Pep Guardiola: "Cả nước Anh ủng hộ Liverpool vô địch, nhưng Man City sẽ khiến họ thất vọng'

09/05/2022 11:10 GMT+7 | Man City

HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng cả nước Anh đều muốn Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh, chứ không phải Man City. Nhưng Man xanh sẽ khiến tất cả bọn họ phải thất vọng. 

Man City 5-0 Newcastle: Bỏ cách Liverpool, Man City rộng cửa vô địch

Man City 5-0 Newcastle: Bỏ cách Liverpool, Man City rộng cửa vô địch

Man City 5-0 Newcastle: Đại thắng Newcastle bằng những pha lập công của Sterling (cú đúp), Laporte, Rodri, và Phil Foden, Man City đã xây chắc ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Liverpool.

 

Ngoại hạng Anh vòng 36

* Man City 5-0 Newcastle

Video clip Man City vs Newcastle

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

Một bước ngoặt quan trọng đã đến trong cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool ở vòng 36. Tận dụng thời cơ Liverpool bị Tottenham cầm hòa, Man City đã đè bẹp Newcastle đến 5-0 và gia tăng khoảng cách với chính kình địch này lên 3 điểm. Mà giải đấu thì chỉ còn 3 vòng đấu nữa. 

Man City đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 trong 5 năm gần nhất, và Pep Guardiola tin rằng kịch bản này sẽ khiến cả nước Anh thất vọng. 
"Tất cả mọi người, từ giới truyền thông cho đến người hâm mộ, đều ủng hộ Liverpool bởi vì họ có lịch sử đáng kinh ngạc ở châu Âu. Nhưng không phải ở Premier League, vì họ mới vô địch giải đấu này 1 lần trong 30 năm qua", Guardiola chia sẻ, "Mọi người thích Liverpool vô địch hơn chúng tôi. Họ có lượng CĐV nhiều hơn chúng tôi, ở thế giới cũng như ở Anh. Nhưng tôi không quan tâm". 

Chú thích ảnh
Guardiola thừa nhận cả nước Anh thích Liverpool vô địch hơn là Man City

Ở trận thắng Newcastle vừa rồi, Man City nhận một tin không vui khi trung vệ Ruben Dias gia nhập danh sách chấn thương cùng John Stones và Kyle Walker. Bộ ba này sẽ phải nghỉ hết mùa. Nhưng Guardiola tự tin đội bóng của ông đủ sức để giữ vững quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Liverpool. 

"Tôi rất hài lòng. Đó là một buổi chiều hoàn hảo", Guardiola nói về chiến thắng 5 sao vừa rồi, "Trước trận đấu, tôi có cảm giác đám đông thất vọng, nhưng họ không gắt gỏng hay đau buồn vì chúng tôi là một tập thể thực sự. Những gì chúng tôi làm hôm nay vốn đã rất quen thuộc suốt 5 năm qua: giành thêm 3 điểm, còn 3 trận nữa, và 1 giải đấu nữa để theo đuổi". 

 

"Chúng tôi có vấn đề ở hàng thủ vì chỉ còn 3 hậu vệ nữa. Thứ Tư tới (gặp Wolves) sẽ là một trận chung kết với chúng tôi . Nếu thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội đón chức vô địch trên sân nhà", Pep hào hứng, nhưng vẫn không quên thòng thêm rằng, "Dĩ nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Nếu điều gì có thể xảy ra trong 56 giây thì hoàn toàn có thể xảy ra trong 3 trận". 

Cần nhắc lại, ở trận đấu với Real Madrid tại Champions League, Man City dẫn đội chủ nhà 1-0 (3-1 chung cuộc) đến tận phút 90. Nhưng bi kịch đã đến khi họ thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong vòng... 56 giây, trước khi gục ngã ở hiệp phụ, và dừng bước ở bán kết.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm