Nhận định bóng đá Man City vs Liverpool: Thắng trận đấu, hay thắng cả cuộc chiến?

16/04/2022 15:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City-Liverpool rồi lại Man City-Liverpool, cứ như thể thế giới bóng đá không còn điều gì khác đáng bận tâm hơn thế. Họ vừa hòa nhau ở trận "chung kết" Premier League và sau 7 ngày gian khó, gặp nhau một lần nữa ở bán kết FA Cup.

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Bán kết FA Cup (21h30, 16/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Bán kết FA Cup (21h30, 16/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Bán kết FA Cup (21h30, 16/4). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs Liverpool. FPT Play trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Cúp FA vòng bán kết: 

* 21h30, 16/4: Man City vs Liverpool (FPT) 

Xem trực tiếp Man City vs Liverpool

Soi kèo, nhận định Man City vs Liverpool

* 22h30, 17/4: Chelsea vs Crystal Palace (FPT)

 

Man City vs Liverpool, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Man City vs Liverpool, nhận định bóng đá, Man City, Liverpool, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp FA, bóng đá Anh, kèo FA Cup

 

Đây là một trong những tuần mệt mỏi nhất với cả hai đội bóng ở mùa giải này, sau khi khiến đối thủ phải rã rời về mặt thể trạng và tinh thần, họ trải nghiệm những điều lạ thường ở Champions League, rồi quay lại xứ sở sương mù để kết thúc tuần lễ Klopp-Guardiola kinh điển này.

Lựa chọn của Pep

Không ai thích rắc rối, nhưng giải quyết những vấn đề phức tạp có vẻ như là định mệnh của Pep Guardiola. HLV người Santpedor có quá nhiều kinh nghiệm cho những lịch thi đấu khủng khiếp như thế này. Thời còn ở Tây Ban Nha, ông cùng Barcelona đã phải chạm trán Real Madrid của Mourinho tới 5 lần trong một mùa giải, từ Champions League cho tới La Liga, từ La Liga cho tới Cúp nhà Vua.

Điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola có thể không phải là những danh hiệu hay được làm thầy của những ngôi sao như Leo Messi, Xavi, Iniesta, Lewandowski hoặc Kevin de Bruyne, mà đó là được đối đầu với những chiến lược gia hàng đầu ở thời của mình như Jose Mourinho trong quá khứ và Jurgen Klopp ở hiện tại.

Cùng với họ, HLV 51 tuổi này đã trưởng thành và trở nên đáng sợ hơn. Thất bại, học hỏi và quay lại để chiến thắng là một trải nghiệm thú vị. Và trong mùa giải mà nhiệm vụ giành mọi danh hiệu lớn là không thể thoái thác thì việc lựa chọn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Với Pep Guardiola, mọi giải đấu đều có giá trị như nhau, nhưng ở thời điểm này, không phải chiếc cúp nào cũng đáng để theo đuổi, và điều khó khăn là các cầu thủ của ông đã phải đi bộ trong phần lớn thời gian hiệp 2 tại Metropolitano khi bị Atletico Madrid quần cho mệt lử.

Chú thích ảnh
Một tuần sau trận đại chiến ở Premier League, Man City và Liverpool lại chạm trán nhau tại bán kết Cúp FA

4 ngày trước, Man City chơi một trong những trận đỉnh cao nhất mùa này và chỉ thiếu may mắn để đánh bại Liverpool. Những ý tưởng về chiến thuật của Pep đã đẩy lùi đối thủ, khiến cho những hậu vệ biên xuất sắc Alexander Arnold và Robertson có một ngày bận rộn và các tiền vệ như Thiago hay Henderson trở thành người quan sát ở trên sân.

Nhưng Jurgen Klopp không phải là kiểu người sẽ thất bại hai lần theo cùng một cách và The Citizens cũng khó để tái tạo những điều tuyệt vời đấy khi các cầu thủ của ông phần lớn kiệt quệ về tinh thần và mệt mỏi về thể trạng.

Liverpool đã lấy đi phần lớn năng lượng của nhà vô địch nước Anh, Atletico Madrid là những người vét sạch những gì còn lại. Câu chuyện của Pep Guardiola không còn là việc sẽ mang điều gì mới mẻ vào trận đấu này nữa mà là ông có coi trận đấu này như một sự kiện bắt buộc phải tham dự và thu hoạch được điều gì đó, nhưng đổi lại có khả năng sẽ nhìn thấy các học trò bị rơi rụng ở đoạn cuối cùng.

Sự ung dung của Jurgen Klopp

"Đó không phải là chính xác những gì chúng tôi muốn nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng vì nếu chúng tôi chơi trận đấu hay nhất của mùa giải thì sẽ không có khả năng lọt vào trận chung kết", Jurgen Klopp không bình luận gì hơn về trận hòa 3-3 với Benfica hồi giữa tuần.

Để thủng lưới 5 bàn sau hai trận trước Man City và Benfica có vẻ như không phải là bất ổn với HLV người Đức. Họ chơi lép vế trước nhà vô địch Premier League nhưng vẫn chọc thủng lưới đối thủ đến hai lần thì điều đó giống như một cổ đông nhận được cổ tức trong năm kinh doanh ảm đạm của doanh nghiệp.

Manchester City luôn là đối thủ gây mệt mỏi, và lao vào một cuộc chiến về bóng đá nữa với The Citizens không thật sự khôn ngoan ở thời điểm này. Liverpool có nhiều cách để đạt được mục tiêu, và dù không mang hình ảnh của một đội bóng chiến thắng cuối tuần trước, nhưng họ biết cách len lỏi và tìm thấy những điều tốt nhất ngay cả khi tất cả chống lại họ và nuốt chửng họ. Đội bóng này biết cách chấp nhận nghịch cảnh, thỏa hiệp trong tức thời và vượt qua mọi thứ bằng bản năng chinh phục.

Jurgen Klopp, thật kì lạ, dường như không bị trói buộc bởi những ràng buộc trong tiềm thức về việc một đội bóng giàu truyền thống như thế phải luôn giành được mọi danh hiệu mỗi mùa. Ông cùng các học trò sẽ làm tất cả mọi thứ ở mức cao nhất, tôn trọng đối thủ và cổ động viên như những người đàn ông đích thực.

Liverpool đã giành chiếc Cúp Liên đoàn, vì thế có thêm một chiếc Cúp FA, hoặc chiến thắng trước Man City cũng chỉ là phần thưởng thêm vào cho những gì họ đã làm được đến thời điểm này, một thất bại cũng không khiến mọi thứ tệ đi.

The Kops, không cần phải chứng tỏ họ là vua đấu cúp trước đội bóng áo xanh nhưng nếu cơ hội xuất hiện để tới gần mục tiêu giành cú ăn 4, đội bóng này sẽ không chối từ. Điều quan trọng không phải là thắng một trận đấu mà phải trở thành những người thắng được cả cuộc chiến với Man City ở cả Premier League hay Champions League.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm