MU: Trắng tay cùng tương lai xám xịt

19/03/2022 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Atletico Madrid ngay trên sân nhà đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng về một danh hiệu của MU mùa này. Không chỉ là mùa thứ 5 liên tiếp trắng tay, MU chẳng mang đến dấu hiệu tương lai tươi sáng nào.

MU: Rashford không được lên tuyển, đã đến lúc nên tìm thử thách mới?

MU: Rashford không được lên tuyển, đã đến lúc nên tìm thử thách mới?

Marcus Rashford đã không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Anh lần này. Có lẽ anh cần tìm lại mình ở một môi trường mới, không phải Man United

Mục tiêu cuối cùng cũng đã xa rời MU. Những cổ động viên đội chủ sân Old Trafford chỉ biết thốt ra những lời cay đắng như thế khi chứng kiến thầy trò Ralf Rangnick chơi bóng chẳng hề xứng tầm một chút nào với vị thế của mình.

Ngày MU tự hạ thấp chính mình

Nói MU thụ động tìm kiếm bàn thắng không đúng bản chất của trận đấu. Thầy trò Rangnick tung ra tới 11 cú sút trong suốt 90 phút lượt về. Nhưng chủ nhân của những pha dứt điểm là ai? 4 lần thuộc về hậu vệ phải Diogo Dalot, người đã mắc lỗi không nhỏ trong bàn thua duy nhất của trận đấu và 2 lần cho Raphael Varane. Chẳng hề thấy bất cứ pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo, chứ chưa nói đến chuyện siêu sao người Bồ Đào Nha có lặp lại cái duyên ghi bàn vào lưới Atletico Madrid. Tất cả sẽ phải đặt dấu hỏi đấy có phải là cách tấn công mà HLV Rangnick mong muốn ở các học trò.

Khó có thể đổ lỗi hoàn toàn cho nhà cầm quân 63 tuổi này, người cũng lờ mờ nhận ra quá trình suy thoái của MU đã diễn ra từ trước khi ông nắm tạm quyền cuối năm ngoái. Đội chủ sân Old Trafford, như tất cả vẫn thấy ở nhiều trận đấu, là một tập hợp những cá nhân tài năng, nhưng chẳng thể kết hợp thành một tập thể giàu tính chiến đấu. Dẫu biết rõ nhiệm vụ ở trận lượt về là một bàn thắng, thầy trò Rangnick vẫn thể hiện sự bị động trong việc kiểm soát trận đấu và chẳng đủ độ già dơ cần thiết để chiến đấu với một tập thể Atletico Madrid vẫn luôn thể hiện gương mặt xấu xí, nhưng vẫn khôn ngoan và hiệu quả, không chỉ gói gọn qua pha lập công duy nhất của Renan Lodi.

Khoảnh khắc Harry Maguire va chạm với Cristiano Ronaldo trong một tình huống MU được hưởng quả đá phạt chỉ làm các CĐV MU cười ra nước mắt, khi đó là chỉ dấu rõ ràng cho một tập thể mà những ngôi sao cũng không biết mình cần làm gì để vượt qua cơn khó khăn. Những điểm tích cực hiếm hoi có thể nhìn thấy ở MU dưới thời Rangnick là những bước di chuyển miệt mài để tìm thấy cơ hội ghi bàn của tài năng trẻ Anthony Elanga hay cách Fred cố gắng làm chủ tuyến giữa bằng đủ mọi cách: Tắc bóng, tạo ra những cơ hội cho hàng công, sẵn sàng lao vào tranh cãi và làm những điều điên rồ nhất. Rốt cuộc, chỉ chừng đó thôi là chưa đủ khi MU đã có dấu hiệu ngừng nỗ lực sau bàn thua duy nhất trước giờ nghỉ.

Chú thích ảnh
Bị loại nốt khỏi Champions League, MU trải qua mùa thứ 5 trắng tay cùng tương lai ảm đạm

Trắng tay mùa này, tương lai mịt mờ

Cơ hội cuối cùng để MU giành một danh hiệu mùa này đã bị thầy trò Rangnick vứt bỏ không thương tiếc. Hàng loạt thống kê như xát thêm muối vào nỗi đau của những cổ động viên MU: Con số 5 năm không có bất cứ danh hiệu nào đánh dấu cơn khát danh hiệu tệ hại nhất suốt 40 năm qua kể từ quãng thời gian 6 năm MU trắng tay kéo dài từ 1977 đến 1983, cùng với đó là tỷ lệ giành chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford chỉ đạt 45% trên tất cả các đấu trường, con số thấp nhất kể từ mùa 1989-90. Chừng đó khiến thành tích chỉ thua 3 trong 21 trận dưới triều đại tạm quyền của HLV Rangnick trở thành một thứ lố bịch, khi MU không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn ở những trận đấu quan trọng, từ thất bại ở derby Manchester đến việc dừng bước ở vòng 1/8 Champions League trước Atletico Madrid, một đội bóng đã quá quen mặt với các đại diện Premier League.

Vậy thầy trò Rangnick còn mục tiêu nào để phấn đấu cho hai tháng còn lại của mùa này? Top 4 Premier League bây giờ là nhiệm vụ bắt buộc để MU còn đủ sức hấp dẫn một HLV mới đến Old Trafford. Chinh phục vị trí giành vé dự Champions League cũng chẳng hề đơn giản, khi MU đã đánh mất lợi thế làm chủ cuộc đua Top 4 vào tay một Arsenal đang vào phom. Lịch thi đấu tháng tới của MU ở Premier League cũng chẳng hề đơn giản. Như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, trận đá bù với Liverpool trên sân Anfield lại diễn ra vào ngày 20/4, đúng ba ngày trước khi MU tiếp đón Arsenal trong trận đấu có thể coi là chung kết cho Top 4 mùa này. Nhưng tình trạng phong độ theo kiểu sáng nắng, chiều mưa của MU chẳng hề đảm bảo thầy trò Rangnick không bị tụt lại xa hơn trong cuộc đua vốn có rất nhiều tay đua đáng gờm sau lưng như West Ham hay Tottenham. Những dấu hỏi về khả năng cầm quân của HLV Rangnick trong những trận đánh lớn bắt đầu được đặt ra, khi chiến thắng Tottenham ở trận đấu đúng nghĩa là show trình diễn của Ronaldo không đủ để bù lấp những thất bại đáng xấu hổ khác.

MU cần HLV Rangnick đánh bóng lại tên tuổi để mở đường cho cuộc tái thiết mùa tới. Nhưng nếu tình trạng phong độ như hiện tại không sớm thay đổi, những gì chờ đợi một HLV mới ở Old Trafford chỉ là bãi hoang phế. Edinson Cavani, Juan Mata, Paul Pogba và Jesse Lingard chắc chắn ra đi, trong khi những tân binh sẽ chẳng hào hứng đến MU nếu không phải một đội bóng thuộc về sân chơi Champions League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm