Ngoại hạng Anh vòng 36: Top 4 hay là sự lừa dối hào nhoáng

26/04/2019 20:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như việc cạnh tranh một suất tham dự Champions League đã khiến MU và các đội bóng thành London tổn thương. Họ bước vào mùa giải với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, nhưng đến cuối tháng Tư lại nhìn thấy nhau trong khung cảnh ảm đạm.

Ngoại hạng Anh vòng 36. Đại chiến MU vs Chelsea, quyết định cuộc đua Top 4

Ngoại hạng Anh vòng 36. Đại chiến MU vs Chelsea, quyết định cuộc đua Top 4

Tâm điểm của vòng 36 Ngoại hạng Anh sẽ là trận cầu 6 điểm ở Old Trafford giữa MU và Chelsea. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ mở ra hy vọng giành vé dự Champions League, còn kẻ thua coi như an phận với Europa League.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh

02h00 ngày 27/4: Liverpool vs Huddersfield (trực tiếp BDTV, K+PM, SSPORT)

Link xem trực tiếp: https://fptplay.net/livetv/premier-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

18h30 ngày 27/4: Tottenham vs West Ham (trực tiếp K+PM)

https://fptplay.net/livetv/kpm

21h00 ngày 27/4: Crystal Palace vs Everton (trực tiếp TTTT HD, K+PM)

21h00 ngày 27/4: Fulham vs Cardiff (trực tiếp TTTV HD, My K+Live 2, SSPORT)

21h00 ngày 27/4: Southampton vs Bournemouth (trực tiếp K+NS)

21h00 ngày 27/4: Watford vs Wolves (trực tiếp BDTV, My K+Live 3, SSPORT 2)

23h30 ngày 27/4: Brighton vs Newscatle (trực tiếp BDTV, K+PM, SSPORT)

18h00 ngày 28/4: Leicester vs Arsenal (trực tiếp TTTV, K+PC, SSPORT)

https://fptplay.net/livetv/premier-league-2

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

20h05 ngày 28/4: Burnley vs Man City (trực tiếp TTTV, K+PM, SSPORT)

https://fptplay.net/livetv/premier-league-3

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

22h30 ngày 28/4: MU vs Chelsea (trực tiếp K+PM)

Link xem trực tiếp: https://fptplay.net/livetv/kpm

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, trực tiếp Ngoại hạng Anh, xem trực tiếp bóng đá Anh, trực tiếp MU vs Chelsea, MU vs Chelsea, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Leicester Arsenal
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

  

Sự ổn định của Man City và Liverpool là lời giải thích cho vị trí của Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal và MU ở thời điểm hiện tại. Chỉ có những đội mắc ít sai lầm mới trụ vững được trong cuộc đua giành chiếc cúp bạc vào tháng 5, và hai đội đầu bảng đã khiến cho những vấn đề cũ kĩ của các đối thủ trở nên nhức nhối hơn sau từng vòng đấu.

Những gương mặt buồn bã

Có vẻ như ba đội bóng thủ đô London và MU đã quen với việc xếp hàng ở phía sau, không một câu lạc bộ nào tỏ ra có thể chen chân vào cuộc đua song mã đã được định đoạt từ đầu mùa giải, và tự hình thành một xu thế cạnh tranh kiểu nghèo nàn về khát vọng, đó là một vị trí tham dự Champions League mùa tới.

Cứ mỗi một đội bóng nào vấp ngã, là các đối thủ còn lại tự động trượt chân theo một cách khó hiểu, như thể họ dung thứ cho nhau, nương tựa vào nhau, và dìu nhau về chung một đích. Chelsea bị Burnley cầm hòa trên sân nhà? Không sao, vì trước đó Arsenal trợ giúp họ bằng thất bại gây sốc trước Crysal Palace tại Emirates. Nếu Liverpool vượt qua Tottenham thì ngay sau đó, MU giảm bớt áp lực cho đối thủ bằng một trận thua đớn đau trước Wolverhampton.

Và nếu Man City bồi thêm cho đội bóng áo trắng một thất bại khác, thì Arsenal tự động nhả điểm số với một trận thua trên sân của Everton. Hoặc ngay khi MU có thất bại trong trận derby bạc nhược với nhà đương kim vô địch, thì Arsenal đã ở ngay đó, để họ dựa lưng với một thất bại ê chề khác trên sân của Wolverhampton.

Đó là một vòng quay luẩn quẩn mà tất cả những đội bóng này không thể thoát ra. Càng về cuối mùa bóng, những vấn đề nội tại của họ lại càng trở thành sự hủy hoại không thể ngăn chặn. Tottenham có thể hào hùng loại Man City ở Champions League, nhưng đó là giải đấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như VAR, như sự may mắn và những khoảnh khắc điên rồ khác. Còn ở xứ sở sương mù, họ vẫn chỉ là đội bóng thiếu sự ổn định và khả năng định đoạt được số phận trận đấu.

Arsenal cũng tương tự như vậy, khi những yếu kém về mặt tâm lý dưới thời HLV Arsene Wenger là không thể sửa chữa dưới bàn tay của Unai Emery, và việc phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng thi đấu của các ngôi sao đã khiến họ bị mục ruỗng hoàn toàn.

Người ta cũng không chờ đợi được gì vào những đội bóng như Chelsea hay MU, những CLB bị hao hụt chất lượng chơi bóng, bị cuốn theo những vòng xoáy của xung đột trong phòng thay đồ, của những ngôi sao không có khát khao chiến đấu vì cái đầu đã nghĩ đến bến bờ khác như Paul Pogba hay Eden Hazard.

Top 4 cho ai?

Một cách an ủi, người Anh có thể nói rằng, cuộc đua vào nhóm tham dự Champions League ngày càng trở nên hấp dẫn, nhưng họ không che giấu sự thật, bất kì đội bóng nào phải chơi ở Europa League cũng xứng đáng với chất lượng thi đấu của họ.

Và cũng đừng nói rằng, Ngoại hạng Anh kịch tính hơn La Liga, những bất ngờ xảy ra nhiều hơn hay bất kì ông lớn nào cũng có thể thất bại trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng xếp hạng ở hai giải đấu để so sánh, khoảng cách giữa Barcelona và đội xếp thứ 6 Sevilla là 28 điểm, còn khoảng cách giữa Man City với đội bóng cùng thành phố là 25 điểm, sự chênh lệch ở đây chỉ là 3 điểm, không nhiều.

Điều đó cho thấy, những câu lạc bộ như Tottenham, Chelsea, Arsenal hay MU đã chơi bóng như thế nào ở mùa này. Và việc họ cạnh tranh nhau quyết liệt cho hai vị trí trong Top 4 chỉ là vẻ bề ngoài màu mè so với chất lượng thi đấu khá tệ trên sân cỏ.

Video: Solskjaer vật lộn với xe đẩy hành lý

Khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu của bốn câu lạc bộ này là sự thất bại với chính họ, và là món quà cho các đối thủ. Chelsea bước vào trận đấu quan trọng với Liverpool như thể mọi thứ đã kết thúc, và họ còn việc quan trọng hơn ở Europa League.

Trong 3 vòng còn lại, người ta không bảo đảm được bất cứ điều gì từ những đội bóng này, Tottenham và MU được đá hai trận sân nhà, Arsenal và Chelsea phải đá hai trận sân khách. Nhưng tất cả những lợi thế ở sân nhà hay khó khăn trên sân khách đều chỉ có ý nghĩa tương đối, vì họ thậm chí đâu có biết chuyện gì sẽ đến với mình, khi cuộc đua vào Top 4 chỉ là sự lừa dối hào nhoáng.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm