Ở M.U, không phải Mourinho, Ed Woodward mới là Người đặc biệt

06/08/2018 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward mới là Người đặc biệt, chứ không phải HLV Jose Mourinho khi M.U đang bị đóng băng trên thị trường chuyển nhượng.

Từ Porto, Chelsea, Inter Milan cho đến Real Madrid, Jose Mourinho luôn được mệnh danh bởi tài năng và cá tính đã làm nên thương hiệu Special One. Nhưng sau hai năm ở M.U, biệt danh ấy đã bị mai một đi khá nhiều…

Bayern Munich 1-0 M.U

Woodward mới là Người đặc biệt

Hè 2016, M.U đưa Mourinho về Old Trafford với rất nhiều kỳ vọng. Ông được xem là sự nâng cấp đặc biệt so với David Moyes và Louis van Gaal, và cũng được xem là HLV duy nhất có khả năng cạnh tranh với Pep Guardiola của Man City.

Đúng là mùa giải vừa qua, M.U đứng trên gần như tất cả, và chỉ xếp dưới Man City của Pep. Nhưng khoảng cách 19 điểm giữa họ rõ ràng là quá mênh mông. Và Mourinho đang bước vào mùa giải thứ ba ở Old Trafford với không ít phiền muộn, từ kết quả du đấu kém cỏi cho đến sự ảm đạm trên thị trường chuyển nhượng. Ông liên tục than phiền về việc không được Woodward củng cố đội hình để rút ngắn khoảng cách mênh mông với Man City.

Nhiều người còn nhớ Mourinho từng hất cẳng Jorge Valdano khỏi vị trí giám đốc thể thao tại Real Madrid để thao túng quyền lực ở Bernabeu, nhưng rõ ràng ông không thể làm điều tương tự ở Old Trafford. Trong cuộc chiến này, chỉ có một người thắng cuộc là Ed Woodward, bởi trong con mắt của gia đình Glazer, Woodward mới là Special One ở Old Trafford.

Vị cựu nhân viên kế hoán 46 tuổi này có thể thiếu kiến thức chuyên sâu về bóng đá – phẩm chất từng giúp người tiền nhiệm của ông là David Gill kết hợp hoàn hảo với Sir Alex Ferguson để tạo ra một đế chế M.U hùng mạnh tại xứ sương mù – nhưng lại cực giỏi về kiếm tiền. Ông đã mang về doanh thu khổng lồ và biến Quỷ đỏ thành đội bóng giá trị nhất thế giới trong suốt 13 năm qua (từ 2005). Trong khoảng thời gian ấy, M.U đã giúp nhà Glazer trả nợ và cổ tức hàng năm đến 1,2 tỷ bảng. Năm ngoái, riêng 6 anh em nhà Glazer đã chia chác nhau 23,3 triệu bảng.

MU: Lộ bằng chứng cho thấy mối quan hệ căng thẳng của Mourinho với Ed Woodward

MU: Lộ bằng chứng cho thấy mối quan hệ căng thẳng của Mourinho với Ed Woodward

Jose Mourinho đang rối như tơ vò khi mà ông không được Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward đáp ứng về vấn đề chuyển nhượng, trong khi TTCN ở Premier League sắp đến ngày đóng cửa.

Và ít người biết rằng hồi năm 2005, chính Woodward là người đã tư vấn cho cố tỷ phú Malcolm Glazer trong việc mua lại M.U bằng cách chỉ bỏ ra 272 triệu bảng, còn lại là vay ngân hàng hơn 500 triệu bảng và lấy chính CLB ra để thế chấp. Kết quả, ngay sau đó, M.U đã gánh cho nhà Glazer 660 triệu bảng tiền nợ.

Hai năm sau, Woodward chính thức gia nhập M.U với tư cách trưởng bộ phận phụ trách thương mại. Và với những thành tích kiếm tiền đặc biệt, Woodward đã được nhà Glazer đưa vào vị trí thay thế David Gill, người đã rút lui để ứng cử vào một vị trí của ban điều hành UEFA hồi tháng 5/2013 – cùng thời điểm Sir Alex nghỉ hưu.

Mourinho không có cửa “đấu” Woodward

Mùa hè chuyển nhượng đầu tiên của Woodward thật thảm họa, khi David Moyes nhắm Gareth Bale và Cesc Fabregas, nhưng rốt cục, Quỷ đỏ lại chỉ mua được Marouane Fellaini, với giá 27,5 triệu bảng. Nhưng kể từ đó, Woodward đã cho phép Louis van Gaal và Mourinho tiêu đến 514 triệu bảng để mua cầu thủ. Alexis Sanchez đang nhận lương đến hơn 400 nghìn bảng/tuần, cao nhất Premier League. Trước đó, mức lương của Zlatan Ibrahimovic cũng cao kỷ lục, với 367 nghìn bảng/tuần.

Mourinho có lý của mình khi đòi hỏi nhiều hơn thay vì một tiền vệ 53 triệu bảng (Fred), 1 hậu vệ cánh tuổi teen (Diogo Dalot), và một thủ môn dự bị (Lee Grant) nếu muốn cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải này. Nhưng Woodward cũng có lý khi ngần ngại trao tiền cho Mourinho, bởi chiến lược gia người Bồ đã không thể phát huy được những nguồn lực mà ông có trong tay.

Paul Pogba, ngôi sao đã đến Old Trafford với giá kỷ lục thế giới 89,1 triệu bảng cách đây 2 năm, lẽ ra phải được phát huy hết tài năng và là chỗ dựa của cả đội thì tương lai lại đang bất ổn khi người đại diện của anh ta công khai mời chào với các CLB khác. Anthony Martial là một tài năng lớn, nhưng cách Mourinho giải quyết vấn đề của tiền đạo này cũng gây nhiều lo lắng cho CLB, và khiến họ lưỡng lự trong việc chi tiền mua tiền đạo. Marcus Rashford, Luke Shaw, Eric Bailly, Ander Herrera và thậm chí cả chân sút hàng đầu Romelu Lukaku cũng đều thể hiện Mourinho đã sai lầm như thế nào. Không ai có thể trách Woodward về những vấn đề này, nhưng Mourinho thì chắc chắn phải đứng mũi chịu sào.

Mourinho cần mang lại danh hiệu, nhưng vẫn chưa có được Premier League hay Champions League, những chức vô địch đáng giá nhất. Nhiệm vụ của Woodward là kiếm tiền, và ông đã làm được rất nhiều, trong đó có một hợp đồng 750 triệu bảng với adidas, 53 triệu bảng/năm tài trợ áo đấu với Chevrolet, và 20 triệu bảng/năm tài trợ tất với Kohler.

Chừng đó đủ thấy ở M.U bây giờ, ai mới là Người đặc biệt.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm