Nasri 'nhắn nhủ' các tân binh của Man City: 'Tôi chưa biết sợ ai bao giờ'

19/07/2015 09:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Như thường lệ, những tân binh tài năng và đắt giá lại cập bến Etihad, đẩy người cũ lên ghế dự bị hoặc ra đi. Nhưng Samir Nasri đang muốn làm ngược lại, anh tuyên bố sẽ tiến bộ hơn nữa trong mùa giải mới, để cạnh tranh sòng phẳng với Raheem Sterling và Fabian Delph.

Cầu thủ người Pháp là người ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Melbourne 1-0 trong trận giao hữu ngày hôm qua. Nhưng với sự xuất hiện của các tân binh tài năng, HLV Manuel Pellegrini không thể đảm bảo vị trí chính thức cho Nasri khi mùa giải khởi tranh.

Man City chưa có động thái nào để thanh lý bớt cầu thủ. Những công thần vừa được gia hạn hợp đồng 4 năm cũng chưa nhận được lời đề nghị nào thực sự đáng kể. Tuy nhiên, không gì là không thể trước ngày đóng cửa TTCN, và vị trí của Nasri tại sân Etihad đang ở thế dễ tổn thương nhất trong 4 năm qua.

Nhưng Nasri không muốn chuyển đi. Anh… hoan nghênh nhiệt liệt những đồng đội mới sẽ gia nhập đội hình vào thứ Ba tuần sau, nhưng vẫn không quên cảnh báo họ về một cuộc chiến vị trí khốc liệt trong thời gian tới.

“Nếu một đội bóng muốn có sức cạnh tranh, họ phải sở hữu những cầu thủ giỏi và một băng dự bị đầy người tài”, Nasri lý giải. “Đội bóng có thể mua bất cứ ai, nhưng nếu bạn muốn ra sân thi đấu, bạn phải nỗ lực tập luyện chuyên cần. Khi bạn có vinh dự ra sân, bạn phải tận dụng ‘hết vốn’ cơ hội đó”.

“Tôi chưa từng sợ bất cứ ai trong quá khứ và ngày hôm nay cũng vậy. Cách duy nhất để đội bóng tiến bộ là chiêu mộ những cầu thủ như Raheem và Fabian. Họ là những bổ sung rất chất lượng”.


Các tân binh của Man City rất chất lượng, nhưng Nasri "không sợ bất kỳ ai"

“Raheem là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất trên thế giới, Delph là một tiền vệ trung tâm tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi chúng tôi vừa có cả đôi. Tôi nghĩ chính sách chuyển nhượng của CLB trong Hè này là thực sự thông minh. Đội hình này khiến chúng tôi phải cạnh tranh nhau mỗi phút”.

Những phỏng đoán về tương lai của Nasri bắt đầu từ màn trình diễn ấn tượng của anh giai đoạn đầu mùa giải trước, đơn cử như phong độ cao trong trận gặp AS Roma ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, khi anh ghi bàn quyết định tấm vé vào vòng trong cho Man City. Nhưng đó chỉ là vế đầu tiên. Một chấn thương ập đến lập tức tác động tiêu cực đến phần còn lại của mùa bóng. Mùa giải kết thúc tồi tệ với cựu tuyển thủ Pháp, nhưng Nasri tự biết bản thân có thể tiến bộ hơn.

“Tôi đã trò chuyện với HLV và ông ấy cũng muốn tôi ở lại. CLB đã đang làm rất tốt. Đúng vậy, tôi đã có một mùa giải khá tệ khi vẫn chưa làm hết sức. Đó là lỗi của cá nhân tôi”.

“Tôi nhìn lại mùa giải vừa qua và nghĩ rằng: ‘Đó không phải là Nasri, không phải năng lực thực sự mình vốn có’. Tôi đã sẵn sàng để ra sân trở lại!”.

Dù thế, Nasri cũng không thể tự quyết tương lai. Ông Pellegrini đang đánh song song hai ván bài: Một mặt khẳng định muốn Nasri ở lại City, một mặt khác, vẫn muốn chi đến 40 triệu euro để chiêu mộ Kevin de Bruyne.

“Samir biết rằng cậu ấy rất quan trọng với đội bóng của chúng tôi. Chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến một Nasri bùng nổ hơn nhiều so với hai mùa giải trước”, ông khẳng định.

Hoài  Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm