Nước Ý thèm khát một... Welbeck

31/03/2015 06:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Màn đụng độ giữa hai trong số những nền bóng đá được hâm mộ nhiều nhất châu Âu đang tỏ ra chênh lệch về thực lực hai hàng công.

Italy gặp Anh, đó là trận đấu có thể khiến nhiều cổ động viên Việt Nam phải cảm thấy... run người. Đơn giản bởi đó chính là hai trong số những ĐTQG được hâm mộ nhiều nhất ở nước ta.

Tuy nhiên, trong cặp đấu này, có một nghịch lý đang diễn ra. Chính xác là một sự đảo chiều. Trong nhiều năm trước đây, Italy được biết đến là một ĐT không bao giờ thiếu chân sút hảo hạng còn Anh thì ngược lại. Đã có lúc, niềm hi vọng lớn nhất của Anh là... Peter Crouch, chỉ vì Wayne Rooney không biết ghi bàn tại vòng chung kết World Cup.

Hàng công Anh ngập tràn niềm tin

Chiến thắng trước Lithuania tiểu nhược không nói lên được nhiều điều, nhưng công bằng thì các cầu thủ tấn công của Anh đã hoạt động hoàn hảo. Với sơ đồ 4-3-3, Roy Hodgson đang tỏ ra rất chắc chắn về cách sắp xếp gồm: Trung phong Wayne Rooney, tiền đạo phải Raheem Sterling, tiền đạo trái Danny Welbeck. Sterling và Welbeck có thể hoán đổi nhịp nhàng.

Đó là một hàng công giàu sức mạnh cơ bắp, kỹ năng đa dạng và trên hết là đáng tin cậy.

HLV Hodgson khi trả lời phỏng vấn sau trận đã đùa: “Tôi không biết đưa Harry Kane vào đâu”. Đơn giản bởi ở thời điểm hiện tại, ông không cần thiết phải đưa cơn “cuồng phong” Premier League vào sân để cải thiện hàng công. Tam tấu Rooney – Welbeck – Sterling có thể sẽ là niềm tin cho tương lai gần của Tam sư.

Nhưng ngay cả khi vào sân thì Kane cũng rất tuyệt vời. Với ba lần chạm bóng trong vòng 79 giây đã giúp chân sút của Tottenham ghi bàn đầu tiên cho ĐT Anh, ngay trong lần đầu ra sân chính thức.

Đó là chưa kể hàng loạt cái tên trẻ trung như Saido Berahino, Danny Ings còn chưa được trình làng ở ĐTQG cấp cao nhất. Charlie Austin – chân sút đã có 14 bàn sau 24 trận cho QPR mùa này thừa nhận việc anh không được Hodgson triệu tập là... dễ hiểu.

Tương lai nào cho tuyến đầu Italy?

Trái ngược với sự tươi đẹp mà người Anh đang tận hưởng ở hàng công thì người Italy lại chẳng thể vui vẻ cho nổi. Họ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng ở hàng tiền đạo.

Hãy quên hết những Luigi Riva, Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Alex Del Piero hay Francesco Totti đi. Chưa bao giờ Italy lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

Mario Balotelli đang gây thất vọng sâu sắc ở tuổi 24 – thời điểm mà người ta trông chờ rằng anh sẽ là “hiện tại” của hàng công Azzurri. Cộng thêm không khí quân đội mà Antonio Conte đang tạo dựng cho đội tuyển, khó có thể trông chờ Balotelli trở lại.

Stephan El Shaarawy và Giuseppe Rossi – hai cái tên có tài, có thái độ chuyên nghiệp thì liên tục gặp các chấn thương và dường như không bao giờ vươn tới nổi tiềm năng của bản thân. Sebastian Giovinco đã bỏ quê hương mà ra đi (đến Mỹ). Pablo Osvaldo, Antonio Cassano vẫn chỉ là những kẻ vô trách nhiệm.

Rốt cục, giờ đây trong tay Conte là những mũi công không thể... cùn hơn. Graziano Pelle đã không còn là chính anh của nửa đầu mùa giải. Ciro Immobile, Simone Zaza nhận nhiều kỳ vọng của Conte nhưng chỉ mang đến thất vọng.

Dấu hiệu đáng mừng duy nhất cho cựu HLV trưởng Juventus là việc ông dường như đã tìm được cái tên tiếp theo để trao niềm tin: Eder của Sampdoria. Nhưng dù sao, anh cũng đã 28 tuổi.

Liệu đây có phải vấn đề riêng của Conte? Thời ở Juve, ông nổi tiếng chưa từng tuyển chọn được tiền đạo nào ra hồn. Hay đây là hậu quả của một Serie A cho các tiền đạo ngoại tung hoành? Trong 5 tiền đạo hay nhất làng Calcio hiện tại, có 3 người Argentina, 1 người Pháp. Người còn lại mang quốc tịch Italy, nhưng đó là... Luca Toni 37 tuổi.

Có khi nào, Conte nhìn sang ĐT Anh và mong rằng ông có một... Danny Welbeck?

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm