bại trước Monaco. Khi chứng kiến đội bóng của mình lật ngược tỉ số từ 2-3 thành 5-3 ở lượt đi thì Guardiola nên đến Monte Carlo và cố gắng chủ động bảo toàn lợi thế. Ông phải biết quên đi một trận đấu đẹp, có kết quả tốt bằng cách khiến đối thủ ngột ngạt, khó chịu. Nhưng rồi, chỉ có duy nhất Fernandinho đá tiền vệ phòng ngự cứ như thể Man City chơi với sơ đồ 4-1-5. Đội chủ sân Etihad chơi quá cởi mở và Monaco đã khiến họ trả giá.


Guardiola có thể chơi như vậy khi ông cầm Barcelona hay Bayern Munich nhưng ông không thể bê nguyên cách chơi đó vào đội hình của Man City được. Cuối cùng, ông khiến Man City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League bị loại ở vòng knock-out dù đã ghi được 5 bàn ở lượt đi.

Sau trận, Guardiola thậm chí còn từ chối nhận trách nhiệm về mình trước thất bại. “Ở đẳng cấp này, bạn phải chơi bóng nhiều hơn 45 phút. Chúng tôi thì chỉ chơi bóng trong 45 phút”, ông nói.

Khi được hỏi rằng ông sẽ làm gì bây giờ để trở thành người mà Man City mong đợi khi thuê mình, Guardiola nói: “Tôi đã cố gắng và tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu chúng tôi chơi như những gì chúng tôi chơi trong hiệp 2 thì sẽ là đủ. Giải đấu này đòi hỏi rất cao nhưng chúng tôi sẽ rút ra bài học và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Man City cần thay đổi ngay nếu không, Guardiola, ông nên chuẩn bị tinh thần gặp “ông chủ” tại Abu Dhabi mùa Hè tới cho những lời khó nghe là vừa.

Từ Sơn
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm