Nhận định bóng đá Anh vs Đức: Tìm lại bản lĩnh ông lớn

26/09/2022 05:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu đáng lẽ ra là kinh điển của mùa Nations League năm nay rốt cuộc hóa thành cuộc đấu để tìm lại bản lĩnh ông lớn châu lục giữa một tuyển Đức chưa có nhiều tiến bộ dưới thời Hansi Flick và tuyển Anh đang khủng hoảng cùng Gareth Southgate.

Nhận định bóng đá nhà cái Anh vs Đức. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 27/9)

Soi kèo nhà cái Anh vs Đức. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 27/9)

Soi kèo nhà cái Anh vs Đức. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 27/9). Dự đoán bóng đá Anh vs Đức. Tỷ lệ kèo UEFA Nations League.

Những ngôn từ về đội tuyển Anh lúc này thật khó có thể thoát ra được màu sắc tiêu cực, một sự phũ phàng so với biết bao lời ngợi ca về những bước tiến ở World Cup 2018 hay EURO 2020. Đó không chỉ là việc thầy trò Gareth Southgate rớt khỏi hạng đấu cao nhất Nations League trước một lượt đấu, mà tất cả còn nhìn thấy quá nhiều vấn đề ở tuyển Anh trước thềm World Cup 2022.

Tìm bàn thắng nơi đâu hỡi Southgate?

Vấn đề nổi cộm và đáng lo ngại nhất của tuyển Anh lúc này chính là sự cùn mòn nơi hàng công. Tất cả đang mải ca ngợi hết lời sự hào nhoáng của Premier League mà quên mất hạng đấu cao nhất nước Anh chỉ còn đúng Harry Kane là tiền đạo nội địa đủ sức so đọ về đẳng cấp với những chân sút đổ bộ từ nước ngoài như Erling Haaland hay Mohamed Salah. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham là tác giả bàn thắng duy nhất cho tuyển Anh trong suốt 5 trận tại Nations League vừa qua, pha lập công từ chấm phạt đền trong trận hòa Đức hồi tháng Sáu năm nay. Sau lưng Kane là không có phương án B nào xứng tầm cả khi Tammy Abraham cho thấy anh vẫn còn khoảng cách quá xa.

Không chỉ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, đội tuyển Anh đã trải qua 450 phút không ghi nổi một bàn thắng nào từ những tình huống bóng động sau pha ghi bàn ở trận thắng Bờ Biển Ngà 3-0 hồi tháng Ba. Con số này ngang bằng với thành tích ghi bàn của San Marino, tập thể đứng dưới Anh hơn 200 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và chưa có nổi điểm nào sau 3 trận ở Nations League D. Đừng quên trong hành trình tiến đến bán kết World Cup 2018, Anh đã phải nhờ cậy đến 9 bàn thắng từ các tình huống cố định và thật khó hình dung kịch bản ấy lặp lại ở kỳ World Cup vào cuối năm.

Bản lĩnh của một ông lớn chắc chắn không thể chỉ phô diễn bằng việc áp đảo đối thủ ở những con số thống kê. Trận gặp Italy, Anh tung ra 14 cú sút, có tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức 55% và tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt mức 88%, nhưng chẳng thể chuyển hóa bất cứ cơ hội nào thành bàn thắng. Đó không phải những gì đáng kỳ vọng ở một ứng viên vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar sau đây gần hai tháng nữa. Đáng lo ở chỗ thầy trò Southgate sẽ chỉ còn trận đấu với Đức đêm nay để nhìn lại và sửa sai phần nào những vấn đề đã nhìn thấy suốt chặng đường Nations League vừa qua.

Chú thích ảnh
Cả Anh lẫn Đức đều khát khao tìm lại bản lĩnh ông lớn trước thềm World Cup 2022

Đức chưa chuyển mình cùng Hansi Flick

Ít nhất, Anh không cô đơn trong cuộc chiến tìm lại bản lĩnh vốn có. Đức, đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng tại Nations League đêm nay, cũng có tình trạng phong độ chẳng đáng lạc quan chút nào. Vừa ngắt được chuỗi 3 trận hòa bằng chiến thắng Italy 5-2 thì trận thua Hungary kéo thầy trò Flick xuống mặt đất.

Khá tương đồng với tuyển Anh, nỗi lo lớn nhất của HLV Flick lúc này là tình trạng thất thường của các tiền đạo. Đừng để con số 8 bàn thắng sau 5 lượt trận đánh lạc hướng vấn đề ấy. Những tiền đạo trong tay HLV Flick đều bất ổn ở các mức độ khác nhau. Timo Werner sau khi được giải thoát khỏi nỗi bực dọc tại Stamford Bridge vẫn tiếp tục thể hiện cảm giác ghi bàn kém cỏi trước Hungary dù được chơi bóng ngay tại Red Bull Arena, nơi anh vẫn thường ra sân mỗi tuần trong màu áo Leipzig. Leroy Sane có một trận đấu dưới mức tiêu chuẩn còn Kai Havertz không để lại dấu ấn đặc biệt nào sau khi vào sân thay người. Thêm vào đó, hàng thủ của tuyển Đức dưới thời HLV Flick cũng chưa nâng cấp đáng kể về sự vững chãi so với người tiền nhiệm Joachim Low. 6 bàn thua là con số không xứng tầm với tuyển Đức, trong lúc HLV Flick thể hiện sự loay hoay về nhân sự nơi hàng thủ. Ở trận gặp Hungary, ông bất ngờ kéo Jonas Hofmann về đá hậu vệ phải trong hiệp một rồi lại kéo anh đá cao hơn sau giờ nghỉ khi Thilo Kehrer được tung vào sân trám chỗ. Sự thiếu nhất quán về ý tưởng đội hình hoàn toàn có thể mang đến những lo ngại về một thảm họa World Cup nữa trên đất Qatar khi dư âm bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 trên đất Nga vẫn còn chưa phai mờ.

Cuộc so tài trên sân Wembley đêm nay không phải là trận đấu cho một cuộc dạo chơi. Cả Anh và Đức đều cần chiến thắng cho một cú hích trước World Cup 2022.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm