Ngoại hạng Anh: Mùa Hè của những người bị lãng quên

19/07/2021 22:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Các đội bóng ở Premier League đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới trong tuần này nhằm cải thiện thành tích của mùa giải trước.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Ít du đấu, mua sắm vẫn khủng

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Ít du đấu, mua sắm vẫn khủng

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến các kế hoạch du đấu của Premier League phải gác lại mùa hè thứ hai liên tiếp. Nhưng điều này không đồng nghĩa dòng tiền mua sắm từ nước Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ ngừng chảy.

 

Cách tốt nhất để làm điều đó là tăng cường lực lượng bằng việc tìm kiếm cầu thủ mới trên thị trường chuyển nhượng trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trọng tâm trước mắt của các đội bóng vẫn là giúp những cầu thủ hiện đang theo hợp đồng với họ có được thể lực tốt nhất bằng cách lấy lại và nâng cao trong các buổi tập và giao hữu đầu Hè.

Vì thế, trong thời điểm số cầu thủ đã thi đấu tại EURO 2020 hoặc Copa America vẫn đang trong kì nghỉ và họ sẽ chỉ trở lại sau đó, những cầu thủ còn lại có thể đóng một vai trò quan trọng trong mùa bóng tới nhờ thể lực được tích lũy sớm.

Tại Arsenal, đó là hậu vệ trái người Bosnia, Sead Kolasinac, cầu thủ bị đẩy tới Schalke theo thỏa thuận cho mượn. Do đội bóng Đức xuống hạng, Kolasinac đã trở lại London và mới tham dự trận đấu giao hữu với Hibernian hôm thứ Ba tuần trước. Nhìn chung, cầu thủ 28 tuổi này sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi Arsenal đã đưa Nuno Tavares từ Benfica về để dự bị cho Kieran Tierney. Tương tự như vậy là Baba Rahman của Chelsea, nếu không muốn nói hậu vệ cánh người Ghana có thể sẽ bị đem cho mượn một lần nữa hoặc rời Stamford Bridge chính thức. Lí do là từ năm 2015 đến nay, Rahman đã được đem cho mượn tới 5 lần và gần nhất là ở PAOK của Hy Lạp. Hiện không rõ Thomas Tuchel có muốn giữ cầu thủ 27 tuổi này không, cũng như Davide Zappacosta, hậu vệ cánh 29 tuổi có hai mùa giải gần đây thi đấu cho Roma và Genoa. Hiện Fiorentina và Inter đang quan tâm đến cầu thủ người Italy, trong đó Inter muốn có Zappacosta để thay thế cho Achraf Hakimi đã sang Paris Saint Germain.

Chú thích ảnh
Loris Karius đã trở lại Liverpool sau thời gian cho mượn và đang tập cùng với đội

Ở Everton, tất cả cũng chưa rõ liệu Rafa Benitez có muốn giữ Moise Kean hay không. Kean chỉ ghi được 4 bàn trong 37 trận ở Premier League mùa giải 2019-20 nhưng lại chơi tốt ở PSG mùa bóng trước với 17 bàn. Hiện nhiều đội bóng ở Ligue 1 cũng như Juventus đang quan tâm đến cầu thủ người Italy này. Và dự kiến cùng rời Goodison Park như Kean có Fabian Delph, tiền vệ chỉ chơi 49 phút trong năm 2021, và Cenk Tosun, tiền đạo người Thổ Nhĩ Kì chỉ còn 1 năm hợp đồng và đã thi đấu ở Besiktas mùa giải trước theo thỏa thuận cho mượn.

Cũng không kém phần chú ý là sự trở lại Liverpool của thủ môn Loris Karius. Cầu thủ người Đức này không bắt một trận nào cho The Reds từ trận chung kết Champions League thảm họa năm 2018 và đã có 2 năm thi đấu cho Besiktas theo thỏa thuận cho mượn. Mùa giải trước, Karius thi đấu cho Union Berlin cũng không thành công và chỉ ra sân 5 lần. Hiện thủ môn 28 tuổi này vẫn đang tập huấn ở Áo cùng Liverpool. Theo báo chí Anh, Liverpool không nhận được bất cứ đề nghị mua đứt nào từ các CLB nước ngoài và chưa biết sẽ “xử lý” Karius như thế nào, nhưng nếu không bán được, họ chỉ còn cách đem cho mượn.

Tại MU, đội chủ sân Old Trafford đang rất chờ đợi vào sự trở lại của tiền vệ Donny van Beek sau chấn thương. Cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan này chỉ có 4 trận đá chính ở mùa bóng vừa qua và mới ghi được 1 bàn, 1 đường kiến tạo trong 19 trận. Theo Ole Gunnar Solskjaer, van de Beek vẫn sẽ ở lại MU bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

Không may mắn như vậy là Andreas Pereira, tiền vệ người Brazil có mùa giải trước thi đấu cho Lazio và mặc dù không được xem là cầu thủ đá chính thường xuyên, anh vẫn có 33 trận dưới thời Simone Inzaghi. Pereira đã trở lại Carrington để chuẩn bị cho mùa bóng mới nhưng với việc MU đang liên hệ với tài năng trẻ của Rennes, Eduardo Camavinga, khả năng để anh ở lại là không lớn.

Trong khi đó, ở Tottenham, sau mùa giải đầu tiên khó khăn khi chuyển từ Fulham sang, Ryan Sessegnon bị đẩy tới Hoffenheim. Tuy vậy, cầu thủ này chỉ có 3 đường kiến tạo trong 29 trận. Hy vọng cho Sessegnon là Nuno Espirito Santo muốn giữ anh để cạnh tranh với Sergio Reguilon và Ben Davies…

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm