Nhận định bóng đá Ý vs Anh: Học phí của sự trưởng thành

23/09/2022 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thất bại trước Italy trong trận chung kết EURO 2020 mới chỉ là khởi đầu của một sự sụp đổ với Anh, vì mọi thứ còn tiếp diễn nếu như họ để thua đối thủ tại San Siro ở lượt trận thứ 5 bảng 3 nhóm A UEFA Nations League.

Nhận định bóng đá nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9)

Soi kèo nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9)

Soi kèo nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9). Dự đoán bóng đá Ý vs Anh. Tỷ lệ kèo Nations League.

 

UEFA Nations League

* 23h00, 23/9: Estonia vs Malta

Soi kèo, nhận định Estonia vs Malta

* 23h00, 23/9: Grudia vs Bắc Macedonia

Soi kèo, nhận định Grudia vs Bắc Macedonia

* 01h45, 24/9: Ý vs Anh

Soi kèo, nhận định Ý vs Anh

* 01h45, 24/9: Đức vs Hungary

Soi kèo, nhận định Đức vs Hungary

* 01h45, 24/9: Bosnia vs Montenegro

Soi kèo, nhận định Bosnia vs Montenegro

* 01h45, 24/9: Phần Lan vs Romania

Soi kèo, nhận định Phần Lan vs Romania

* 01h45, 24/9: Bulgaria vs Gibraltar

Soi kèo, nhận định Bulgaria vs Gibraltar

 

 

Chú thích ảnh

 

Kết cục được báo trước: Tam sư sẽ rơi xuống League B, và điều kinh khủng của việc xuống hạng là họ nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại EURO 2024, điều tiếp theo sẽ là nhiều khả năng có mặt trong một bảng đấu tử thần nữa. Để tránh khỏi những câu chuyện rùng rợn về bóng đá, thầy trò HLV HLV Gareth Southgate buộc phải giành chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng ở vòng bảng UEFA Nations League.

Nghịch lý Southgate

Đây là một hiện thực tàn nhẫn: Anh đứng cuối bảng đấu sau khi bị Hungary chôn cất ở Molineux. Nó là sự đầu độc với Gareth Southgate và các học trò, cả đội bóng này đều đáng bị đưa lên giàn thiêu và không có sự biên minh nào là thỏa đáng.

Southgate không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy nhưng thành thật mà nói, Tam sư chính là người châm ngòi cho một vụ nổ thảm họa và cuối cùng họ chỉ còn cách là tự cứu chữa cho bản thân bằng cách đánh bại người Ý và sau đó là Đức, nếu muốn sống sót trước cơn thịnh nộ của công chúng.

Người hâm mộ nước Anh không thích HLV 52 tuổi này, vì đơn giản ông đã bị gắn mác thất bại, sau những gì xảy ra ở EURO 1996. Mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn khi đội bóng của Southgate đã bốc hơi trước Hungary và làm thế nào để ngưng tụ tinh thần của EURO 2020 đang biến ông trở thành một kẻ lừa dối trong mắt tất cả.

"Mặc dù kết quả là đáng thất vọng nhưng chúng ta đang ở rất gần với World Cup 2022 nên tôi đã chọn lựa nhân sự dựa trên phong độ và năng lực trong một thời gian dài. Vì thế mà một số cầu thủ tôi muốn tập trung lần này như Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, nhưng điều đó không có nghĩa là sự chấm hết với Rashford hay Sancho, nếu họ có thể trình diễn ở đẳng cấp cao trong vài tuần tới", Southgate giải thích về lựa chọn của mình.

Bạn sẽ tin điều nào hơn giữa việc loại bỏ hai cầu thủ luôn tỏa sáng trong những chiến thắng lớn của MU trước Arsenal và Liverpool là Rashford và Sancho, hay những người ngồi dự bị những trận đấu đó như Maguire hay Luke Shaw?

Southgate quản lý đội ngũ theo cách mà ông thấy phù hợp để có thể cải thiện chất lượng bóng đá của Tam sư, nhưng trong khi bị chỉ trích về việc trở nên cũ kĩ, thiếu tốc độ và sáng tạo trong tấn công, HLV 52 tuổi này lại loại bỏ những người tốt hơn số còn lại, mang theo những người không chơi nhiều phút ở câu lạc bộ như Kalvin Phillips hay Maguire.

Ông cũng không cần phải giải thích cách mình tồn tại trong nghề mà cần bận tâm hơn vào việc kiểm soát bóng và nhịp độ tốt hơn trong trận đấu với Italy, nơi trái bóng phải được luân chuyển một cách nhanh chóng và các cầu thủ cần những quyết định đúng thời điểm ở các khía cạnh như chọn vị trí, kĩ thuật và dứt điểm, nếu không học phí để trưởng thành là rất đắt đỏ.

Chú thích ảnh
Anh không được phép thua Ý ở San Siro cuối tuần này

Azzurri nhạt nhòa

Những điều tệ hại luôn đến cùng một lúc, sau khi bị loại khỏi World Cup 2022, người Ý bị hủy diệt trong một trận đấu mà họ chơi bóng như những ông già trước Đức, và đầu hàng chính là cách duy nhất mà đội bóng của Mancini có thể làm được ở trận này.

Mancini đã bắt đầu tái tạo một chu kỳ mới cho Italy sau khi không được dự World Cup và thất bại này biểu hiện của việc mọi thứ vẫn trong giai đoạn trứng nước. HLV 58 tuổi này cố gắng đưa một số gương mặt mới vào đội hình, đặc biệt là với những tài năng trẻ thậm chí đang chật vật tìm kiếm phút thi đấu tại Serie A như Gnonto, Scalvini, Raspadori hay Alessio Zerbin.

Có những lúc, Mancini còn buộc phải triệu tập cả ngựa chứng Balotelli vì sự sa sút không thể cứu vãn của các tiền đạo đã từng khuấy động EURO 2020. Ông sẽ cách mạng thế nào với một cầu thủ mà tài năng của anh ta mãi mãi bị nhốt trong tính cách của sự nổi loạn và hoang dã?

Người Ý cũng giống như đối thủ của họ, đang chật vật tìm cách để trưởng thành sau những biến cố mà họ tự tạo ra, họ chơi bóng như đánh cược vào vận may hơn là tìm ra một công thức phát triển mới.

Mancini có thừa sự dũng cảm để đối mặt với bất kì thảm họa nào, nhưng thất bại đau đớn trước Đức đã buộc ông phải suy nghĩ lại về khả năng cạnh tranh của Italy trong những trận đấu lớn, nó không cho thấy bất kì một tương lai chiến thắng nào gần ngay trước mắt.

Chắc chắn, tất cả những ai có mặt trong cuộc cách mạng này đều cần thêm thời gian, kể cả Mancini, sự kiên nhẫn và nhiều trận đấu hơn. Đây là một dự án dài hạn có thể thử thách sức chịu đựng của người hâm mộ Azzurri, đặc biệt là sau khi đội bóng của họ không thể vượt qua hai kỳ World Cup liên tiếp.

Và Roberto Mancini này, tất cả đều muốn nhìn thấy sự tiến bộ của Italy ngay tại San Siro, để biết rằng, màu xanh này luôn là màu của hi vọng!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm